Món ăn thần thánh ngỡ ai cũng biết nhưng lại gây tranh luận vì “không biết gọi là gì”

Bức ảnh cùng câu hỏi “Chỗ bạn gọi cái này là gì” đã thu hút tới 16 nghìn bình luận.

Những chiếc ống dài màu trắng, xốp được làm từ gạo từ lâu đã là thức quà “thần thánh” mà mọi đứa trẻ nông thôn Việt Nam hay ăn. Muốn làm ra nó, lũ trẻ ngày xưa thường phải mang gạo, mang đường, đôi khi bỏ cả đậu xanh, lạc khô, ngô… xuống máy nổ của một nhà trong làng rồi ngồi chờ lấy ăn.

Chẳng ngọt như kẹo, chẳng thơm như bánh nhưng thức quà giản dị ấy vẫn khiến bao người say mê bởi vị giòn giòn, thơm nhẹ của gạo, ngậy ngậy của lạc, của đỗ.

Món ăn tuổi thơ ai cũng biết ấy, giờ đây lại đang khiến cư dân mạng
tranh luận sôi nổi vì…cái tên.

Xuất hiện trên nhiều trang mạng xã hội, bức ảnh chụp món ăn cùng câu hỏi “Chỗ bạn gọi cái này là gì” đã thu hút tới 136 nghìn lượt yêu thích và 16 nghìn bình luận.

Bức ảnh món ăn đơn giản tưởng ai cũng biết nhưng lại thu hút 16
nghìn bình luận chỉ vì cái tên.

Có nhiều người cho biết họ gọi món ăn này là...bỏng, một số người lại gọi là bắp bung, bánh ống, bắp đùng, nổ...thậm chí là phòng phành...




Có nhiều người cho biết họ gọi món ăn này là...bỏng, một số người
lại gọi là bắp bung, bánh ống, bắp đùng, nổ, phổng....





Hàng loạt những cái tên khác nhau được đưa ra cho món ăn.

Cư dân mạng cảm thấy vô cùng thích thú khi món ăn quen thuộc của tuổi thơ mình hoá ra lại có rất nhiều tên gọi khác nhau tuỳ theo mỗi vùng miền. Thậm chí, cũng nhờ việc gọi tên món ăn, rất nhiều người hào hứng vì tìm được "đồng hương" trên facebook.

Cũng nhờ việc gọi tên món ăn, rất nhiều người hào hứng vì tìm được
"đồng hương" trên facebook.