Sau một trận ẩu đả năm 1997, Chu - một sinh viên tại Bắc Kinh (Trung Quốc) - cùng đồng phạm đã làm chết người. Anh ta chọn cách chạy trốn, làm giả giấy tờ.
![]() |
|
Ngày 13/4/2018, tại tòa án trung cấp Bắc Kinh, bị cáo họ Chu ôm mặt cúi đầu khóc nức nở. Chu nhận toàn bộ tội lỗi đã gây ra hơn 20 năm trước.
Trận ẩu đả tuổi đôi mươi - ngã rẽ cuộc đời
Theo cáo trạng, vào năm 1997, Chu, 21 tuổi, khi đó còn là một sinh viên tại Bắc Kinh, có bạn gái tên Tiểu Mộng, hai người cùng mở một tiệm bánh ngọt gần khu vực trường. Tuy nhiên, anh rể của Tiểu Mộng là Vương Tồn không ưa Chu nên vì một mâu thuẫn nhỏ mà gọi điện đến đe dọa sẽ đánh gãy chân chàng trai trẻ.
Một phần vì sợ một phần không biết phải làm sao nên Chu gọi điện cho một đồng hương là Trương nhờ tá túc vài ngày. Lúc đó, Trương đang cùng bạn bè uống rượu nên nghe Chu nói vậy thì tức giận và gọi thêm người đến “giúp” Chu giải quyết mâu thuẫn.
|
Bị cáo Chu tại tòa án ngày 13/4/2018. Ảnh: Xinhua |
Chu đi đón Trương và đồng bọn về đến tiệm thì cũng là lúc Vương Tồn và một người khác ập vào đánh Chu. Chỉ trong khoảng 2, 3 phút, Vương Tồn và người kia ngã xuống trong vũng máu. Chu, Trương và đồng bọn thấy thế bỏ chạy, một người bị bắt là Vương Minh Tường, người này sau đó bị phạt tù 6 năm.
Sau khi trốn về quê, Chu liên lạc với Tiểu Mộng mới biết Vương Tồn đã chết do vết đâm chí mạng ngay tim, người kia bị thương nằm viện. Không đủ can đảm để ra đầu thú, Chu từ bỏ đại học, gia đình, bạn bè để bước vào con đường trốn chạy.
Anh ta thông qua một viên cảnh sát làm giả chứng minh thư với tên Giang Quốc Thái, phiêu bạt nhiều nơi như Liêu Ninh, Thẩm Dương...
Lúc đầu, Chu đi làm công nhân kiếm tiền sống qua ngày. Khi còn ở đại học tại Bắc Kinh, Chu có học về máy tính nên sau này đến làm thêm tại các quán net. Thời gian sau đó, Chu chơi cổ phiếu kiếm tiền.
Hệ thống "Thiên Mạng- Skynet" nhận diện tội phạm truy nã
Đầu năm 2017, Bộ Công an Trung Quốc cho lắp đặt hệ thống nhận diện khuôn mặt Skynet tại khắp các thành phố lớn của nước này. Hình ảnh của những tên tội phạm truy nã cũng được đưa lên hệ thống.
|
Hệ thống nhận diện khuôn mặt Skynet Trung Quốc. Ảnh minh họa: QQ |
Trong một lần Chu cầm chứng minh thư với tên Giang Quốc Thái check in tại một khách sạn tại thành phố Thẩm Dương, khi đi qua camera, hệ thống Skynet nhận diện người này có nhiều đặc điểm tương đồng với tội phạm truy nã trên hệ thống. Cảnh sát ngay lập tức vào cuộc và Chu bị bắt không lâu sau đó.
Tờ tiền 5 đồng nhuốm máu của nạn nhân
Tại tòa, Chu tỏ ra ăn năn hối lỗi. Chu nhận thừa nhận trốn chạy lệnh truy nã tuy nhiên Chu nói trong lúc ẩu đả hắn cũng không rõ ai là người đâm Vương Tồn. Thậm chí, những người tham gia đánh nhau hôm đó có phân nửa Chu không hề quen biết.
Mẹ và chị gái Vương Tồn có mặt tại tòa khóc nức, đưa ra tờ tiền 5 Nhân dân tệ được lấy ra trong túi Vương Tồn, nó còn dính những vệt máu đã khô: “Đây là tờ tiền của nó, nó vì mất máu mà chết, tại sao các người lại tàn nhẫn đến thế?”.
Mất đi con trai, mất đi trụ cột kinh tế trong nhà, bà Vương sau đó hành nghề nhặt phế liệu kiếm sống. Chu và đồng bọn đã để lại cho gia đình bà nỗi đau quá lớn.
Vợ của Chu khi đứng trước tòa cho biết khi hai người yêu nhau Chu nói mình mồ côi không ai thân thích nên sau khi kết hôn Chu về sống với gia đình vợ. Mọi giấy tờ liên quan Chu đều dùng tên giả Giang Quốc Thái. Nếu cảnh sát không bắt được Chu thì thân phận thật của người này có thể sẽ không bao giờ bị bại lộ.
Trong 20 năm qua, Chu chưa một lần liên lạc về quê nhà (tỉnh Cát Lâm), anh ta cũng không còn nhớ cụ thể địa chỉ nhà, hay có thể anh cũng không đủ dũng cảm đối diện với cha mẹ, người thân .
Chu nhận án phạt 6 năm tù giam. Trước tòa, Chu gập người xin lỗi gia đình bị hại, bồi thường tổn thất 20.000 Nhân dân tệ. Vợ của Chu tuy rất thất vọng về chồng nhưng vẫn đại diện cho Chu bồi thường cho gia đình nạn nhân.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai


-
Bảng xếp hạng tỷ phú 2025: Elon Musk chiếm ngôi vị người giàu nhất thế giới, Việt Nam có 5 đại diện
-
Trung Quốc vừa phát hiện mỏ vàng khổng lồ, có thể lớn nhất thế giới
-
Hành trình như cổ tích: Từ cậu bé mồ côi ở Sóc Trăng trở thành Phó Thủ tướng trẻ nhất nước Đức
-
Nhật Bản cảnh báo siêu động đất có thể gây sóng thần kinh hoàng, thổi bay 50% GDP, 298.000 người có thể thiệt mạng




-
100% công chức cấp huyện chuyển về đâu sau sáp nhập? Đã có quyết định chính thức
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Xã nhỏ nhất Việt Nam nhưng mật độ dân số cao gấp 16 lần Hà Nội sắp sáp nhập để trở thành đô thị ven biển
-
Tin vui cho hàng triệu Giáo viên: Được xếp lương cao nhất trong thang bậc hành chính, đãi ngộ riêng biệt, thêm cơ chế bảo vệ danh dự
-
Dự kiến tên gọi và trung tâm chính trị - hành chính của 34 tỉnh, thành sau sáp nhập
-
Quy định mới nhất về khoảng cách bật xi nhan trước khi rẽ, người tham gia giao thông lưu ý kẻo dính phạt
-
Một tỉnh nghèo miền núi bất ngờ lọt top 5 tỉnh thành tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước, vượt mặt Hải Phòng, Quảng Ninh
-
2 tỉnh sở hữu ‘kho vàng’ lớn nhất miền Bắc: Trữ lượng nhiều vô kể, vẫn còn ‘ngủ yên’ dưới lòng đất