Để có tiền trả nợ và chơi game, nam sinh viên liền bán chiếc xe máy rồi quay về về nhà bịa chuyện bị cướp để bố mẹ xót thương.
|
|
|
Ngày 16/5, Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đã triệu tập Hoàng Văn Long (SN 1999, trú thôn Tân Phượng, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) để điều tra, làm rõ về thông tin Long bị 2 đối tượng lạ mặt dùng hung khí cướp xe và tiền trên địa bàn xã Nội Hoàng.
Cụ thể, đêm 8/5, thấy con trở về trong tình trạng hoảng hốt, bố mẹ Long liền gặng hỏi thì được Long kể lại, vào khoảng 21h cùng ngày, khi đang điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave BKS: 98B3-231.08 tại đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua thôn Trung, xã Nội Hoàng, Long bị hai đối tượng lạ mặt đi xe máy cùng chiều vượt lên ép xe dừng lại. Tại đây, bọn chúng dùng dao uy hiếp, cướp chiếc xe máy cùng gần 1 triệu đồng tiền mặt.
Nghe xong, bố mẹ Long vội vàng đến Công an xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng trình báo toàn bộ sự việc. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Yên Dũng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ. Tiến hành điều tra, xác minh, ngày 15/5, Công an huyện Yên Dũng làm rõ không hề có vụ cướp nào xảy ra tối ngày 8/5. Thông tin Long khai báo cho cơ quan công an hoàn toàn không chính xác.
Hoàng Văn Long tại cơ quan công an. (Ảnh: Sỹ Quyết)
Tại cơ quan điều tra, Long thừa nhận việc bị 2 đối tượng lạ mặt cướp tài sản là do mình bịa đặt. Bản thân Long đã bán chiếc xe máy để trả nợ nhưng lo sợ bố mẹ biết chuyện nên đã dựng lên câu chuyện nhằm chiếm được lòng thương của bố mẹ.
Được biết, Long là con út trong gia đình có hai anh em trai. Tuy gia đình khó khăn nhưng nghe tin con trai trúng tuyển một trường cao đẳng trên TP.Hà Nội, bố mẹ Long đã vui mừng động viên Long đi học với hy vọng Long sẽ thoát khỏi cảnh “chân lấm tay bùn” của bố mẹ. Hằng ngày, mọi chi phí chi tiêu của gia đình phải cắt giảm để dành dụm gửi cho cậu con trai út ăn học. Thương con xa nhà, mong cho con bằng bạn bằng bè, bố mẹ Long vay mượn thêm mua cho Long chiếc xe máy để đi học cho đỡ vất vả.
Tuy nhiên, do mê game, có bao nhiêu tiền Long đều dồn vào các trò chơi vô bổ. Hết tiền, Long chuyển sang vay lãi ngày. Số tiền lãi ngày một tăng lên, Long về thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh bán xe máy được 11 triệu đồng. Có tiền, Long mang đi trả nợ, phần còn lại Long tiếp tục lao vào chơi game.
Đến ngày 8/5 hết tiền, Long trở về nhà. Biết bố mẹ phải làm lụng vất vả mới mua được xe nên nam sinh bịa ra chuyện bị cướp để bố mẹ thương không trách mình nữa. Nhưng Long không ngờ gia đình lại nhanh chóng đi trình báo công an.
Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý Hoàng Văn Long theo quy định của pháp luật.
Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nam-sinh-nha-ngheo-ban-xe-lay-tien-choi-game-roi-bia-chuyen-bi-cuop-a4756..
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Lừa đảo hơn 31,6 tỷ đồng để đánh bạc online
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em