Bà mẹ đơn thân Lịch An, 38 tuổi (TQ) đã được cộng đồng phong làm 'người hùng' khi biết tin cô đấu tranh chống chọi với bệnh ung thư suốt một năm qua vì đứa con của mình.
|
Nghị lực đáng ngưỡng mộ của bà mẹ đơn thân bị ung thư |
Vào cuối tháng 3/2014, Lịch An được các bác sỹ chẩn đoán cô mắc bệnh ung thư hạch. Trong năm qua, cô đã trải qua hóa trị tám lần, bốn lần trích tiêm tận tủy xương. Sau nhiều lần hóa trị liệu, mái tóc đen đẹp bị rụng rất nhiều, vì vậy, Lịch An đã quyết định chọn việc cạo trọc đầu.
Lịch An là một giảng viên thể dục bán thời gian, ngoài những giờ phải lên lớp, buổi tối, cô tranh thủ làm thêm để nuôi con trai đang học năm cuối trung học. Lịch An chia sẻ: "Tôi muốn con trai mình đi học đại học, tôi phải sống cho đến ngày đó". Với ước mong được sống bên cậu con trai, Lịch An đã gắng gượng và can đảm vượt qua mặc cảm bệnh tật mà sống lạc quan và vui vẻ. Cô cũng cho biết: "Tôi làm như vậy cũng là mong con trai của mình có thể luyện học cách sống nghị lực và mạnh mẽ, để có thể chăm sóc bản thân. Mỗi khi xạ trị làm con người ta mất sức khỏe lắm. Nhưng có bệnh nên phải cố gắng. Không ăn được, không ngủ được nhưng tôi tự nhủ vì con phải cố gắng. Ăn vào nôn ra tôi lại ăn tiếp. Bản năng làm mẹ luôn thúc giục tôi không gục ngã".

Lịch An được gọi là người hùng khi vượt lên bệnh tật và trở thành động lực của
nhiều người bệnh.
Các bác sỹ điều trị cho Lịch An cho biết, sau khi bệnh nhân được điều trị sẽ phải chịu sự đau đớn do phản ứng phụ của hóa trị: mất ngủ liên tục, chán ăn, mệt mỏi, buồn nôn. Hóa trị cũng có thể gây ra giảm các tế bào bạch cầu, tiểu cầu, làm cho sức đề kháng giảm. Thế nhưng, Lịch An là cô gái cứng rắn và nghị lực, cô ấy đã vượt qua được điều đó và vẫn sống rất lạc quan. Vì sống đơn thân nên việc đi lại, chăm sóc, ăn uống hầu như chỉ có một mình.

Lịch An với hình đầu trọc sau khi quyết định cắt tóc để chữa xạ trị hóa chất, cô vẫn xinh
đẹp dù vẫn để sợi dây truyền dịch ở cánh tay.
Lịch An đã không chịu khuất phục số phận, cô đăng tải rất nhiều thông tin xin giúp đỡ trên các trang mạng cộng đồng, và ngay lập tức, cô đã nhận được rất nhiều người giúp đỡ. Sự cố gắng cuối cùng đã có kết quả khi cô nhận được tin tốt từ một trung tâm tế bào gốc và tủy xương ở Đài Loan. Họ đã thông báo cho cô có một người phù hợp với việc cấy ghép tủy xương và người này đã hiến tặng cho cô.

Lịch An nằm điều trị.
Hiện tại, Lịch An chia sẻ, cô cảm thấy hạnh phúc vì có nhiều thời gian bên con, được nhìn thấy con trai lớn. Cô cũng vô cùng xúc động khi được hiến tặng tủy xương. Giờ cô đã chuẩn bị mọi thứ cho việc cấy ghép tủy xương được tiến hành tới đây.

Lịch An khi còn là cô sinh viên xinh đẹp, trẻ trung và năng động.



Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
Nhẫn cầu hôn Tension: Lựa chọn tinh tế cho ngày cầu hôn rực rỡ
Khám phá dịch vụ viết luận án tiến sĩ uy tín tại Tri Thức Cộng Đồng
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển rét
Hà Nội phân luồng, tạm cấm phương tiện quanh Quảng trường Cách mạng Tháng Tám
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID