Xác minh nguồn gốc chiếc xe máy không biển số, tổ công tác 141 nhận được thông tin, chủ xe đã trình báo việc bị mất cắp cách đó hơn nửa năm.
|
Chiếc xe máy bị mất cắp tại chốt 141 |
Sự việc khá hy hữu diễn ra vào khoảng 15h30 chiều ngày 11/3/2014 tại ngã ba thị trấn Phùng (Đan Phượng, Hà Nội). Thời điểm trên, tổ công tác Y9/KH141 Công an TP, do trung úy CSGT Đỗ Huy Phương chỉ huy đang làm nhiệm vụ tại đây.
Trước đó, khi đang làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện 3 thiếu niên ‘đầu trần’, chở nhau trên chiếc xe Wave màu đen không biển kiểm soát, đang phóng tốc độ cao trên QL32 theo hướng cầu Phùng đi Nhổn.
Khi thấy 141 phía trước, chiếc xe quay đầu bỏ chạy, dù CSCĐ đã ra tín hiệu dừng xe nhưng người điều khiển vẫn lao đi. Với quyết tâm cao, CSCĐ và CSHS hóa trang đã chặn được chiếc xe này.
Tại chốt 141, danh tính 3 thiếu niên (đều sinh năm 1997) đi trên xe được làm rõ, gồm Đỗ Đình Sửu, Nguyễn Hữu Hà (cùng trú Cụm 6) và Đỗ Đình Thủy (trú Cụm 7, điều khiển xe), cả 3 cùng ở xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

3 thiếu niên tại chốt
Sau khi tiến hành xác minh nguồn gốc chiếc xe không BKS do Thủy điều khiển, trung úy Phương nhận được thông tin từ công an xã Tích Giang (Phúc Thọ, HN) cho biết: Vào tháng 8/2013, chị Nguyễn Thị Luyến (SN 1970, trú tại Cụm 1 xã Tích Giang) đã gửi đơn trình báo việc bị mất trộm chiếc xe máy có số khung, số máy trùng với chiếc xe Wave nói trên.
Ngay lập tức, một mặt, trung úy Phương chỉ đạo các chiến sỹ CSHS tách riêng 3 thiếu niên để đấu tranh, mặt khác liên hệ với chủ xe để xác minh và mời ra chốt để làm thủ tục nhận xe.
Lời khai ban đầu, Nguyễn Hữu Hà cho biết: ‘Trưa nay (11/3), em có mượn chiếc xe máy trên của anh Hồng hàng xóm, sau đó qua đón Sửu và Thủy để đi ra viện huyện thăm đứa cháu của em đang nằm viện. Trên đường đi đến đây thì bị bắt’.
Còn người điều khiển Đỗ Đình Thủy khai nhận: ‘Xe em chở 3 không mũ, khi thấy công an thì sợ quá nên em mới quay đầu, còn nguồn gốc xe do Hà mượn nên em không biết gì cả’.
Khoảng 40 phút sau, chị Luyến cùng chồng là anh Nguyễn Duy Vinh (SN 1971) có mặt tại trụ sở công an thị trấn Phùng để làm thủ tục xác minh chiếc xe.

Vợ chồng chị Luyến làm thủ tục xác minh chiếc xe
Tại đây, chị Luyến cho biết: ‘Tháng 8/2013, chồng tôi đi xe máy biển số 30N5 - 8328 ra khu vực cánh đồng Sẻo để thăm ruộng, khi quay lên thì không thấy xe đâu. Sau đó tôi đã làm đơn trình báo gửi công an xã’.
Trong tâm trạng vui mừng, anh Vinh nói: ‘Hơn nửa năm trình báo mà không có kết quả, thú thật tôi nghĩ là sẽ không tìm lại được xe. Lúc nãy nghe điện thoại của công an, nói là đã tìm ra xe bị mất cắp, tôi rất phấn khởi’.
Tại cơ quan công an, vợ chồng chị Luyến đã xuất trình giấy tờ xác nhận chiếc xe, đồng thời gửi lời cám ơn sâu sắc đến liên ngành 141 và công an TP Hà Nội.
Vụ việc sau đó được công an huyện Đan Phương, công an thị trấn Phùng tiếp nhận và mở rộng điều tra.
|
Tin 141: Cập nhật Tin tức, clip nóng hổi nhất, kịp thời nhất về những chiến công của lực lượng 141 trên địa bàn TP Hà Nội. Mời bạn đọc theo dõi thường xuyên trên Xahoi.com.vn. Bạn đọc cũng có thể bình luận về bài viết trên địa chỉ facebook Bản tin 141. |
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Ngày 19/12, Hà Nội đồng loạt khởi công nhiều dự án trọng điểm
Hát karaoke gây ồn mọi thời điểm đều có thể bị phạt
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe