Những khoảnh khắc nhói lòng của gia đình nạn nhân vụ lở đất
Chủ nhật, 09/09/2012 21:19

Chị Thay khuyên nên ở nhà vì mưa đi làm nguy hiểm, chính quyền cũng đã cảnh báo về nguy cơ sạt lở nhưng anh Sùng vẫn ra đi và không bao giờ quay về...

Chị Thào Thị Thay vợ của nạn nhân cuối cùng chưa được tìm thấy

Chị Thào Thị Thay vợ của nạn nhân cuối cùng chưa được tìm thấy

Hôm nay ngày 9/9, trong số 20 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở xảy ra vào trưa ngày 7/9 tại xã La Pá Tẩn, Mù Cang Chải, Yên Bái chỉ còn duy nhất một nạn nhân chưa tìm được thi thể là anh Hàng A Sùng (SN 1992). Trong khi những nạn nhân khác đã được người nhà tiến hành thủ tục an táng thì những người thân của anh Hảng A Sùng vẫn phải trông mong từng phút từng giây, dõi theo từng nhát cuốc, nhát xẻng của đội cứu hộ.

Địu đứa con trai mới được hơn 1 tuổi trên lưng, chị Thờ Thị Thay, vợ của anh Hàng A Sùng cùng với những gia đình của các nạn nhân khác đi tới trung tâm xã La Pá Tẩn để nhận số tiền được UBND tỉnh Yên Bái hỗ trợ là 4,5 triệu đồng.

Kể từ khi nhận được tin báo, chị Thay luôn ngồi túc trực tại hiện trường khu sạt lở để chờ mong tìm thấy thân xác người chồng mới cưới được hơn 2 năm. Cứ mỗi lần đội cứu hộ thông báo tìm được thêm thi thể các nạn nhân chị Thay lại dấy lên niềm hy vọng. Tuy nhiên, gần 3 ngày ngóng chờ, thi thể anh Hàng A Sùng vẫn chưa được tìm thấy.

Với chút tiếng Kinh chưa được sõi cho lắm, chị Thay tâm sự: “Ở gia đình anh Súng là lao động chính, ngoài thời gian đi làm ruộng, anh Sùng hay cùng những người trong bản đi làm nghề mót quặng, thu nhập mỗi ngày được khoảng hơn 20.000 đồng”.

Ông Lý A Chừ bố của nạn nhân Lý A Cu đến nhận tiền hỗ trợ

Theo chị Thay kể lại, vào hôm xảy ra vụ việc, trời đang mưa rất to, khi chồng chị đi mót quặng như thường lệ, chị đã khuyên nên ở nhà vì mưa thế này đi làm nguy hiểm, chính quyền cũng đã cảnh báo về nguy cơ sạt lở nhưng anh Sùng bảo rằng mấy hôm trời mưa to cuốn trôi đi lớp đất bên trên nên quặng sẽ lộ thiên, đi mót sẽ được nhiều hơn ngày thường. Thỉnh thoảng chị Thay cũng hay bế con đi mót quặng cùng anh Sùng, nhưng vì hôm đó mưa to nên chị ở nhà, nếu không có thể cả hai vợ chồng đã bị đống đất đá vùi lấp.

Nghẹn ngào trong tiếng nấc, chị Thay buồn rầu nói: “Anh Sùng là lao động chính trong gia đình, giờ anh ấy mất rồi, không biết có nuôi nổi con không. Mấy ngày bị chôn vùi như thế giờ tìm thấy chắc thi thể anh ấy cũng không còn nguyên vẹn”.

Người thân của nạn nhân Lý A Xinh

Cùng trong nỗi tang thương ấy là ông Lý A Chừ (SN 1956), bố của nạn nhân Lý A Cu (SN 1990), ông Chừ vừa lo mai táng xong cho con. Vừa được thông báo từ phía chính quyền xã nên ông đi bộ quãng đường 5km từ nhà ra để nhận số tiền hỗ trợ.

Ngồi khuất 1 góc dỗ dành đứa con mới hơn 1 tháng tuổi đang khóc ré lên vì đói, chị Giàng Thị Dở, người nhà của nạn nhân Lý A Xinh cũng đến nhận tiền hỗ trợ để còn về làm mai táng cho chồng vì tài sản trong nhà khi anh Xinh mất đi chỉ còn vỏn vẹn có vài trăm nghìn.

Tính đến trưa ngày 9/9, số tiền hỗ trợ đã được trao tận tay gia đình các nạn nhân trong vụ sạt lở

Trao đổi với PV, ông Giàng A Tông, chủ tịch huyện Mù Cang Chải cho biết: “Hôm nay ngày 9/9, phía chính quyền sẽ trao tận tay số tiền hỗ trợ 4,5 triệu đồng cho gia đình có người bị chết trong vụ sạt lở và 1,5 triệu đồng cho gia đình có người bị thường. Tính đến trưa ngày 9/9, công tác này đã hoàn tất. Hiện phía chính quyền huyện tiếp tục phối hợp cùng ban cứu hộ để tìm kiếm nạn nhân cuối cùng”.

Zing/Infonet
Tag: Yên Bái , Sạt lở đất , Sập hầm , Tai nạn , Tử vong , Tin tức xã hội