Nữ sinh lập kế “dằn mặt” người tình của mẹ
Thứ tư, 12/06/2013 10:05

Không những không cảm thấy xót xa cảnh chồng nai lưng làm “cu ly” nơi đất khách quê người, người vợ ở nhà lại lén lút cặp bồ với người đàn ông khác.

Hai trong số những đối tượng tham gia vụ án vừa bị CA Huyện Nghi Lộc khởi tố

Hai trong số những đối tượng tham gia vụ án vừa bị CA Huyện Nghi Lộc khởi tố

Không thể làm gì được để ngăn chặn mẹ ngày càng lún sâu vào cuộc tình tội lỗi, Đ.H.G quyết định “dằn mặt” người tình của mẹ với sự giúp sức của một số người bạn.

Câu chuyện có thật này vừa xảy ra ở một xã phía Tây, thuộc huyện Nghi Lộc, Nghệ An khi ông Đ.V.H. (SN 1975) bị một nhóm thanh niên chặn đường hành hung rồi cướp đi toàn bộ tài sản mang theo, gồm ví đựng tiền có 400.000 đồng, giấy tờ tùy thân, điện thoại di động và chìa khóa xe máy. Qua lời trình báo của người bị hại, các thành viên trong Tổ công tác thuộc Đội CSĐTTP về TTXH nhận thấy có điều gì uẩn khúc phía sau sự việc ông H bị hành hung và cướp tài sản.

Đi sâu tìm hiểu về nhân thân và mối quan hệ xã hội của ông H, cơ quan Công an đã phát hiện ông này có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ cùng xã là chị Đ T N (1978), có chồng đang đi xuất khẩu lao động. Qua điều tra, thu thập thông tin, Tổ công tác biết được người tình của ông H có một cô con gái tên là Đ H G (SN 1997), đang là học sinh THPT rất ghét người tình của mẹ và thường đưa bố ra để nhắc nhở mẹ. Thông tin này càng có cơ sở khi các trinh sát biết được từ khi xảy ra vụ cướp, G tỏ ra không bình thường, nhiều khi lo lắng, bất an. Cướp theo kiểu đánh “dằn mặt” ông H và chi tiết chỉ lấy chìa khóa xe chứ không lấy xe máy đã chứng minh cho nhận định của Tổ công tác rằng G có thể là người liên quan đến vụ hành hung cướp tài sản của ông H. Sau một thời gian điều tra, truy xét bằng nghiệp vụ, cơ quan Công an đã có đủ căn cứ xác định,  chính G là người dàn dựng và đứng sau vụ hành hung cướp tài sản của ông Đ.V.H.

Theo đó, một kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ được cô bé đang ngồi trên ghế nhà trường vạch ra. Đầu tiên, G giả vờ gọi điện xin tiền người tình của mẹ và hẹn gặp ở quán cà phê Sông Cầu 2, thuộc xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Tưởng là con gái của người tình đã chấp nhận cuộc tình tội lỗi của 2 người nên ông H không mảy may nghi ngờ và đến địa điểm như đã hẹn để gặp cô bé.

Sau đó, G gọi điện cho Nguyễn Văn Tin và nhờ rủ thêm người để đến địa điểm “dạy” cho người tình của mẹ một bài học, đồng thời bảo những người này phải “lột” hết toàn bộ tài sản ông H mang theo và chiếc chìa khóa xe máy. Còn mình thì đứng từ xa nhận dạng ông H và báo cho nhóm bạn. Nhận lời giúp bạn, Nguyễn Văn Tin rủ thêm Trương Văn Thuận, Trương Văn Thiên, Nguyễn Văn Lan tới nơi ông H ngồi, tuy nhiên do chờ G quá lâu nên ông H đã rời khỏi quán. Được sự chỉ đạo của G, nhóm của Nguyễn Văn Tin bám theo ông H và tiến hành kế hoạch như đã vạch ra từ trước. Khi ông H dừng xe nghe điện thoại của G thì từ phía sau 4 đối tượng bất ngờ hành hung ông này khiến nạn nhân bị thương ngã quỵ xuống. Ngay sau đó, cả nhóm nhanh chóng lấy toàn bộ tài sản ông H mang theo rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát trước sự ngỡ ngàng bất lực của đối phương. Thực hiện xong, cả bọn về nhà coi như không có chuyện gì xảy ra. Còn Đ.H.G thì sung sướng, hả hê vì đã cho người tình của mẹ một bài học nhớ đời.

Hiện tại, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đã hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Nguyễn Văn Tin (1993), Trương Văn Thuận (1994), Trương Văn Thiên (1992) về tội Cướp tài sản. Còn 2 đối tượng Đ.H.G (1997) và Nguyễn Văn Lan (1997) đang được tại ngoại vì còn ở tuổi vị thành niên.

Đây là bài học cảnh tỉnh đắt giá cho những hành vi côn đồ khi chỉ vì cách suy nghĩ nông cạn mà nhiều thanh niên đã biến mình thành kẻ phạm tội. Đồng thời, nó cũng là hồi chuông cảnh tỉnh những người đã và đang sa chân vào những mối tình vụng trộm hãy nhìn lại mình trước khi mọi việc đi quá xa.

Phương Thảo

Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài

Tag: Hành hung , Dằn mặt người tình của mẹ , Cướp của , Nghệ An , Mẹ ngoại tình , Đánh người tình của mẹ