Khán giả V-League: Mơ được như Thanh Hóa, Nghệ An
Thứ tư, 29/01/2014 10:52

Muốn tận hưởng không khí bóng đá thực sự ở V-League thì chỉ có thể đến Thanh Hóa hoặc Nghệ An, nơi mà các khán đài luôn đầy ắp CĐV.

Từ Thanh Hóa tới Nghệ An, khán giả luôn đến sân đầy ắp

Từ Thanh Hóa tới Nghệ An, khán giả luôn đến sân đầy ắp

Sau 3 vòng đầu V-League 2014, một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất là lượng khán giả đến sân giảm rất mạnh. Theo thống kê, ở vòng đầu, số khán giả là 43 ngàn người, giảm 31,1% so với mùa trước. Tới vòng 2 và vòng 3, những con số còn đáng buồn hơn.

Bây giờ, muốn tận hưởng không khí bóng đá thực sự ở V-League thì chỉ có thể đến Thanh Hóa hoặc Nghệ An, nơi mà khán giả vẫn còn đến sân, thậm chí luôn phủ kín các khán đài. Bởi đơn giản, ở đó, CĐV vẫn được coi là một phần quan trọng của đội bóng.

Nếu không có sự cổ vũ, ủng hộ hết mình từ khán giả nhà, Thanh Hóa chưa chắc đang dẫn đầu BXH V-League 2014 (7 điểm). Điển hình là chiến thắng 1-0 trước Đà Nẵng ở vòng đấu thứ 2. Rời Thanh Hóa 150km về phía nam là sân Vinh, chảo lửa thực sự của bóng đá Việt Nam. Trận nào, sân nhà của SLNA cũng thu hút chừng 15 ngàn khán giả - con số mơ ước với bất kì đội bóng nào.

Video về sự cuồng nhiệt của khán giả Thanh Hóa, Nghệ An (Nguồn video theo VTV):

 

Khampha.vn/VTV
Tag: V-League , CĐV Nghệ An , CĐV Thanh Hóa , Bóng đá Việt Nam