Nghe bạn của Thư nói "mang hàng đến đây", lập tức Tài xông vào đâm 2 thanh niên gục tại chỗ. Hung thủ lên xe người yêu về nhà để gói đồ đạc bỏ trốn.
|
|
|
Chiều 15/5, thiếu tá Trần Ngọc Đoàn - Đội trưởng đội hình sự Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) cho biết, đơn vị này đang phối hợp các đội nghiệp vụ Công an TP HCM khám nghiệm tử thi Phạm Thái Minh (19 tuổi, ở quận Bình Thạnh) và Nguyễn Bình An (17 tuổi, ngụ quận 1) để phục vụ công tác điều tra.
Trước đó, vào 21h45 ngày 14/5, Công an quận Bình Thạnh nhận được tin vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại quán cà phê trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 21).
Công an đang lấy lời khai của Tài. Ảnh: Khánh Trung.
Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng - Trưởng công an quận đã chỉ đạo đại úy Nguyễn Minh Chiến - Đội phó đội hình sự đến hiện trường để điều tra vụ án.
Trực tiếp lấy lời khai Nguyễn Anh Thư (19 tuổi, bạn gái cũ của Tài) nên biết được địa chỉ nhà hung thủ, đại úy Chiến báo về cho thủ trưởng cơ quan.
Đại tá Thắng chỉ đạo công an các phường 21, 13 và trinh sát quận Bình Thạnh vây ráp ngôi nhà ở phường 13. Chỉ sau một giờ gây án, công an bắt được Vũ Đức Tài khi anh ta đang chuẩn bị bỏ trốn.
Tại cơ quan điều tra, Tài khai học hết lớp 10, ở nhà phụ mẹ bán quán nhậu. Thanh niên này có quan hệ tình cảm với Thư từ 3 năm trước, nhưng đã chia tay được 6 tháng. Sau đó, Tài quen với Phạm Nguyễn Ngọc Trân (18 tuổi, ở phường 13).
20h20 ngày 14/5, Thư đến quán cà phê trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh chơi với bạn thì tình cờ gặp Trân. Tại đây, giữa 2 cô gái xảy ra xô xát. Sau đó, Trân bỏ về kể lại sự việc với Tài.
Lập tức, Tài gọi điện cho Thư hỏi "tại sao lại coi thường bạn gái của anh?". "Khi Thư đang cầm điện thoại thì bất ngờ một người bạn của cô giật lấy nói 'mày ngon thì tới đây'. Bực tức vì nhóm bạn của Thư thách thức, em lấy một con dao giấu vào người rồi chạy đến điểm hẹn", hung thủ khai.

Hung thủ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Khánh Trung.
Tới nơi thanh niên này gọi điện cho người yêu cũ ra ngoài nói chuyện. Giữa lúc Tài và Thư đang lời qua tiếng lại thì anh ta nghe thanh niên ở trong quán cà phê nói "mang hàng đến".
Nghĩ bạn của Thư gọi đồng bọn tới đánh mình, trong lúc nóng giận anh ta rút dao đâm trúng cổ của Thái Minh. Đứng phía sau, Bình An chạy đến ôm lấy hung thủ can ngăn, nhưng cũng bị người này đâm nhiều nhát vào người.
"Sau khi gây ra án mạng, em chạy về nhà, dự định bỏ trốn. Đến lúc bị bắt, em mới biết 2 nạn nhân đã chết", Tài nói tại cơ quan công an.
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
Giám đốc doanh nghiệp chiếm đoạt 78 tỷ đồng của gia đình bạn gái
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai