Kẻ trộm thù dai trả đũa chuyện năm xưa bị bắt đi tù?
Thứ hai, 06/10/2014 18:50

Chiều ngày 30/9, Phạm Văn Kiệt (21 tuổi, ngụ phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột) chạy xe lạng lách gần nhà tổ trưởng Lê Văn Phúc. Khi ông Phúc ra cửa thì bị Kiệt đâm chết.

Kẻ trộm thù dai trả đũa chuyện năm xưa bị bắt đi tù? (Ảnh minh hoạ)

Kẻ trộm thù dai trả đũa chuyện năm xưa bị bắt đi tù? (Ảnh minh hoạ)

Tổ trưởng đội trật tự bị sát hại tại nhà riêng

Khuya ngày 30/9, người dân tổ dân phố 9 bị đánh thức bởi tiếng nẹt pô inh ỏi từ đầu hẻm. Hai chiếc xe máy liên tục lạng lách rồi dừng lại trước cửa nhà ông tổ trưởng đội trật tự đô thị phường. Cứ nghĩ nhóm thanh niên choai choai say xỉn đuổi đánh nhau nên không ai để ý. Tích tắc, tiếng kêu cứu thất thanh từ nhà vị cán bộ phường: “Cứu bố cháu với cô chú ơi!... Bố cháu chết rồi”. Nghe tiếng kêu cứu, mọi người nhà gần đó tung cửa chạy ra.

Hiện trường vụ án mạng là căn nhà số 363/8 (đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột), người đàn ông nằm bất động giữa nền xi măng. Kế bên, đứa con trai gào khóc thảm thiết. Còn kẻ gây án đã lên xe rú ga tẩu thoát trước sự bàng hoàng của người dân.

Nan nhân được xác định tên Lê Văn Phúc (67 tuổi), là cán bộ thuộc đội trật tự đô thị phường Tân Lập. Còn nghi phạm là Phạm Văn Kiệt (21 tuổi, ngụ tổ dân phố 9 cùng phường). Theo người nhà nạn nhân, vào khoảng 11h50’ đêm 30/9, cả nhà chuẩn bị tắt điện đi ngủ thì nghe tiếng xe máy vòng qua vòng lại trước cổng. Chừng 5 phút sau, hai chiếc xe dừng hẳn ngay cửa, giọng nam thanh niên “lè nhè” liên tục gọi tên ông Phúc và chửi bới tục tĩu. Lúc này, ông Phúc đang nằm trên giường bật dậy mở điện sáng bước ra xem thực hư. Chủ nhà vừa mở cửa, nghi phạm chờ sẵn ở ngoài đưa tay túm lấy áo, rút dao đâm liên tiếp khiến ông Phúc gục tại chỗ.

Nghe tiếng kêu cứu, con trai ông Phúc từ nhà dưới vội chạy lên nhưng nghi phạm vẫn nán lại đâm thêm một nhát nữa khiến con dao Thái Lan gãy đôi. Mất hung khí, nghi phạm bị con trai chủ nhà đuổi đánh. Nhưng lúc này nghe tiếng kêu cứu của cha yếu dần, người con quay lại hô hoán hàng xóm đưa bố đi cấp cứu. Lợi dụng lúc hỗn loạn, kẻ gây án nhảy lên xe đồng bọn tẩu thoát. Anh Lê Quang Phụng (28 tuổi, con trai ông Phúc) chưa hết hãi hùng nhớ lại giây phút chứng kiến bố bị đâm chết: “Tôi đang ăn khuya ở nhà dưới thì thấy bố bật điện sáng bước ra mở cửa. Tôi có nói mấy thanh niên say xỉn đang chửi bới, khuyên bố không nên ra ngoài nhưng ông nói để xem đứa nào quấy phá, khuyên về nhà ngủ. Không ngờ, ông vừa mở cửa thì bị đâm”.

Nạn nhân ngay sau đó được chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu nhưng không qua khỏi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị đâm 3 nhát vào vùng bụng, ngực và vai gây thủng gan, đứt cuốn tim. Tại hiện trường, công an tìm thấy con dao Thái Lan đã bị gãy là hung khí nghi phạm Kiệt dùng gây án. Ngay trong đêm, lực lượng công an tiến hành truy bắt. Tên Kiệt được xác định đã bỏ trốn khỏi địa phương.

giet-nguoi-tra-thu1

Ảnh minh hoạ

Bố nghi phạm ngao ngán kể tội nghịch tử

Sáng ngày 1/10, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Hàng trăm người đến chia buồn cùng gia đình vị cán bộ phường khiến bầu không khí tang thương thêm não nề. Ông Phúc được đánh giá là cán bộ năng nổ, nhiệt huyết trong công tác phòng chống tội phạm tại địa phương. Trước lúc mất, ông là tổ trưởng đội trật tự đô thị phường Tân Lập. Còn nghi phạm được nhận xét ham chơi lêu lổng.

