Về nhà một mình trong đêm tối, nữ sinh 14 tuổi bị đánh dã man và phải đi cấp cứu trong tình trạng thập tử nhất sinh.
|
Nữ sinh 14 tuổi bị đánh dã man trong đêm: Nghi phạm là 2 thanh niên? |
Về nhà một mình trong đêm tối, nữ sinh 14 tuổi bị đánh dã man và phải đi cấp cứu trong tình trạng thập tử nhất sinh. Theo một nhân chứng, hung thủ là hai thanh niên quen biết với nạn nhân, hiện trường bị mất một chiếc điện thoại.
Ngày 12/10, Ông Nguyễn Văn Nam – Trưởng công an xã Thiệu Vân, huyện Thiệu Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nữ sinh 14 tuổi bị đánh dã mãn trong đêm. Vụ việc trên xảy ra vào lúc 21 giờ tối ngày 11/10, tại thôn 4 xã Thiệu Vân, TP. Thanh Hóa.
Nạn nhân là em Đỗ Thị Oanh (SN 2.000, trú thôn 1, xã Thiệu Vân, huyện Thiệu Hóa). Nữ sinh này đã bị người lạ đánh với đa vết thương vào đầu và mặt được người thân đưa đi cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch.
Chiếc giường và bức tường xung quanh còn dính đầy vết máu của nạn nhân.
Trước đó, vào tối 11/10, hai em Đỗ Thị Oanh và Nguyễn Thị Oanh (SN 1990, em họ của Đỗ Thị Oanh) lên trông nhà cho anh Lộc (cậu của cháu Đỗ Thị Oanh). Trước khi lên trông nhà cho cậu, hai chị em Oanh có đi uống nước ở một quán cách nhà 400m. Uống nước xong, em Đỗ Thị Oanh đã về trước. Được khoảng 20 phút, em Nguyễn Thị Oanh về nhà thì phát hiện em Đỗ Thị Oanh bị chấn thương ở mặt, người đầy máu.
Sau đó, em Đỗ Thị Oanh đã được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do vết thương rất nặng nên Oanh đã được chuyển lên bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị.
Ông Đỗ Kế Thuấn (SN 1968, trú tại thôn 1, xã Thiệu Vân, huyện Thiệu Hóa), bố đẻ cháu Đỗ Thị Oanh cho biết: “Khoảng 22 giờ đêm khi tôi đang dọn nhà thì có một người đàn ông đến gọi nói là con tôi bị đánh. Tôi vội chạy lên thì thấy con tôi đang nằm gục trên vũng máu trong sân nhà nên đã tri hô mọi người đưa cháu đi cấp cứu”.
Nhân chứng có mặt sớm nhất tại hiện trường, em Nguyễn Thị Oanh bàng hoàng kể lại: “Khi hai chị em đi uống nước, chị Oanh lấy chìa khóa nhà, hỏi mượn điện thoại của em chơi điện tử và về trước. Kẻ lạ mặt đã xông vào và đánh khi chị ấy đang nằm chơi trên giường. Do chị Oanh chống cự, bọn chúng lôi ra ngoài đánh tiếp. Khi về, thấy chị Oanh nằm trên vũng máu, em hỏi thì chị ấy gắng gượng cho biết hung thủ là hai thanh niên. Em hỏi chị ấy có biết là ai không, chị ấy chỉ gật đầu rồi ngất lịm đi luôn. Còn chiếc điện thoại của em thì không thấy đâu nữa”.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Khống chế nghi phạm cướp tiệm vàng sau chưa đầy 5 giờ gây án
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm