“Sức ép ư? Không vấn đề gì cả!”. Đó là những gì mà Petra Kvitova đã tuyên bố trước khi lên đường sang Anh chuẩn cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại Wimbeldon 2012. Tay vợt nữ người CH Czech đã sẵn sàng.
|
|
|
Hè năm ngoái, Petra Kvitova đã viết lên một câu chuyện thần kỳ tại All England Lawn Tennis Club. Cô đã vượt qua rất nhiều đối thủ mạnh như Yanina Wickmayer, Tsvetana Pironkova, Victoria Azarenka hay Maria Sharapova để lần đầu tiên lên ngôi tại Wimbledon và đây cũng là danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của cô. Cần biết thêm rằng, trước khi bước vào giải, Kvitova chỉ được xếp là hạt giống số 8 và chỉ mới bước sang tuổi 21.
1 năm đã trôi qua và so với thời điểm năm ngoái, phong độ ở thời điểm hiện tại của Kvitova là không tốt bằng. Kể từ đầu năm tới giờ, nhà ĐKVĐ Wimbledon vẫn chưa có thể giành thêm bất cứ một chiếc cúp nào. Gần nhất, cô cũng đã thể hiện một bộ mặt thất vọng khi để thua Ekaterina Makarova 5-7, 4-6 ở vòng 1 AEGON International 2012. Vị thế của Kvitova tại Wimbledon 2012 chỉ là hạt giống số 4 và điều đó khiến cho hành trình của cô trở lên khó khăn hơn rất nhiều. Thêm nữa, với tư cách là nhà ĐKVĐ, Kvitova sẽ phải chịu rất nhiều sức ép và đó có lẽ điều không dễ dàng với một tay vợt sinh năm 1990.

Petra Kvitova quyết tâm bảo vệ thành quả tại Wimbledon
Tuy nhiên, phát biểu trước ngày vào giải, Kvitova khẳng định, cô đã sẵn sàng để vượt qua mọi trở ngại. Tay vợt tới từ một ngôi làng hẻo lánh ở CH Czech cảm thấy không quá bi quan với những kết quả tồi vừa qua, mà trái lại, cô còn cho rằng, nó sẽ là động lực để cô chơi quyết tâm hơn tại All England Lawn Tennis Club. Với Kvitova, cuộc sống sẽ thật nhàm chán nếu không có sức ép.
“Ở đâu cũng có sức ép và tôi cảm thấy bình thường về điều đó. Cuộc sống sẽ thật nhàm chán nếu không có sức ép”, tay vợt số 4 thế giới phát biểu trên Reuters. “Tôi luôn muốn được trải nghiệm ở những giải đấu lớn. Nó là nơi để tôi chứng tỏ bản lĩnh. Một vài thất bại không nói lên điều gì cả. Quan trọng là bạn sẽ thể hiện như thế nào ở những giải đấu tầm cỡ như Pháp Mở rộng hay Wimbledon”.
Kvitova có lý khi nói như vậy. Nếu xét một cách tổng thể, có thể nói rằng nửa năm vừa qua là quãng thời gian đáng thất vọng với Kvitova. Nhưng tại 2 giải Grand Slam lớn vừa diễn ra (Úc Mở rộng và Pháp Mở rộng), cô đều chơi tốt và lọt tới bán kết. Ngay như ở Wimbledon năm ngoái thôi. Trước giải, Kvitova cũng đâu có thi đấu chói sáng. Vậy mà khi bước vào giải, cô đã khiến tất cả các đối thủ phải ngả mũ với cái tay trái khéo léo và cũng không kém phần mạnh mẽ của mình.
Sau chiến thắng tại Wimbledon năm ngoái, Kvitova đã tiếp đà hưng phấn bằng cách lên ngôi tại Generali Ladies Linz, WTA Tour Championships và sau đó là giúp ĐT CH Czech lên ngôi ở giải đồng đội nữ Fed Cup. Tin rằng, nếu bảo vệ thành công vinh quang tại All England Lawn Tennis Club năm nay, Kvitova hoàn toàn có thể lặp lại nửa cuối mùa đầy vinh quang như hồi năm ngoái.
Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Bangladesh
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc giành giải Vua phá lưới U23 châu Á 2026
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm