Làm tiệc đãi người thân gây ồn ào, bị hàng xóm nhắc nhở, Quý liền xách dao sang gây sự. Trong lúc đánh nhau, người này bị Duy đâm thủng tim tử vong.
|
Chị Tuyết đau đớn trước cái chết của chồng |
Vụ án mạng xảy ra vào lúc 4h30 ngày 4/1 tại thôn 1, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, Đắk Lắk. Nạn nhân là anh Lê Quý (34 tuổi, ngụ thôn 1 xã Hòa Phong) bị Võ Khắc Duy (43 tuổi, trú cùng xóm) đâm chết.
Ngày 3/1, gia đình anh Quý có người thân từ quê vào chơi nên làm cơm đãi rượu đến tận khuya. Trong cuộc nhậu, những người này nói chuyện, hát hò gây ồn ào nên Duy sang nhắc nhở: "Khuya rồi sao còn ồn ào, định không cho ai ngủ sao?".
Nghe hàng xóm nói vậy, anh Quý đứng dậy bảo: "Em có ông bác mới từ quê vào, lâu ngày không gặp nhau nên quá chén, sao anh lại khó chịu thế?". Lúc này, Duy chỉ tay thẳng mặt Quý: "Mày tin tao giết hết cả nhà tại đây không?". Biết hàng xóm đang bực tức, mọi người đến khuyên ngăn rồi đưa anh này về nhà. Sau đó cuộc nhậu kéo dài đến khoảng 4h ngày 4/1 thì kết thúc.
Tưởng như mọi chuyện dừng lại tại đây, nhưng do có hơi men, lại ấm ức vì bị hàng xóm làm mất thể diện trước mặt người thân, anh Quý xuống bếp lấy con dao rồi sang nhà hàng xóm nói chuyện.
Quý đứng đầu nhà Duy phân bua: "Anh biết từ trước tới nay tôi sống ở đây không làm mất lòng ai, tại sao hôm nay có người thân vào chơi, anh lại làm mất mặt tôi như vậy?".
Cả 2 xảy cự cãi, xô xát với nhau. Quý vung dao đâm một nhát trúng vào vai Duy. Bị tấn công, Duy chạy xuống bếp lấy con dao rồi đâm một nhát chí mạng vào giữa ngực anh Quý, nạn nhân bỏ chạy ra tới đường liên thôn thì gục ngã.
Chị Phan Thị Tuyết (35 tuổi, vợ anh Quý) nói trong nước mắt: "Khi cuộc nhậu kết thúc, cả nhà chuẩn bị đi ngủ nên không biết chồng sang hàng xóm lúc nào. Chỉ đến khi nghe tiếng cãi vã, tôi chạy ra thì không kịp nữa".
"Khi thấy chồng ngã quỵ, tôi chạy vào cầu cứu 'anh Duy ơi, cứu chồng em với', nhưng anh ta đáp trả lạnh lùng rằng tao giết người thì đi tù", chị Tuyết cho biết thêm. Nhận được tin báo, công an có mặt để khám nghiệm hiện trường, tử thi.
Theo kết quả khám nghiệm ban đầu, nạn nhân chết do bị một vết đâm rộng 2 cm, sâu 8 cm, gãy 4 xương sườn, lủng tim 3 cm. Gia đình anh Quý thuộc diện khó khăn.
Do không có đất canh tác, vợ chồng quanh năm đi làm thuê cuốc mướn nuôi 2 con nhỏ ăn học. "Năm 2012, gia đình tôi được ngân hàng cho vay 45 triệu để xây nhà che nắng che mưa. Vợ chồng vẫn chưa trả hết nợ thì anh ấy gặp nạn", chị Tuyết buồn rầu.
Ông Lê Văn Hùng - công an viên phụ trách địa bàn thôn 1 xã Hòa Phong - cho biết Duy có tiền án tiền sự về tội cố ý gây thương tích, đã đi cải tạo 24 tháng.
"Sau khi ra trại, Duy thường xuyên đánh đập vợ, con gây ảnh hưởng tới hàng xóm. Nhiều lần cơ quan công an xã đã triệu tập lên để nhắc nhở, tuy nhiên Duy vẫn không thay đổi", ông Hùng thông tin.
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm