Méo mặt với thực phẩm ngày bão
Thứ bảy, 18/08/2012 14:55

Sau trận bão lớn hôm qua, sáng nay 18/8, giá thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội tăng đột biến, nhiều nơi còn phải xếp hàng để mua thực phẩm.

Thực phẩm tăng giá đột biến do mưa bão (Ảnh minh họa)

Thực phẩm tăng giá đột biến do mưa bão (Ảnh minh họa)

Ngay sáng hôm nay 18/8, thực phẩm đã “vọt giá” khác hẳn ngày thường. Một số chợ lớn ở Thủ đô như: Chợ Nghĩa Tân (P. Nghĩa Đô, Cầu Giấy), Chợ Mỹ Đình (P. Mai Dịch), chợ Đồng xa… người tiêu dùng dù có khéo mặc cả cũng không được ưu đã giá là mấy, cảnh người mua vừa chọn vừa than, người bán vừa rao vừa, là những hiện thực tại các chợ thực phẩm những ngày này.

Do ảnh hưởng của bão số 5, hàng rong cũng tự động tăng giá bán

Cụ thể tại chợ Xuân Đỉnh (Từ Liêm) các mặt hàng rau củ tăng từ 1.5 – 2 lần như: Rau muống 5.000 đồng/mớ lên 10.000/mớ; cà chua từ 12.000 - 15.000 đồng/kg lên 18.000 đồng/kg; nấm sò, nấm hương từ 27.000 đồng/túi 0,5kg tăng lên 29.000 đồng; bí xanh dội giá từ 7.000 đồng/kg lên 10.000 đồng/kg; trước chỉ.

Các hàng thịt lợn, thịt bò giá tăng cũng tăng nhẹ: Thịt nạc vai từ 120.000 đồng tăng lên 130.000 đồng, thịt ba chỉ từ 110.000 đồng tăng lên 115.000 đồng, sườn từ 130.000 đồng tăng lên 140.000 đồng/kg; thịt gà ta ngon từ 120.000 đồng/kg tăng lên 130.000 đồng/kg.

Cá và hải sản cũng dao động như sau: Cá rô phi tăng từ 60.000 đồng lên 65.000 đồng/kg, cá chép tăng từ 90.000 đồng lên 100.000 đồng/kg; cua đồng từ 14.000 đồng/lạng tăng lên 15.000 đồng/lạng; tôm biển loại thường từ 120.000 đồng tăng lên 140.000 đồng/kg…

Được hỏi vì sao các loại rau quả lại tăng đột biến như vậy, một tiểu thương tại chợ Xuân Đỉnh hùng hổ: "Mưa bão thế này, rau quả bị ngập và dập hết, tại các chợ đầu mối giá cũng tăng cao hơn so với ngày thường. Chúng tôi nhập về giá đã cao, lại khan hiếm nên cửa hàng nào giá cũng phải tăng hơn ngày thường".

Chị Xuân Vinh (Xuân La, Từ Liêm, Hà Nội) bộc bạch: "Cứ khi nào trời mưa dài ngày hoặc mưa lớn là giá thực phẩm lại tự động tăng vọt, mấy ngày qua vừa tăng giá xăng, giờ thêm mưa bão thực phẩm "đội" giá, người dân như chúng tôi lương thấp cũng chỉ còn cách cắt giảm chi tiêu sinh hoạt để thích nghi..."

Gần đây nhất khi giá xăng tăng, người tiêu dùng còn chưa hết giật mình với “bão giá” thì nay lại chịu thêm đợt bão giá mới của thời tiết. Chịu thiệt nhiều nhất vẫn là người tiêu dùng bởi thực phẩm là mặt hàng thiết yếu, không thể không mua, hơn nữa, mưa bão kéo dài khiến cho các bà nội trợ phải “mua nhanh nhặt nhanh” để tích trữ. Mong  sao cơn bão số 5 đi qua, thị trường thực phẩm sẽ bình ổn trở lại để người tiêu dùng có thể đi chợ thoải mái hơn, đảm bảo chất lượng bữa ăn gia đình hằng ngày.

Hồng Vũ
Tag: Thực phẩm , Thực phẩm ngày bão , Bão giá , Rau quả , Thịt lợn , Giá cả