Nghi án trộm đột nhập lấy laptop rồi đốt nhà dân
Thứ hai, 28/10/2013 14:15

Khi vụ hỏa hoạn xảy ra, người dân phát hiện một đối tượng trên tay cầm 2 vật đang cháy vội vã lên xe tháo chạy.

Vụ việc khiến người dân trong khu vực hoang mang.

Vụ việc khiến người dân trong khu vực hoang mang.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 9h45 ngày 28/10 tại nhà số 111/11/3 đường Lê Đình Cẩn của ông Huỳnh Tô Hà (51 tuổi, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM).

Nhiều nhân chứng cho biết, thời điểm trên họ nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà ông Hà. Lập tức mọi người chạy ra thì phát hiện nam thanh niên trên tay cầm 2 vật đang cháy vội vã lên xe máy chạy đi. Người dân nhanh chóng huy động bình chữa cháy đến dập lửa đang bùng phát ở tầng trệt ngăn cháy lan lên lầu và gọi lực lượng PCCC Q.Bình Tân. Vụ hỏa hoạn được được dập tắt sau đó.

Ông Hà cho biết gia đình có 7 người gồm vợ chồng ông, con trai cùng 4 người thuê trọ và không có mâu thuẫn với bất kỳ ai. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà không có người. Sáng 28/10, con trai ông đi học, vợ đi làm, 4 người thuê nhà cũng đi vắng. Trước khi ra khỏi nhà, ông Hà đã cẩn thận khóa cửa bằng 2 ổ khóa.

Vợ chồng tôi rất cẩn thận, đi đâu đều khóa cửa, ngắt cầu dao điện. Khi đang làm, mọi người gọi báo cháy nhà, tôi lập tức chạy về. Kiểm tra kỹ tài sản, tôi phát hiện chiếc laptop đã bị mất chứ không bị cháy trong vụ hỏa hoạn”, ông Hà cho biết. Vụ việc hiện đang được cơ quan công an điều tra.

Trí Thức Trẻ

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”

Tag: Trộm cắp , Trộm , Đốt nhà , Trộm đốt nhà dân , Đốt nhà trả thù , Nghi án