Hơn 20 năm trốn vào nơi "rừng thiêng, nước độc", thay đổi tên nhưng vẫn không thoát
Thứ tư, 06/06/2012 20:50

Các trinh sát đã di lý 5 đối tượng ra Hà Nội. Điều đáng nói, trong số các đối tượng có lệnh truy nã bị bắt lần này có đối tượng đã lẩn trốn hơn 20 năm trong rừng hoặc có đối tượng phản kháng quyết liệt khi bị lực lượng CA ập vào bắt giữ…

Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng Phòng Cảnh sát Truy nã CATP Hà Nội cho biết: Sau hơn 2 tuần vất vả lần tìm đến từng góc phố, con hẻm cũng như nơi rừng thiêng nước độc, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Truy nã CATP Hà Nội đã bắt được 8 đối tượng truy nã. Các trinh sát đã di lý 5 đối tượng ra Hà Nội. Điều đáng nói, trong số các đối tượng có lệnh truy nã bị bắt lần này có đối tượng đã lẩn trốn hơn 20 năm trong rừng hoặc có đối tượng phản kháng quyết liệt khi bị lực lượng CA ập vào bắt giữ…

5/8 đối tượng được di lý ra Hà Nội chiều 4/6/2012 được xác định là: Nguyễn Trọng Tân, SN 1993, trú tại xã Thanh Vân, huyện Thanh Oai, Hà Nội; Hoàng Văn Đức, SN 1991, trú tại thôn Bạch Lao, xã Thanh Vân, huyện Thanh Oai, Hà Nội; Đặng Chiến Thắng, SN 1968, trú tại phố Trần Quốc Toản, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Nguyễn Văn Nam, SN 1991, trú tại xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội và Đào Văn Chi, SN 1953, trú tại thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Đào Văn Chi và các đối tượng được đưa về trụ sở cảnh sát. (Ảnh: TL)

Trốn truy nã lấy chồng… Tiến sỹ

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng thì hành trình 15 ngày bắt nã của tổ công tác Phòng Cảnh sát Truy nã CATP Hà Nội trải qua nhiều địa bàn tại các tỉnh, TP phía Nam như: TP. HCM, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Lâm Đồng… Trong số 8 đối tượng bắt nã lần này tập trung chủ yếu ở các tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Cố ý gây thương tích và Trộm cắp tài sản…". Trong đó, có một đối tượng là nữ giới đang mang thai ở tháng thứ 8, bị CQCSĐT CATP Hà Nội truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng này được xác định là Trử Thị Hòa, SN 1980, trú tại C3 khu tập thể Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Theo lời kể, năm xưa, mẹ mất sớm, bố đi lấy vợ 2, không quan tâm đến cuộc sống của Hòa nhưng cô đã vượt qua hoàn cảnh và tốt nghiệp ĐH ngành kinh tế. Ra trường, với tấm bằng loại ưu, Hòa được nhận vào BQL dự án thuộc một Sở tại Hà Nội. Tại đây, Hòa tự vẽ cho mình khả năng có thể lo lót được để nắn các dự án của TP. Hà Nội. Với tài "khoe" này, nhiều gia đình nằm trong diện quy hoạch dự án của TP đã chạy đến Hòa để nhờ vả. Với hành vi này, Hòa đã nẫng trọn hơn 2 tỷ đồng của người nhẹ dạ. Khi sự việc bị phát giác, cô ta đã trốn vào Nam sinh sống. Tại đây, với mác trí thức, Hòa dễ dàng "lừa" được anh chàng Tiến sỹ, là Phó khoa Hóa một trường ĐH có tiếng tại TP. HCM và sống cuộc sống vương giả ở khu chung cư Thủ Khoa Huân, gần chợ Bến Thành, TP. HCM và đang mang thai ở tháng thứ 8. Hòa tưởng rằng, với hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của mình, CQCA đã tạm "lãng quên". Nào ngờ, chiều 24/5/2012, khi đang nằm chờ đến ngày sinh trên tầng thượng, Hòa nghe thấy tiếng quen thuộc của chồng đi làm về. Đúng lúc này, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Truy nã CATP Hà Nội đã ập vào bắt giữ dưới sự ngỡ ngàng của người chồng trí thức.

