Chỉ vì muốn níu giữ mối quan hệ với nhân tình, người mẹ này đã lên kế hoạch giết chết 2 cậu con trai và bịa ra câu chuyện để lừa gạt cả xã hội.
|
Khoảng 9h tối ngày 25/10/1994, Susan Smith sống tại Mỹ hớt hải chạy vào nhà ông Rick McCloud và bà Shirley cầu cứu rằng có một gã đàn ông da màu đã dùng súng cướp xe và mang 2 đứa con trai của mình đi. Trước đó, người mẹ này đưa 2 cậu con trai Michael Daniel Smith (3 tuổi) và Alexdder Tyler Smith (14 tháng tuổi) dạo chơi quanh vùng trên chiếc ô tô Mazda đã bị đánh cắp.
Suốt 9 ngày sau đó, người mẹ đã lên kênh truyền hình quốc gia và nói những lời cầu xin đầy kịch tính để mong 2 đứa trẻ được giải cứu, trở về an toàn. Tuy nhiên, sau một cuộc điều tra chuyên sâu và tìm kiếm trên cả nước, đến ngày 3/11, Susan phải cúi đầu nhận tội. Cô đã để chiếc xe lao xuống hồ John D.Long gần đó khiến 2 đứa con ngồi bên trong bị đuối nước.
Hai bé trai vô tội trở thành nạn nhân trong kế hoạch giết người của mẹ.
Động cơ của cô có thể là muốn "dứt" 2 đứa con để được quan hệ với một người đàn ông giàu có ở địa phương, mặc dù hắn không có ý định lập gia đình. Tuy nhiên, Susan vẫn nói mình không có động cơ, cũng không lên kế hoạch giết người. Cô ta tuyên bố mình không tỉnh táo khi làm điều đó.
Cuộc điều tra sau đó đã tiết lộ rằng các thám tử nghi ngờ câu chuyện mà Susan bịa ra ngay từ đầu. Họ tin người mẹ đã giết hại các con của mình.
Ngày thứ hai của cuộc điều tra, cảnh sát nghi ngờ Susan biết bọn trẻ đang ở đâu và hy vọng chúng còn sống. Các nhà điều tra bắt đầu tìm kiếm ở ao hồ gần đó, kể cả hồ John D.Long. Ban đầu, các cuộc tìm kiếm không phát hiện được chiếc xe bởi cảnh sát tin là nó sẽ nằm cách bờ khoảng 9m nên họ không tìm xa hơn. Nhưng hóa ra, nó nằm cách bờ hơn 36m.
Khii bọn trẻ mất tích 2 ngày, Susan và người chồng cũ, cũng là cha đám trẻ, David phải trải qua kiểm tra nói dối. Bước đột phá lớn nhất của vụ án là mô tả của Susan về vị trí chiếc xe bị đánh cắp. Cô ta nói rằng mình buộc phải dừng đèn đỏ ở ngã tư. Tuy nhiên, cảnh sát xác nhận đèn giao thông không chuyển sang màu đỏ, trừ khi có một chiếc xe khác xuất hiện ở giao lộ. Điều này mâu thuẫn với lời khai ban đầu của Susan. Cô nói mình không thấy bất cứ chiếc xe nào khác khi vụ đánh cắp xe xảy ra.
Sự việc từng gây rúng động dư luận, ai cũng thương xót cho hai đứa trẻ.
Cuối cùng, người mẹ độc ác đã bị kết án chung thân và phải ngồi tù ít nhất 30 năm mới được tạm tha. Vụ án của Susan đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế bởi cô ta đã bịa ra chuyện một người đàn ông Mỹ gốc Phi bắt cóc các con của mình trong vụ trộm xe.
Luật sư bào chữa của Susan, David Bruck và Judy Clarke, đã kêu gọi những chuyên gia đến để chứng minh thân chủ của mình bị tâm thần nhằm giúp cô ta giảm án. Theo Bộ Cải huấn Nam Carolina, Susan sẽ hội đủ điều kiện tạm tha vào ngày 4/11/2024 sau khi ngồi tù ít nhất 30 năm. Hiện cô đang bị giam tại Viện Cải huấn Leath ở Nam Carolina, gần Greenwood.
Susan Smith có một tuổi thơ không êm đềm. Cha mẹ cô ly hôn từ khi cô còn nhỏ, đến năm cô 6 tuổi thì người cha tự tử. Bản thân Susan cũng từng muốn tự sát năm 13 tuổi. Mẹ cô sau đó đã đi bước nữa và Susan bị cha dượng lạm dụng tình dục ở tuổi thiếu niên. Một tờ báo còn tuyên bố cô này vẫn quan hệ với cha dượng trước khi vụ giết người xảy ra khoảng 6 tháng.
Người mẹ Susan đã bị kết án chung thân cho tội ác dã man của mình.
Do cuộc đời nhiều biến cố nên Susan sống rất bất cần. Sau khi tốt nghiệp trung học năm 1989, cô một lần nữa tự tử nhưng không thành. Cô gái trẻ khi đó quan hệ cùng lúc với 3 người đàn ông và có thai với David Smith. Họ kết hôn với nhau và có 2 mặt con. Tuy nhiên, mối quan hệ này đã tan hợp nhiều lần do đối phương không chung thủy. Cuối cùng, khi bé Alex ra đời thì họ đường ai nấy đi.
Sau khi li dị, Susan qua lại với Tom Findlay, con trai của chủ tịch công ty nơi cô ta làm việc. Tuy nhiên ông này đã đề nghị chia tay vì không muốn quan hệ lâu dài với một phụ nữ đã có con. Có lẽ đây chính là động cơ khiến người mẹ này lên kế hoạch giết hại các con của mình.
Tháng 11/1994, Susan bị buộc tội giết người cấp độ 1. Tại phiên tòa diễn ra vào tháng 7/1995, bác sĩ tâm thần bào chữa cho Susan đã chẩn đoán cô ta bị rối loạn nhân cách phụ thuộc và bị trầm cảm nặng. Phía công tố viên thì cho rằng cô ta là kẻ giết người máu lạnh. Cuối cùng, tòa tuyên phạt bị cáo tù chung thân và chỉ được tạm tha sau 30 năm thi hành án.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020
- Các nhà khoa học phát hiện nhiều loài mắc cùng một 'căn bệnh' trước khi tuyệt chủng
- Tử Cấm Thành rộng lớn xa hoa, vì sao không có nổi một nhà vệ sinh? Đọc xong mới thấy người xưa thông minh thế nào!
- Bí ẩn thủy quái Hồ Nam thập niên 1950: Sau khi bắt được sinh vật dưới nước, 'thảm họa' kéo theo khiến nhiều người phải suy ngẫm
- Lan đột biến chưa là gì, loại cây này có giá 9.000 tỷ, thân gỗ tỏa sáng như vàng ròng nhưng cho giống cũng không ai dám trồng
- Không phải Ams, đây mới là trường có lớp chuyên cạnh tranh 'gắt' nhất Hà Nội, 1 chọi gần 20 để trúng tuyển
- Nếu vợ qua đời trước, bạn nhất định phải nhớ 4 điều này không nên làm: Đó không phải là điều mê tín mà thực sự thông minh!
- Luộc thịt không cần nước: Bí quyết giúp thịt chín mềm và thơm ngon đến không ngờ
- Danh hài Hoài Linh sau sóng gió lớn nhất cuộc đời: Kín tiếng, đi diễn ủng hộ nghệ sĩ trẻ chứ không màng cát sê
- Tỉnh nào có nhiều thành phố nhất Việt Nam hiện nay?
- Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam cao thứ mấy?
- Không phải Hà Nội, đây là thành phố tại Việt Nam sẽ trở thành 'mỏ vàng' nhận đầu tư quốc tế tại Châu Á?
- Từ 01/07: Những địa phương này có thể tăng lương tối thiểu vùng lên đến 21%
- Hoa hậu Thùy Lâm bị đào lại loạt ảnh cách đây 17 năm, sắc vóc thế nào mà ai cũng trầm trồ?
- Hà Nội sẽ biến bãi rác lớn nhất thủ đô thành công viên, là điểm đến check-in mới cho giới trẻ
- 'Vua quảng cáo' của showbiz kiếm 1,5 tỷ đồng trong 30 giây: Phá sản trắng tay, hôn nhân tiêu tan