Những người đàn ông mình trần hái sen hồ Tây
Thứ bảy, 19/05/2012 21:53

Từ 5 rưỡi sáng, hồ Tây đã thức giấc. Đàn ông, đàn bà đẩy thúng mủng ra hồ. Giới trẻ thì lục đục chuẩn bị máy ảnh, quần áo trang điểm. Tất cả chỉ vì sen mùa này đã nở.

Nếu bạn có hứng thú đến hồ Tây chụp sen mùa này, bạn nên đến từ khoảng 5h30 sáng để có thể chụp bình minh. Ngoài ra cũng nên đi vào những ngày thường vì cuối tuần ở đây cực đông, có thể ảnh hưởng đến những bức ảnh của bạn

Dưới đây là hình ảnh những người đàn ông mình trần hái sen do PV ghi lại:

6h30 sáng, những chiếc thuyền thúng quẩy qua quẩy lại trên những đầm sen hồ Tây để vặt vội những bông bắt đầu chớm nở

Những người hái sen muốn chắc chắn rằng hương sen chưa bay đi nhiều và khi đến tay người mua, nó còn phải ngát mùi

Sen đầu mùa chưa nhiều nhưng mỗi ngày một đầm nho nhỏ cũng thu hoạch được trên dưới 200 bông

Tất cả các đầm sen quanh hồ Tây đều được người dân quanh đây thầu lại hết. Mỗi năm 1 mùa, họ thu hoạch hoa bán chủ yếu cho những người ướp trà sen

Mặc dù đang là đầu mùa nhưng giá mỗi bông không quá đắt, chỉ 5.000 đồng

Với khoảng 200 bông hái trong 1 buổi sáng, đây không phải là một nguồn thu tệ

Sen hồ Tây nổi tiếng với mùi hương đậm đà, rất phù hợp với việc ướp trà nên rất đắt khách mua

Ngoài những người yêu thích ướp trà sen, rất đông bạn trẻ cũng đến để mua sen về cắm chơi

Một cụ bà chuyên bán trà sen chờ những bông sen đã được vặt cuống. Theo bà cho biết, nếu ướp đúng tiêu chuẩn thì cứ 50 bông thì ướp được 1kg trà

Nếu muốn mua đúng giá, người ta thường chọn những người đi thuyền hái sen rồi bán trực tiếp

Trong thời điểm đầu mùa này, các chủ đầm thường ưu tiên cho khách quen, người chuyên ướp trà. Đối với khách du lịch họ chỉ bán dè chừng, số lượng ít

TTVH
Tag: Sen Hồ Tây , Hà Nội , Ảnh đẹp , Phóng sự ảnh , Mùa hoa Hà Nội , Hoa sen