Theo các bác sĩ, tuy sức khỏe của các nạn nhân đã tạm ổn định, nhưng do bị bỏng nặng nên tình trạng bệnh có thể có những diễn biến phức tạp.
|
Vụ nổ bình gas ở quán bia: Các nạn nhân tạm qua cơn nguy kịch |
Tin tiếp về vụ nổ bình gas tại quán bia hơi số nhà 303-305 phố Tô Hiệu tiếp giáp với đường Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy (Hà Nội), bác sỹ Nguyễn Thống- Trưởng khoa Bỏng -Bệnh viện Xanh Pôn cho biết: “3 nạn nhân (gồm 2 vợ chồng cùng 1 con trai-PV) nhập viện vào lúc 5h30 trong tình trạng bị bỏng diện rộng. Bệnh viện đã tiến hành băng bó, sơ cứu và truyền dịch, giảm đau, chống sốc cho các nạn nhân. Hiện tại, các nạn nhân đã tạm thời qua cơn nguy kịch”.

Hiện tại 3 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch
Bác sỹ Thống cho biết, tuy sức khỏe của các nạn nhân đã tạm ổn định, tuy nhiên, do bị bỏng nặng, trên diện rộng nên bệnh có thể có những diễn biến phức tạp. Bệnh viện sẽ theo dõi tình trạng bệnh nhân liên tục, sau 2-3 ngày khi bệnh nhân đã qua giai đoạn sốc, bệnh viện sẽ tập trung vào giai đoạn chống nhiễm trùng, chống độc.
Các nạn nhân nhập viện trong tình trạng bỏng diện rộng
Ngồi cạnh giường bệnh của cháu trai, vẫn chưa hết bàng hoàng, chị Đỗ Thị Thanh- em gái nạn nhân Đỗ Văn Cảnh kể: "Khoảng 4h30-5h, cả gia đình tôi gồm 6 người đang ngủ thì bỗng nghe một tiếng nổ lớn. Ban đầu tôi còn tưởng tiếng sét, sau nghe tiếng sập mái nhà. Tôi chạy vội ra ngoài thì thấy mọi người đã ra hết. Anh chị và cháu tôi bị bỏng nặng và ngay lập tức đưa đi cấp cứu. Tôi và 2 người còn lại chỉ bị xây xát nhẹ”.
Chị Thanh chia sẻ, hiện tại cả gia đình chị đang rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của người nhà. Được các bác sỹ cho biết, hiện tại cả 3 nạn nhân đã tạm thời ổn định nên chị và gia đình cũng yên tâm hơn.
Như tin đã đưa, khoảng 5h10 sáng 16/6, một tiếng nổ như bom phát ra tại quán bia hơi số nhà 303-305 phố Tô Hiệu tiếp giáp với đường Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Vụ nổ này đã làm 3 người phải khẩn cấp nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng. Trong đó có 2 vợ chồng chị Hoàng Mai Hương (21 tuổi) và anh Đỗ Văn Cảnh (27 tuổi) cùng con trai là Đỗ Tiến Dũng (16 tháng tuổi) ở nhà tiếp giáp với nhà bếp của quán bia.
Quán bia số 303-305 gồm 2 tầng, có 2 mặt tiếp giáp với phố Tô Hiệu và đường Nguyễn Phong Sắc. Sau vụ nổ do rò rỉ khí gas xuất phát từ bếp đặt ở tầng 1, hầu như toàn bộ đồ đạc của tầng 1 bị đổ vỡ, kể cả gạch lát nền và kính cửa vỡ vụn bay tứ tung. Hơi gas cũng làm kính và trần tầng 2 sụp vỡ.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Tài xế buồn ngủ trên cao tốc phải làm gì để tránh bị phạt?
Khởi tố đối tượng túm áo, kéo lê người phụ nữ
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách