Không chỉ ngụy tạo di vật, làm giả hài cốt liệt sĩ để lừa tiền của các nạn nhân, vợ chồng “cậu Thủy” cùng đồng bọn còn trộm cắp hàng chục bộ hài cốt ở nhiều nơi.
|
|
|
Ngày 13/2, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã phê chuẩn các quyết định gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự và quyết định gia hạn tạm giam lần thứ tư, thời hạn 4 tháng, đối với bị can Nguyễn Thanh Thúy (tức “cậu Thủy”, 56 tuổi), cùng vợ là Mẫn Thị Duyên (53 tuổi, ở thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) để phục vụ điều tra.
Trộm cắp hàng chục hài cốt tại nghĩa trang liệt sĩ
Vụ án này do cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố từ tháng10/2013. Đến nay, có 5 bị can bị bắt giam về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Xâm phạm hài cốt. Họ gồm: vợ chồng “cậu Thủy”, Mẫn Đức Phương, em vợ “cậu Thủy”, Nguyễn Văn Hoành, Nguyễn Trường Sơn.
Vụ án có nhiều tình tiết mới, diễn biến phức tạp xảy ra ở nhiều tỉnh, có dấu hiệu phát sinh những hành vi mới và tài liệu chứng cứ đối với một số bị can, nghi can cần có thời gian để cơ quan tố tụng tỉnh Quảng Trị điều tra mở rộng vụ án một cách triệt để.
“Cậu Thủy” (x) đang chỉ đạo cất bốc hài cốt.
Như đã đưa tin, từ năm 2008, vợ chồng “cậu Thủy” bắt đầu hành nghề tìm kiếm hài cốt, mồ mả cho những gia đình có nhu cầu tìm kiếm, quy tập hài cốt, mồ mả bị thất lạc, song thực chất là lừa đảo. Để thực hiện hành vi phạm tội, “cậu Thủy” đã câu kết với một số kẻ xấu hình thành đường dây khép kín nhằm tạo hiện trường giả, dùng thủ đoạn áp vong để lòe mọi người.
Đến năm 2011, “cậu Thủy” nhận tìm kiếm cả hài cốt liệt sĩ. Nắm bắt đặc điểm liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ là đang còn hài cốt, nên nhóm của “Cậu Thủy” đã trộm cắp hàng chục bộ hài cốt ở nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, Gia Lai, Bình Phước, Kon Tum rồi đem ra Quảng Trị chôn giấu với mục đích “dùng dần”.
Để củng cố niềm tin cho thân nhân các gia đình liệt sĩ, “cậu Thủy” còn ngụy tạo di vật của những người đã hy sinh bằng cách mua gom các vật dụng như bình tông nước, sao bộ đội, dép cao su… mang về chôn cùng hài cốt.
Điển hình, ngày 12/7/2013, nhóm này đã làm giả 3 trường hợp tại Cam Lộ và Tà Rụt- ĐaKrong với phương thức chôn hài cốt trước, kèm di vật giả được mua gom trên thị trường, khắc tên liệt sỹ lên di vật giả...
Cũng trong tháng 7/2013, “Cậu Thủy” đưa đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và các cơ quan chức năng xuống hiện trường mà đồng bọn đã chôn xương với các di vật ở thôn Lâm Xuân, Gia Mai, Quảng Trị. Tại đây, “cậu Thủy” dùng thủ đoạn áp vong vào người một cán bộ của ngân hàng, giở chiêu “giả thần, giả quỷ” để tìm hài cốt liệt sỹ.
Phát hiện quản trang nhận tiền của “cậu Thủy”
Bằng các thủ đoạn trên, từ tháng 12/2012 đến tháng 7/2013, vợ chồng “cậu Thủy” đã tìm kiếm và cất bốc 97 bộ hài cốt liệt sĩ tại các tỉnh Bình Phước, Quảng Trị, Đắk Lắk. Mỗi bộ hài cốt được tìm thấy, phía Ngân hàng Chính sách xã hội trả cho “Cậu Thủy” số tiền 75 triệu đồng. Tổng số tiền vợ chồng “cậu Thủy” đã thu được là hơn 8 tỷ đồng. Ngoài ra, còn hàng chục cá nhân khác là thân nhân liệt sỹ tìm đến “cậu Thủy” để nhờ tìm cất, bốc với giá từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng mỗi bộ hài cốt.
Quá trình điều tra, công an đã phát hiện ông Vũ Đức Chung (69 tuổi, trú tại Đắk Tô, tỉnh Kon Tum), là quản trang tại nghĩa trang Đắk Tô có liên quan đến hành vi làm giả hài cốt liệt sỹ của vợ chồng “cậu Thủy”.
Vào một ngày cuối năm 2012, “cậu Thủy” đã đặt vấn đề xin bốc hài cốt 6 ngôi mộ vô danh để đưa ra Bắc nhưng ông Chung không đồng ý. Chiều hôm đó, ông Chung đi họp nên không rõ có ai vào nghĩa trang để bốc cất hài cốt hay không, nhưng hôm sau đến phòng làm việc, ông phát hiện dưới khe cửa có chiếc phong bì, bên trong có 15 triệu đồng.
Sau khi gọi điện thoại hỏi, “cậu Thủy” trả lời biếu ông Chung để uống nước. Số tiền này ông Chung đã tiêu hết, đến khi bị phát hiện sự việc thì ông đã nộp lại 10 triệu đồng cho cơ quan điều tra.
Cứ mỗi bộ hài cốt được tìm thấy, phía Ngân hàng Chính sách xã hội trả cho “cậu Thủy” số tiền 75 triệu đồng. Tổng số tiền vợ chồng “cậu Thủy” đã thu được là hơn 8 tỷ đồng. Ngoài ra, còn hàng chục cá nhân khác là thân nhân liệt sỹ tìm đến người đàn ông này để nhờ tìm cất, bốc với giá từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng/bộ hài cốt.
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Khống chế nghi phạm cướp tiệm vàng sau chưa đầy 5 giờ gây án
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm