M.U 2-1 Liverpool: Rooney nhấn chìm “The Kop”

Xahoi- Dù được dự báo là sẽ gặp vô vàn khó khăn trong cuộc đại chiến với với kình định Liverpool nhưng với bản lĩnh của mình, “Quỷ đỏ” đã biết cách làm thế nào để giành chiến thắng.

Liverpool hành quân tới sân Old Trafford của M.U khi mà dư âm của vụ phân biệt chủng tộc giữa Suarez và Evra vẫn chưa lắng xuống. Suarez vừa mới trở lại sau án treo giò 8 trận (vì hành vi đó) và tiền đạo này sức ép ở Old Trafford sẽ làm anh thêm mạnh mẽ còn BTC thì lại lo về một trận đấu nhuốm màu hận thù. Ngay từ lúc bắt đầu làm thủ tục trước trận đấu, Suarez đá nhất quyết không chịu bắt tay “nạn nhân” của mình và người hâm mộ có lý do để chờ đợi màn trình diễn của hai cầu thủ này.

M.U (đỏ) đã có một trận đấu đầy khôn ngoan. Ảnh Getty

Trở lại với diễn biến của trận đấu trên sân Old Trafford, do ra sân với đội hình gần như mạnh nhất nên hai đội không dấu diếm ý đồ chơi tấn công ngay từ đầu. Tuy nhiên,15 phút đầu tiên trôi đi mà cả hai không tạo được bất kỳ cơ hội thực sự nguy hiểm nào về phía khung thành đối phương. Ngoại trừ cú sút chệch cột dọc của Glen Johnson ở phút thứ 9.

Phút thứ 17, M.U có được cơ hội đáng kể đầu tiên khi Da Silva xâm nhập vòng cấm và tung ra cú sút sát cầu môn nhưng pha ra chân của hậu vệ Brazil lại đưa bóng đi trúng vị trí thủ thành Pepe Reina và cũng không đủ lực. Kể từ thời điểm này, M.U là đội chơi chủ động hơn nhưng Liverpool cũng cho thấy được sự chắc chắn của mình với số đông cầu thủ bên phần sân nhà. Có thể nói rằng, trận derby nước Anh vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ khi không có nhiều những pha bóng đẹp mắt nhưng lại thừa quyết liệt.

Rooney tỏa sáng với một cú đúp. Ảnh Getty

Những phút tiếp theo, đội chủ nhà vẫn là những người nắm ưu thế trên sân với sự cơ động của hàng tiền vệ hai già, hai trẻ (Carrick, Valencia – Giggs, Scholes). Chính khả năng cầm bóng và tổ chức tấn công của tuyến giữa “Quỷ đỏ” khiến Liverpool không thể triển khai lối chơi như ý muốn. Tuy vậy, thủ thành Reina vẫn rất tập trung và thường bắt bài được những đường tấn công của Rooney và đồng đội.

Phút 30, Giggs tạt bóng khá đẹp để Scholes đánh đầu nhưng đáng tiếc bóng lại đi trúng vị trí mà Reina đã chọn sẵn. Sau đó không lâu, tiếp tục là cú đánh đầu của Evra nhưng lần này bóng đã đi vọt xà.

Những phút cuối hiệp một, đội khách bất ngờ vùng lên và có được liên tiếp hai pha uy hiếp khung thành De Gea nhưng cả Gerrard và Skrtel đều không thể tận dụng thành công. Hiệp một kết thúc với ưu thế có phần nghiêng về “Quỷ đỏ” nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi.

Bước vào hiệp hai, M.U vẫn tiếp tục là đội chơi chủ động hơn tuy nhiên khác với sự bế tắc trong hiệp một, ngay khi bóng lăn được hai phút lưới của Liverpool đã bị rung lên sau pha dứt điểm cận thành của Rooney. 1-0 cho M.U.

Suarez (áo trắng) không thể giúp Liverpool giành lại 1 điểm. Ảnh Getty

Chưa kịp định thần sau bàn thua thứ nhất thì Liverpool lại tiếp tục nhận thêm một cái tát nữa. Phút 49, Valencia cướp được bóng từ chân Spearing rồi chuyền vào chính xác để Rooney dứt điểm “xỏ lỗ kim” Reina nâng tỉ số lên 2-0.

Nhận hai bàn thua quá chóng vánh, tinh thần của các cầu thủ đội khách xa sút rõ rệt và lối chơi cũng trở nên luống cuống. Trong những phút tiếp theo, chắc chắn HLV Kenny Dalglish sẽ phải thúc giục các học trò dâng cao độ hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Trong khi đó, không khó để nhận ra sự hưng phấn trong những bước chạy của các cầu thủ áo đỏ. Nếu may mắn hơn, Rooney đã có được cú hat-trick nếu cú chích mũi giầy của tiền đạo này ở phút 59 không đi chệch cột dọc.

Ngay sau tình huống này, HLV Dalglsih đã tung Bellamy và Carroll vào sân thay cho Spearing và Downing nhằm tăng cường sức mạnh tấn công. Tuy vậy, sự có mặt của hai tiền đạo này cũng chẳng thể khiến lối chơi của Liverpool thoát khỏi sự bế tắc.

Đến phút 75, đến lượt Adam được tung vào sân thay cho Kuyt và chỉ từ khi tiền vệ này xuất hiện Liverpool mới chơi có nét hơn đôi chút. Bằng chứng là chỉ 6 phút sau khi có mặt trên sân, Adam đã có một pha sút phạt rất khó chịu khiến Ferdinand vụng về làm bóng bật đến chân Suarez và tiền đạo này đã nhanh chân dứt điểm tung lưới De Gea. 1-2 cho Liverpool.

Sau bàn gỡ của Suarez, Liverpool chơi hưng phấn hơn hẳn và cố gắng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một trận hòa nhưng thời gian còn lại là quá ít để các học trò của “King Kenny” có thể hiện thực hóa toan tính đó. Chung cuộc Liverpool đành chấp nhận rời Old Trafford với hai bàn tay trắng. Thua trận này, Liverpool sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đua chen chân vào tốp 4 còn với M.U 3 điểm trước "The Kop" đã giúp thầy trò Sir Alex tạm thời vươn lên vị trí đầu bảng nhưng thi đấu nhiều hơn Man City 1 trận.

Bàn thắng: Rooney 47’, 49’; Suarez 81’

Đội hình thi đấu:

Man Utd: De Gea; Rafael, Ferdinand, Evans, Evra; Valencia, Scholes, Carrick, Giggs; Rooney, Welbeck.

Liverpool: Reina; Enrique, Johnson, Agger, Skrtel; Spearing, Gerrard, Henderson, Downing; Kuyt, Suarez.