Nói về nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân, gia đình ông Phúc cho hay nghi phạm lâu nay luôn cho rằng chính ông Phúc trong quá trình thi hành công vụ là khởi nguồn khiến mình phải ngồi tù 18 tháng với tội danh trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, Kiệt chứng nào tật ấy, thường xuyên nhậu nhẹt say xỉn. Mỗi khi nhậu xỉn, thanh niên này chạy xe lạng lách, nẹt pô gây mất trật tự khu phố. Nhiều lần bị ông Phúc nhắc nhở, Kiệt tỏ thái độ bất hợp tác, thậm chí còn hăm dọa giết ông Phúc. Theo lời anh Nguyễn Tiến Sang, thành viên trong đội an ninh phường, ông Phúc sống gương mẫu, làm việc luôn có lý có tình chứ không xử ép ai bao giờ: “Chỉ có những đối tượng quậy phá bị anh ấy nhắc nhở mới đem lòng hận thù. Chứ ở đây ai cũng quý anh Phúc”, anh Sang bức xúc.

Ngồi bên quan tài chồng, bà Đoàn Thúy Hồng (50 tuổi, vợ nạn nhân) khóc nghẹn: “Lúc trưa, thằng Kiệt đã chạy xe lạng qua lạng về trước nhà tôi. Nó liên tục rú ga, nẹt pô thì chồng tôi có nhắc nhở trong hẻm nhiều trẻ con nên chạy chậm. Nghe vậy, thằng Kiệt chửi tục rồi lên xe bỏ đi. Đến khuya hôm đó vợ chồng tôi đang ngủ bị giật mình bởi tiếng nẹt pô inh ỏi. Sau đó nghe tiếng chửi đổng trước cửa, chồng tôi tưởng hàng xóm cãi nhau nên ra xem thử có chuyện gì”. Bà Hồng nói tiếp trong nước mắt, bà đã cảm giác có chuyện chẳng lành bởi chuyện lúc chiều. Bà khuyên đừng ra ngoài nhưng ông Phúc không nghe.

Theo tìm hiểu được biết gia đình nạn nhân thuộc diện khó khăn, bà Hồng bán rau quả ngoài chợ, mỗi ngày thu nhập vài chục ngàn đồng. Đứa con trai duy nhất của vợ chồng bà chạy bán nước lọc nên thu nhập chẳng đáng bao nhiêu. Mọi chi phí sinh hoạt đều nhờ một tay ông Phúc lo liệu. Nói tới đây bà Hồng khóc oà: “Anh ra đi tức tưởi quá, mẹ con em biết sống thế nào đây. Chồng tôi làm gì nên tội mà bị cướp đi mạng sống”.

Còn nghi phạm thuộc đối tượng bất hảo, không việc làm ổn định. Trong căn nhà gỗ tềnh toàng, ông Phạm Văn Ngọc (59 tuổi, bố Kiệt) lắc đầu: “Tôi có đứa con mà xem như đã chết. Ngay chú ruột nó cũng kêu bằng thằng, rồi nhiều lần cầm dao định giết cả anh trai. Từ lúc nhỏ, nó đã đua đòi ham chơi, học hết lớp 9 thì bị nhà trường cho nghỉ. Gia đình tôi khổ về nó nhiều quá rồi”, lời xưng hô “Nó” đủ thấy ông Ngọc bất lực với đứa con hư đốn thế nào. Vẫn theo lời bố nghi phạm, năm 15 tuổi, Kiệt đã ngồi tù do trộm cắp: “Biết con mình sai nhưng tôi biết lấy gì để bồi thường cho người ta bây giờ. Tôi chỉ mong nó mau ra đầu thú, rồi tùy pháp luật phán xét”, bố nghi phạm đang bỏ trốn nói tiếp.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Lập cho biết thông tin người dân cung cấp cho thấy còn có 1 đối tượng nữa đi xe máy cùng Kiệt đến sát hại ông Phúc. Kiệt từng nhiều lần bị công an phường mời lên làm việc về hành vi gây mất trật tự, trộm cắp. Đối tượng này từng bị kết án tù vì mua bán chất ma túy. Sau ngày ra tù, Kiệt sống lang thang, chuyên ăn chơi quậy phá. Hiện công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc, truy bắt nghi phạm gây án.

Long Hồ (Pháp luật và thời đại)- Minh Phương

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'

Tag: giet nguoi , giet to truong , giet nguoi tra thu , giet to truong tra thu , tra thu , vu giet nguoi o dak lak , tin , bao