Sau khi bị nạn nhân nhầm tưởng mình là trộm, với bản tính hung hãn, Đồng Văn Vinh không thèm nghe giải thích.
|
|
|
Sẵn sàng rút dao để "nói chuyện" rồi đối mặt với tội danh "Giết người".

Hiện trường vụ án
Vụ án mạng bất ngờ trong đêm
Như tin đã đưa vào khoảng 23h30', tại địa bàn xã An Hà (giáp với xã Nghĩa Hòa), thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra vụ án mạng làm 1 người tử vong. Nạn nhân là anh Trần Văn Nhất (SN 1984, trú tại khu 3, thị trấn Kép, Lạng Giang, Bắc Giang). Hung thủ là Đồng Văn Vinh (SN 1981, trú tại xóm Hạ, xã Nghĩa Hòa, Lạng Giang, Bắc Giang).
Theo đó, vào khoảng thời gian trên, chị Nguyễn Thị M. (SN 1989), phát hiện có vài người lạ đỗ xe máy cạnh ô tô tải nhà mình và soi đèn vào xe. Nghi ngờ đây là các đối tượng đến tháo trộm bình ắc-qui ô tô, chị M. đã hỗ hoán người nhà chạy ra để bảo vệ tài sản.
Anh Nhất mở của chạy ra ngoài, tay cầm 1 vỏ chai bia thủy tinh ném về chỗ những đối tượng đang đứng gần ô tô.
Theo như lời chị M. khai báo, thì lúc đó anh Nhất có vẻ đã nhận ra một đối tượng ở trong đó. Tưởng rằng đã nhận ra nhau thì không có vấn đề gì, nhưng chị M. thấy đối tượng đứng gần ô tô lao sang phía bên anh Nhất đang đứng. Do vào đêm khuya nên chị M. cũng không rõ đối tượng đó có cầm hung khí hay không.
Lúc mọi người trong nhà chạy ra đến nơi thì anh Nhất đã bị thương nặng, hung thủ đã lên xe máy tẩu thoát cùng đồng bọn. Lúc đó mọi người trong nhà tập trung đưa anh Nhất đi cấp cứu, nhưng do vết thương gây đứt động mạch cổ, nên anh Nhất đã tử vong tại bệnh viện.

Ông Nguyễn Văn Khanh, Trưởng Công an xã An Hà, trao đổi với PV
Khi đưa thi thể anh Nhất về nhà, người thân trong gia đình đã trình báo lên Công an xã An Hà. Nhận được tin báo, Công an xã An Hà dã nhanh chóng triển khai lực lượng, bảo vệ hiện trường đồng thời báo lên cho công an huyện Lạng Giang và Công an tỉnh Bắc Giang xuống thụ lý.
Ông Nguyễn Văn Khanh, Trưởng Công an xã An Hà cho biết, sau khi đưa thi thể nạn nhân về nhà thì gia đình mới báo cho Công an xã. "Lúc chúng tôi triển khai lực lượng xuống hiện trường thì thấy có nhiều vết máu loang lổ và những mảnh vỡ của vỏ chai bia", ông Khanh nói.
Theo lời khai của những người chứng kiến vụ việc, Công an xã An Hà phối hợp cùng Công an huyện Lạng Giang đã nhanh chóng triệu tập đối Đồng Văn Vinh lên trụ sở để lấy lời khai.
Tại cơ quan Công an Vinh khai nhận, trước đó Vinh cùng một số bạn bè đi uống rượu sau đó đi hát karaoke về ngang qua đây, thấy có bóng người gần chiếc xe nên đến xem thử. Không ngờ bị anh Nhất dùng vỏ chai bia ném về phía mình, bực tức Vinh rút dao chủ ý để gây thương tích cho anh Nhất chứ không nghĩ là anh Nhất sẽ tử vong.
Đối tượng là dân “xã hội đen”
Trao đổi với chúng tôi ông Đồng Văn Huynh (Trưởng Công an xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) cho biết: "Đối tượng Vinh ở địa phương là diện nằm trong sổ theo dõi của Công an. Những năm gần đây, Vinh hay tụ tập những thành phần bất hảo để lập bang nhóm hoạt động theo kiểu "xã hội đen".
Trong thời gian sinh sống ở địa phương Vinh chưa gây ra vụ án nào. Địa bàn hoạt động của Vinh chủ yếu ở trên Thị trấn Kép (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang)".

Ông Đồng Văn Huynh, Trưởng Côn an xã Nghĩa Hòa trao đổi với PV
Theo tìm hiểu của PV, Vinh là con cả trong gia đình có 4 anh chị em, hiện đã xây dựng gia đình và có hai con nhỏ. Vào năm 2000, Vinh bị Tòa án Quân khu 1 tuyên 3 năm 8 tháng tù giam về tội Cướp tài sản. Sau khi ra tù, Vinh không thay đổi bản tính mà tiếp tục đi theo vết xe đổ để kiếm sống.
Vinh không ngại việc gì, từ việc đâm thuê, chém mướn cho đến việc bảo kê đòi nợ thuê, sẵn sàng bất chấp pháp luật để làm những việc có lợi cho mình. Cái tên Đồng Văn Vinh khiến cho người dân nơi đây sợ hãi vì với bản tính hung hãn, Vinh sẵn sàng dùng vũ lực để nói chuyện với đối tác.
Theo như lời của vị trưởng Công an xã Nghĩa Hòa, Vinh sinh ra trong một gia đình khá nề nếp. Bố Vinh trước đây đi bộ đội và hiện tại đang làm bên dân quân của xã. Ông Huynh tỏ vẻ tiếc nuối vì biết tính bố của Vinh bộc trực khẳng khái, đã nhiều lần Ban Công an xã Nghĩa Hòa mời ông làm Công an viên, nhưng vì đứa con ngỗ ngược này mà ông không dám nhận vì sợ mang tiếng với bà con.
Vụ việc đang được cơ quan Công an tiến hành điều tra./.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Giám đốc doanh nghiệp chiếm đoạt 78 tỷ đồng của gia đình bạn gái
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai