Nga – Hy Lạp (1h45 17/6): Người lên ngựa, kẻ chia bào

Sau trận đấu vào đêm nay, nhiều khả năng Hy Lạp sẽ chia tay Euro 2012 còn Nga sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Đến Euro 2012 với nhiều kỳ vọng sau một vòng loại khá thành công nhưng Hy Lạp đã nhanh chóng bộc lộ những yếu kém chết người của mình. Ở trận đấu ra quân với đội đồng chủ nhà Ba Lan, đoàn quân của HLV Fernando Santos đã suýt chút nữa phải đón nhận một thất bại. Tuy nhiên, 1 điểm có được trong trận đấu đó cũng chẳng lấy gì làm thuyết phục bởi lối chơi mà Hy Lạp thể hiện quá đơn điệu. Phòng thủ lỏng lẻo, tấn công yếu ớt là những gì người ta thấy ở nhà cựu vô địch Euro 2004.

Thế nhưng, đó chưa phải là điều tồi tệ nhất với Hy Lạp, ở lượt đấu thứ hai với CH Séc (đội thảm bại 1-3 trước Nga ở ngày ra quân), các học trò của HLV Santos đã để chọc thủng lưới tới 2 lần chỉ sau 6 phút điên rồ. Cho dù sang hiệp hai Gekas đã giúp Hy Lạp gỡ lại 1 bàn nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ để nhà cựu vô địch có được 1 điểm.

Với vỏn vẹn 1 điểm sau 2 lượt đấu, Hy Lạp buộc phải giành thắng Nga mới có hi vọng đi tiếp. Thậm chí, Hy Lạp sẽ cần một trận thắng đậm có cách biệt +4 nếu cặp đấu Ba Lan – CH Séc có kẻ thắng người thua. Đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn với đội bóng đến từ xứ sở của các vị thần nhất là trong hoàn cảnh họ không thể có được sự phục vụ của thủ thành số 1 Kostas Chalkias do bị chấn thương trong trận gặp CH Séc.

Trong khi đó, ĐT Nga rõ ràng là đang có lợi thế rất lớn để đoạt một tấm vé vào vòng trong. Chỉ cần 1 trận hòa, “Gấu” Nga sẽ giành quyền đi tiếp nhưng thầy trò Dick Advocaat chắc chắn sẽ quyết tâm có được 3 điểm nhằm đảm bảo vị trí đầu bảng và cũng sẽ tránh đụng độ người Đức (nhiều khả năng sẽ đứng đầu bảng B) ở tứ kết.

Tất nhiên, Arshavin và các đồng đội có cơ sở để tin vào một chiến thắng. Thứ nhất, Nga đang trình diễn một lối chơi khá thuyết phục ở giải năm nay. Nếu như trận thắng 4-1 trước CH Séc ở trận ra quân là một tiếng vang lớn thì trận hòa đội chủ nhà ở lượt đấu thứ hai cũng đủ khiến người Nga hài lòng. Trong cả 2 trận đấu đã qua, Nga đều chơi tấn công với tốc độ cao cùng với sự tỏa sáng của Dzagoev, người đã có 3 bàn thắng tính đến thời điểm hiện tại.

Hy Lạp cần thể hiện một bộ mặt khác

Thứ hai, Hy Lạp như đã nói ở trên đang cho thấy quá nhiều vấn đề về cả nhân sự tới lối chơi. Karagounis đã quá già để có thể cầm chịch trận đấu, hàng công thiếu sắc bén với không nhiều cái tên đáng chú ý. Ngay cả Samaras hay Gekas cũng thường xuyên phải ngồi dự bị ở CLB của mình. Như vậy, nhiều khả năng sau trận đấu đêm nay, Hy Lạp sẽ phải nói lời chia tay với Euro 2012 còn Nga sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Ngôi sao đáng chú ý

Gekas (Hy Lạp). Dù chỉ vào sân ở hiệp đấu thứ hai trong trận đối đầu với CH Séc nhưng Gekas cũng đã kịp có được 1 bàn thắng. Bên cạnh đó là một lối chơi khá thông minh, chạy chỗ khôn ngoan. Trong trận đấu mang tính then chốt vào đêm nay, nhiều khả năng HLV Santos sẽ để Gekas ra sân ngay từ đầu và duyên ghi bàn của anh sẽ là thứ mà Nga cần đề phòng.

Arshavin (Nga). Không tỏa sáng như Dzagoev nhưng Arshavin đóng một vai trò quan trọng hơn nhiều đó là vai trò dẫn dắt lối chơi và truyền lửa cho các đồng đội. Dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ nhưng những bước chạy của Arshavin vẫn rất thanh thoát và tinh tế. Nếu Arshavin vẫn thi đấu như hai trận vừa qua, Nga chắc chắn sẽ làm nên được bất ngờ ở giải năm nay.

Chìa khóa trận đấu: Sokratis Papastathopoulos - Alan Dzagoev

Người Hy Lạp chắc chắn sẽ phải chú ý nhiều tới Dzagoev bởi cầu thủ của CSKA có đầy đủ các yếu tố để gây đột biến như tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm tốt. Tài năng trẻ này cũng đã có được 3 bàn thắng tại giải năm nay và đang cùng Gomez và Manduzic dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Papastathopoulos chắc chắn sẽ được giao nhiệm vụ theo sát Dzagoev bởi hiện tại trong tay HLV Santos cũng chỉ có mình cái tên này đáng để tin cậy. Việc lối chơi sức mạnh của Papastathopoulos có thể khắc chế được Dzagoev hay không sẽ quyết định tới số phận của trận đấu này.

Dự đoán: 3-1

Đội hình dự kiến:

Nga: Malafeev; Anyukov, Ignashevich, A Bere'skiy, Zhirkov; Shirokov, Denisov, Zyryanov; Dzagoev, Kerzhakov, Arshavin.

Hy Lạp: Sifakis; Torosidis, K. Papadop'los, Sokratis, Holebas; Maniatis, Katsouranis, Karagounis; Salpingidis, Gekas, Samaras.

Lịch thi đấu VCK Euro 2012

Bảng xếp hạng VCK Euro 2012

Top ghi bàn VCK Euro 2012