Cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) đã bắt giữ Nguyễn Văn Linh (16 tuổi) và Đặng Bá Thắng (16 tuổi) để điều tra, mở rộng về hành vi mua, bán trái phép chất ma túy.
![]() |
Hai đối tượng tại Cơ quan điều tra. |
Thời gian gần đây, Linh và Thắng bỏ học, ăn chơi lêu lổng. Để có tiền ăn chơi và ở khách sạn, Linh cùng Thắng lập Facebook cá nhân để “tiếp thị” bán heroin cho ai có nhu cầu. Sau khi liên lạc qua Facebook, Linh và Thắng hẹn địa điểm gặp nhau giao heroin và tiền.
Theo đó, chiều 19/12, tổ công tác Công an phường Hồng Sơn bắt quả tang Nguyễn Văn Linh đang có hành vi mua, bán trái phép chất ma túy tại khách sạn ASEAN. Tang vật thu giữ gồm 0,65 gram ma túy dạng đá. Vụ việc sau đó được chuyển giao cho Đội CSĐTTP về Ma túy Công an TP Vinh để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Ngày 20/12, nghe tin Linh bị bắt, Đặng Bá Thắng cũng đến cơ quan điều tra xin đầu thú.
Tại cơ quan CSĐT Công an TP Vinh, hai đối tượng khai nhận: Mặc dù sinh ra trong những gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn, nhưng Linh và Thắng vẫn được nuôi ăn học đầy đủ. Tuy nhiên, không hiểu cho tấm lòng của người mẹ, cả hai chỉ biết ăn chơi lêu lổng.
Học vừa hết lớp 9, Thắng đã bỏ học. Còn Linh vì đua đòi theo đám bạn xấu nên cũng phải nghỉ học giữa chừng khi đang là học sinh lớp 11 của một trường THPT trên địa bàn.
Bỏ học, thay vì kiếm việc làm để đỡ đần cho mẹ, cả hai lại lao vào con đường hư hỏng. Từ những lần bỏ nhà lang thang, cả Linh và Thắng bị đám bạn xấu lôi kéo vào những cuộc chơi vô bổ rồi bập vào ma túy lúc nào không hay. Và cũng như một số đám trẻ hư hỏng khác, chúng thường sử dụng ma túy dạng đá.
Để có tiền phục vụ cho mỗi lần “bay” tại các khách sạn, nhà nghỉ, cả hai đành tìm cách lấy “hàng” bán lại để kiếm lời.
Với thủ đoạn thông qua Facebook và mạng internet để tìm kiếm những đối tượng ăn chơi lêu lổng, nếu phát hiện “bạn chat” cũng có nhu cầu thì ngay lập tức, Linh và Thắng gạ gẫm để bán hàng cho “bạn”.
Vài ngày trước khi bị bắt, Linh đã kịp làm quen với một người tên là Tuấn thông qua Facebook. Biết Tuấn cũng là dân nghiện ma túy đá, Linh đã gạ Tuấn để lấy “hàng” giúp.
Sáng 19/12, như đã hẹn trước qua mạng, Tuấn mang 1.500.000 đồng đến khách sạn ASEAN đưa cho Linh để nhờ Linh lấy “hàng”. Nhận tiền từ Tuấn, sau khi bớt 100.000 đồng bỏ túi, Linh liền gọi cho Thắng nhờ tìm mối để mua ma túy.
Ngay sau cuộc gọi, một đối tượng không quen biết đã đến khách sạn ASEAN, giao cho Linh một gói ma túy với giá 1.400.000 đồng. Cầm số ma túy đá trên tay chưa kịp giao cho Tuấn thì Linh đã bị lực lượng Công an phường Hồng Sơn tóm gọn.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu


-
Khi mượn xe người khác và bị dính phạt nguội trong lĩnh vực giao thông đường bộ, ai là người phải chịu trách nhiệm?
-
Trường hợp chồng di chúc để hết tài sản cho con, người vợ có được hưởng thừa kế?
-
Đưa tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh thành trên mạng xã hội bị xử phạt nặng thế nào?
-
Nhận tiền chuyển khoản nhầm, người dân không nên lập tức trả lại nếu chưa làm điều này


-
Người Việt Nam có thể tiêu tiền Việt khi đến những quốc gia này, thoải mái du lịch mà chẳng cần lo đổi tiền
-
Ngày mai là Tết Hàn thực mùng 3 tháng 3 âm lịch: Thắp hương khung giờ nào đẹp nhất?
-
Đời thăng trầm của con nuôi hai 'Ông hoàng cải lương Hồ quảng': Thần đồng từ nhỏ, mất 4 người thân trong 2 tháng


-
Dự kiến có 34 tỉnh thành sau sáp nhập mới nhất theo Tờ trình 624
-
06 Nghị định có hiệu lực thi hành từ tháng 04 năm 2025
-
Vải thiều Lục Ngạn, bánh cáy Thái Bình, phở bò Nam Định... sẽ được gọi thế nào sau khi sáp nhập tỉnh?
-
Xảy ra động đất cần làm gì để thoát hiểm?
-
Số thuê bao di động phải xác thực qua VNeID để khẳng định thuê bao chính chủ
-
Chính thức: Đảng viên sinh con thứ ba trở lên không còn bị kỷ luật
-
Ca sĩ nổi tiếng cưới đại gia Việt kiều: 25 năm không có con chung, sở hữu nhiều BĐS tại Mỹ
-
Chính thức chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2025