Báo chí thế giới như phát sốt trước thông tin: HLV trưởng Barca, Tito Vilanova tái phát chứng ung thư tuyến nước bọt.
|
Tito Vilanova sẽ từ chức sớm? |
Căn bệnh hiểm ác mà Tito phải chịu đựng suốt 1 năm qua có thể khiến ông phải rời khỏi chiếc ghế đang được cả thế giới thèm thuồng.
MỘT NĂM CHỐNG CHỌI VỚI BỆNH TẬT
Thông tin HLV trưởng Barca, Tito Vilanova đang bị một khối u ở mang tai, lan sang cả phần vòm miệng hành hạ đã xuất hiện trên tờ Marca vào 19h00 tối qua (giờ Việt Nam) khiến cả thế giới bàng hoàng. Trên khắp các mặt báo, tình trạng sức khỏe của Vilanova được cập nhật từng phút.
Ban đầu, tờ Marca chỉ đưa tin Vilanova bị “ốm nặng” và phải nhập viện điều trị. Tuy nhiên, cây kim trong bọc sớm muộn cũng lòi ra. Người ta chợt nhớ lại, đúng một năm về trước, Tito (vào thời điểm đó còn là trợ lý của Pep Guardiola) từng đột ngột biến mất gần một tháng trời vì lâm trọng bệnh.
Phỏng vấn Giáo sư Pruna của bệnh viện Vall d’Hebron mới biết, một năm trước chiến lược gia 44 tuổi này bị nghi ngờ mắc chứng ung thư tuyến nước bọt. Tuy nhiên, sau một thời gian điều trị tích cực, Tito đã trở lại, đúng vào ngày Barca gặp Real trong trận El Clasico (11/12/2011). Fan Barca thở phào. Tito thế là tai qua nạn khỏi?

Nhưng đời người vô thường. Khối u quái ác ở phần mang tai vẫn chưa chịu buông tha Tito. Theo kết quả giám định mới nhất thì nguy cơ ung thư của Tito đang rõ ràng hơn bao giờ hết. “Đây là dấu hiệu rất nguy hiểm. Một khối u phải là ác tính mới xuất hiện trở lại đúng vị trí mà các bác sĩ từng cắt bỏ”, đại diện bệnh viện nơi Tito đang nằm điều trị cho biết. “Hôm nay, Tito sẽ được cắt bỏ khối u. Chúng tôi lạc quan ca phẫu thuật này sẽ thành công”.
GIẤU GIẾM VÀ TỪ CHỨC
NHM thể hiện sự thương cảm dành cho Tito. Nhưng theo nguồn tin từ tờ AS, để tình trạng nghiêm trọng đến nông nỗi này, Tito cũng có một phần trách nhiệm. Bản thân HLV 44 tuổi này cũng tự cảm nhận được những dấu hiệu đe dọa tính mạng của mình đang lớn dần trở lại. Nhưng vì Barca, Tito chủ động giấu nhẹm tất cả. Ông âm thầm chịu đựng cho đến ngày không thể gắng gượng thêm.
Cũng chính vì sự “ngoan cố” của mình, Tito đang phải trải qua những đợt điều trị tương đối phức tạp. Và cũng vì sự khó lường của căn bệnh này, có tới 99% khả năng Vilanova sẽ phải miễn cưỡng rời khỏi chiếc ghế HLV được cả thế giới nhòm ngó để tập trung vào việc điều trị.
Tất nhiên, BLĐ Barca không hề muốn viễn cảnh này xảy ra. Gã khổng lồ xứ Catalan đang vận hành không thể trơn tru hơn dưới triều đại Tito. Họ bỏ xa Real Madrid trong cuộc đua tới ngai vàng La Liga, tạo cảm hứng để siêu nhân Leo Messi liên tục tạo nên những kỷ lục mà cho dù FIFA không muốn công nhận, nó vẫn sống trong trái tim NHM nhưng một thành tích đến từ thiên đường.

Nếu Tito buộc phải từ chức, đó sẽ là một cái tát có sức nặng khủng khiếp đối với nhuệ khí của cả tập thể Barca. Đó là còn chưa tính đến chuyện liệu cỗ máy Barca sẽ vận hành ra sao nếu thiếu người thợ mát tay Tito Vilanova? Đen đủi cho Barca, đây lại là một trong những giai đoạn nhạy cảm của mùa giải.
Hiện tại, trang mạng Marca.com đang thực hiện… tường thuật trực tiếp diễn biến sức khỏe của Tito cũng như phản ứng của các HLV trước sự kiện này. Phóng viên Marca cũng đã có buổi phỏng vấn ngắn dành cho Tito, và đáng mừng là, ông vẫn hết sức lạc quan. Ông nhắc đến các con. Tito ngậm ngùi nói: “Chúng cần tôi và tôi cũng không thể thiếu 2 thiên thần của mình”.
CON SỐ:
43. Với 43 điểm sau 15 vòng đầu mùa này (hiệu suất trung bình 2,87 điểm/trận) Barca của Tito chính là CLB có màn khởi đầu đáng sợ nhất trong lịch sử La Liga.
HỌ ĐÃ CHIA SẺ
- Joan Laporta (cựu chủ tịch Barcelona): “Tito, hãy chiến thắng, như điều mà ông vẫn thường xuyên làm được cùng Barca!”.
- Guti (cựu cầu thủ Real): “Xin được dành tất cả sự ủng hộ của tôi cho Tito. Sức khỏe là quan trọng nhất đối với một con người. Hãy mạnh mẽ lên, Tito!”.
- Alvaro Morata (tiền đạo trẻ của Real): “Can đảm lên Tito! Hy vọng ông sẽ sớm bình phục”.
- Rafa Nadal (VĐV quần vợt): “Xin được dành tất cả sức mạnh và sự ủng hộ của tôi cho Vilanova. Chúng tôi luôn ở bên cạnh để cùng ông vượt qua thử thách này”.
- Andres Palop (thủ môn của Sevilla): “Hãy mạnh mẽ để vượt qua thời khắc khó khăn này, Tito! Từ Seville, xin được gửi tới ông những lời chúc tốt đẹp nhất”.
- Trang Tweet của CLB Almeira: “Từ Almeira, xin được tiếp thêm chút ít sự ủng hộ cho Vilanova để ông vượt qua cơn bạo bệnh”.
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Xác minh vụ nữ sinh lớp 7 bị bố đánh phải nhập viện
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em