Người mẹ đơn thân thắc mắc về việc con mình thay đổi thói quen sinh hoạt khi dọn vào ở chung với bạn trai. 'Con tôi từ khi sống chung với bạn trai mẹ, cháu cứ đến 7 giờ tối là đòi đi ngủ. Trong khi đó, thói quen này của con chưa từng có trước đây'.
![]() |
|
Tôi không đồng ý với suy nghĩ rằng những người mẹ đổ vỡ hôn nhân và làm mẹ đơn thân sẽ rất ngại xây dựng mối quan hệ mới vì sợ con mình sẽ thiệt thòi.
Tôi đã sẵn sàng tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân sau khi ly hôn được một năm và cần thời gian để ổn định cuộc sống cho hai mẹ con. Ngoài ra, với tôi, sẽ tốt hơn nếu tôi làm cả hai vai trò của bố và mẹ cho con cái của mình, bất kể điều gì xảy ra.
Tuy nhiên, vì hoàn cảnh bản thân đặc biệt, nên khi tìm kiếm người bạn đời mới, tôi sẽ chọn lọc thật kỹ lưỡng, chứ không “chọn cho có”. Và tôi đã bước vào mối quan hệ tình cảm với nam đồng nghiệp chung công ty, đến nay được 7 tháng, là trai tân.
Mẹ đơn thân đến với đồng nghiệp nam cùng công ty (Ảnh minh hoạ).
Dù thời gian bên nhau không quá lâu, nhưng tôi lại có cảm giác rất an toàn và bình yên khi ở cạnh người đàn ông này. Dĩ nhiên, trước khi tiến đến mối quan hệ lâu dài, tôi cũng đã cho anh biết về hoàn cảnh làm mẹ đơn thân của mình. Để biết rõ hơn rằng cả hai có sống với nhau hoà hợp, tôi đã không ngại đồng ý khi anh ngỏ lời muốn mẹ con tôi dọn về sống chung. Tuy nhiên, sau nửa tháng dọn vào căn hộ của anh, một vấn đề đã xảy ra, và đó cũng là nguyên nhân khiến tôi chia tay.
Cụ thể, tôi phát hiện ra không biết vì điều gì đó mà con tôi từ khi sống chung với bạn trai mẹ, cháu cứ đến 7 giờ tối là đòi đi ngủ. Trong khi đó, thói quen này của con chưa từng có trước đây. Bình thường, giờ đi ngủ của con sớm nhất cũng phải đến 9 giờ tối. Cảm thấy có chuyện không ổn, tôi đã lén theo dõi và biết được bí mật không ngờ giữa bạn trai và con.
Hoá ra, con tôi lại bị bạn trai của mẹ hù dọa. Bạn trai tôi ép đứa trẻ phải đi ngủ sớm vào giờ đó, để tôi và anh có thời gian riêng tư dành cho nhau nhiều hơn. Nếu con tôi không ngoan ngoãn làm theo, anh dọa sẽ đuổi cháu ra khỏi nhà, chỉ giữ mẹ ở lại. Con tôi vì mới độ tuổi mẫu giáo, dễ bị tác động tâm lý nên sợ hãi làm theo yêu cầu của bạn trai mẹ. Dù con không hề ngủ được vào thời điểm còn sớm như vậy, nhưng đứa trẻ lại liên tục cố gắng giả vờ để không bị chú phát hiện, để khiến chú hài lòng.
Biết được rõ sự việc, tôi vô cùng tức giận, không thể tin và cũng không chấp nhận chuyện bạn trai làm với con mình nên tôi đã cãi nhau một trận rất to với bạn trai, sau đó liền đề nghị chia tay. Cũng may là nhờ lần sống thử này, tôi mới thấy rõ được con người thật nhất của bạn trai, và tôi nghĩ chúng tôi không thể nào tiến xa hơn được nữa trong tương lai. Anh ấy không phù hợp, và không xứng đáng làm bố của con tôi.
Tâm sự từ độc giả nhihoang…@gmail.com
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu


-
Đàn ông có bận tâm nếu vợ kiếm được nhiều tiền hơn mình không? Hai cặp vợ chồng chia sẻ cảm nhận thật trong hôn nhân
-
Phải thừa nhận rằng: Điều đau đớn nhất giữa vợ chồng không phải là cãi vã, mà là '3 hành vi này'
-
Bắt gặp chồng trên giường với nhân viên massage, vợ điềm tĩnh rút thêm tiền bo, nói 1 câu khiến mọi người sốc nặng
-
Dù là trong tình yêu hay hôn nhân, đàn ông chỉ chung thủy với 'một mẫu phụ nữ'




-
Sau sáp nhập các tỉnh, thành phố, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH thay đổi như nào?
-
Chậm nhất 1/1/2026, tất cả các bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh bắt buộc phải kê đơn thuốc điện tử
-
Ngôi trường THPT là nơi tỷ phú Phạm Nhật Vượng 'trưởng thành' có điểm chuẩn cao nhất Hà Nội
-
9 triệu người dân Hà Nội cần chú ý một thông tin quan trọng liên quan đến Căn cước công dân
-
Từ 1/7, đây là mã vùng điện thoại cố định 34 tỉnh, thành
-
Người lao động có hợp đồng từ 1 tháng trở lên phải tham gia BHXH bắt buộc: 5 quyền lợi lớn sẽ được hưởng
-
Danh sách chi tiết 252 bệnh được kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày từ 1/7
-
Những cái 'nhất' ấn tượng về 34 tỉnh, thành mới sáp nhập