Những cái chết tức tưởi dưới tay kẻ ác phu
Thứ ba, 31/03/2015 16:12

Đánh gãy xương sườn vợ dẫn đến tử vong; Đập búa vào đầu vợ rồi chôn xác dưới nhà; ghen tuông nghĩ vợ cặp bồ người khác nên vung dao đâm vợ chết gục tại chỗ...

Những đòn trả thù của các ông chồng vũ phu khiến không ít người rùng mình.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa

Đánh gãy xương sườn vợ dẫn đến tử vong

Ngày 29/3 trên địa bàn Thành phố Hải Dương xảy ra một vụ án mạng thương tâm. Nạn nhân là chị Vũ Thị M. ( SN 1974, là cán bộ một ngân hàng tại Hải Dương). Hung thủ gây ra cái chết cho chị M. là Nguyễn Văn Hiếu (SN 1973, cán bộ thanh tra kho bạc tỉnh Hải Dương) chồng của nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày 29/3, Công an TP. Hải Dương, Công an tỉnh Hải Dương nhận được tin báo, chị Vũ Thị M. tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương. Sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 30, chị M. và chồng là Nguyễn Văn Hiếu cãi nhau. Hiếu đã đánh gãy xương sườn chị M., sau đó chị M. được hàng xóm đưa đi bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu. Tại đây, do vết thương nặng chị M. đã tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an tỉnh Hải Dương, Công an TP Hải Dương đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hiếu để điều tra hành vi giết người. Được biết, Hiếu không dùng hung khí đánh chị M..

Đập búa vào đầu vợ rồi chôn xác dưới nhà

Cũng chỉ vì những mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống vợ chồng, nghi ngờ vợ ngoại tình, Phan Tấn Ngọc, 45 tuổi, ngụ ấp 4 - Mỹ Thạnh Đông - huyện Đức Huệ - tỉnh Long An đã ra tay sát hại vợ một cách dã man rồi mang xác bỏ vào hố dưới giường, sau đó đổ xi măng lên trên. 

Ngày 17/3, Cơ quan giám định pháp y Công an tỉnh Long An tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi chị Phạm Thị Lan (44 tuổi, ngụ ấp 4, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ) để làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Nghi can là Phan Tấn Ngọc (45 tuổi, chồng nạn nhân) cũng bị bắt tạm giam ngay trong ngày để phục vụ điều tra.

Qua kết quả điều tra xác minh: Phan Tấn Ngọc và chị Phạm Thị Lan kết hôn năm 1991 và có 3 con chung. Đến năm 2010, gia đình Ngọc về sống chung với cha mẹ ruột của Lan ở ấp 4 - xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Đến khoảng tháng 10/2013, Ngọc nghe mọi người gần nhà bàn tán việc chị Lan có quan hệ tình cảm với một người cháu họ của ba Lan. Đồng thời Ngọc phát hiện chị Lan thường xuyên gọi điện và nhắn tin lén lúc với người khác. Từ đó vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn và xảy ra đánh nhau.

Gia đình Lan thấy vậy nên không cho Ngọc ở chung nhà nữa, nên Ngọc cất nhà ở riêng trên phần đất của vợ chồng Ngọc cách đó khoảng 100m, sống một mình bằng nghề chăn nuôi gà.

Khoảng giữa năm 2014, chị Lan có yêu cầu cha mẹ mình hủy di chúc được lập năm 2012 với tài sản gồm 1 căn nhà cấp 4 và hơn 7 ngàn m2 đất mà cha mẹ Lan cho vợ chồng Lan - Ngọc, và làm thủ tục chuyển số tài sản trên sang tên của chị Lan. Ngoài ra chị Lan còn đòi ly hôn với Ngọc.

Nghi ngờ chị Lan làm như vậy do có “tình khác”, Ngọc nảy sinh ý định giết chết vợ và phi tang xác nạn nhân. Ngọc đào 1 cái hố ở gốc bên trái nhà. Sau khi đào xong, Ngọc không nỡ giết vợ nên dự định để hố làm nhà vệ sinh. Ngọc bỏ qua mọi chuyện và tiếp tục sống một mình tại nhà riêng.

Đến khoảng 5h sáng ngày 11/3/2015, chị Lan tới nhà Ngọc yêu cầu Ngọc trả nợ 100 triệu đồng mà Ngọc nợ trước đây. Hai bên xảy ra cự cãi.

Khi nghe chị Lan thách thức và trong lúc nóng giận, Ngọc nhìn thấy cái búa để gần đó, liền cầm búa đứng phía sau đánh 2 cái vào sau đầu chị Lan, làm nạn nhân ngã sấp xuống nền nhà. Do sợ Lan kêu la mọi người phát hiện nên Ngọc tiếp tục cầm búa đánh tiếp một cái thật mạnh vào sau đầu.

Ngọc kéo xác nạn nhân xuống hố, đồng thời lấy búa và cởi áo dính máu bỏ xuống hố cùng với xác nạn nhân. Sau đó Ngọc lấy cát, xi măng bỏ vào hố rồi đổ nước vào lấp hố lại. Lúc bỏ xác Lan xuống hố, Ngọc thấy sợi dây chuyền màu vàng đang đeo trên cổ nạn nhân nên giật lấy bỏ vào bọc ni lông.

Đến sáng ngày 12/3, mọi người tìm kiếm nạn nhân nhưng không phát hiện.

Tối ngày 14/3, Ngọc viết đơn tự thú, sáng ngày 15/3, Ngọc về nhà mẹ ruột ở ấp 3, xã Bình Hòa Nam trình bày sự việc, gia đình khuyên đi tự thú.

Đến chiều ngày 16/3, Ngọc đến phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Long An tự thú toàn bộ sự việc.

Hiện tại, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Long An đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Phan Tấn Ngọc.

Ghen tuông, chồng giết vợ rồi tự sát

Rạng sáng ngày 16/2, do ghen tuông, nghi ngờ vợ mình qua lại với người đàn ông khác nên Nguyễn Bá Hậu, (SN 1988, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) dùng dao đâm vợ là Lương Thị Thùy Linh (SN 1987) 8 nhát khiến vợ chết tại chỗ rồi tự sát nhưng bất thành.

Theo thông tin ban đầu, ngày 15/2, Hậu chở vợ con về nhà mẹ ruột tại phường An Lạc A (quận Bình Tân) ăn tất niên cùng gia đình. Rạng sáng 16/2, do Hậu nghi ngờ chị Linh qua lại với người đàn ông khác nên cả hai to tiếng.

Trong cơn nóng giận, Hậu dùng dao đâm vợ 8 nhát khiến chị này tử vong tại chỗ. Giết vợ xong, Hậu cũng dùng dao tự sát nhưng được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Một thống kê cho thấy, mỗi năm xảy ra khoảng 1.200 vụ giết người, trong đó 90% là do các nguyên nhân xã hội, 18-20% người thân trong gia đình giết nhau, khoảng 5.000 vụ cố ý gây thương tích và cũng là các nguyên nhân xã hội.

Theo phân tích của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an, tình trạng những người thân thích, ruột thịt trong gia đình, họ hàng chém giết lẫn nhau xảy ra khá phổ biến mà nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ mâu thuẫn trong sinh hoạt.

Tienphong.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác

Tag: Cái chết , cái chết tức tưởi , cái chết dưới tay ác phụ