20 năm trốn nã vẫn không thoát

Trong đợt này, còn có một đối tượng lớn tuổi đã lẩn trốn trên 20 năm, từng thay tên đệm của mình và sống nơi rừng thiêng nước độc để trốn. Nhưng hành tung của ông ta vẫn bị lực lượng của Phòng Cảnh sát Truy nã CATP Hà Nội lật tẩy. Đó là Đào Văn Chi.

Với dáng người nhỏ thó, ông Chi ngồi lọt thỏm trong căn phòng của Phòng Cảnh sát Truy nã CATP Hà Nội. Năm 1992, khi đó, tivi và đài cassette còn hiếm và khá đắt đỏ. Vì vậy, dù ông đã có gia đình và 2 con nhưng ông vẫn lóa mắt trước những món đồ đắt tiền ấy của người cùng xã. Ông cùng với 3 đối tượng khác lên kế hoạch trộm cắp một chiếc tivi và hai đài cassette của gia đình nhà ông Lộc.

Với vai trò tiêu thụ, Chi được đồng bọn chia cho 250.000 đồng. Sau đó, sự việc bị bại lộ, ngay năm đó, Chi đã bị CA "sờ gáy". Theo lời kể của ông Chi thì một buổi chiều hè năm 1992, khi vừa đi gặt lúa về thì thấy xuất hiện bóng dáng của ba cán bộ CA yêu cầu vào hợp tác để làm rõ hành vi “Trộm cắp”.

Nhưng với ý định trốn khỏi sự trừng phạt của pháp luật, Chi đã lấy lý do chờ tắm xong rồi sẽ theo các trinh sát về trụ sở. Nhân cơ hội vào thay quần áo và khi các trinh sát không để ý, Chi đã vượt qua cửa sổ và tẩu thoát sang nhà hàng xóm chờ trời tối, ông ta đã ra khu vực cầu 72 (thuộc địa phận huyện Hoài Đức, Hà Nội) bắt xe đi Lâm Đồng. Trên chuyến xe ấy, dù chưa một lần đặt chân đến Lâm Đồng, nhưng nghe những người trên xe từng có thời gian làm ăn, sinh sống trong đó cho biết nếu vào Lâm Đồng, biết cách làm ăn thì cuộc sống sẽ không quá khó khăn. Chính vì vậy, ông ta đã theo xe vào thẳng địa bàn xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng để trốn chui, trốn lủi.

Thời gian đầu, ông Chi vào làm thuê, làm mướn, cắt cành, hái quả cà phê cho các ông chủ ở đây. Sáu tháng sau khi tích góp được chút vốn, ông Chi đã "bí mật" về quê bảo vợ bán mảnh vườn mà tổ tiên ông bà cho để vào Lâm Đồng làm ăn. Nghe tỉ tê của chồng, vợ ông bán căn nhà được 4 triệu đồng và chỉ chưa đầy 1 năm, ông Chi đã đưa vợ và 2 con vào và mua 1,5 ha đất rừng để khai hoang, phục hóa.

Từ khi đưa cả vợ con vào Lâm Đồng, để không bị lực lượng CA phát hiện, ông Chi đã thay đổi tên đệm của mình thành Đào Đắc Chi và cũng từ đó, ông cấm luôn những đứa con của mình đến trường. Hai con và vợ của ông Chi phải sống trong cảnh chui lủi cùng chồng. Đầu tiên, cả gia đình đi làm thuê làm mướn, từ bẻ ngô cho đến vặt cà phê. Sau 3 năm, vợ chồng ông bắt đầu trồng dâu, nuôi tằm rồi sau đó, ông được chính quyền cơ sở cho làm giấy tạm trú có thời hạn (KT3), sau đó làm sổ hộ khẩu và sống từ ngày đó đến nay. Chỉ cách đây ít ngày, ông cứ tưởng, câu chuyện cũ đã đi vào quên lãng, nhưng không ngờ, cái ngày "đẹp trời" của sáng 1/6/2012, với tội danh “Trộm cắp tài sản”, ông đã phải tra tay vào còng số 8 trước sự bàng hoàng của gia đình. Lúc này ông mới cảm nhận được nỗi cay đắng, sự xấu hổ trước gia đình và bà con lối xóm thân quen...

Theo đồng chí Lại Văn Vinh, cán bộ truy nã: Để bắt được đối tượng này, các trinh sát đã phải rất khó khăn khi vượt qua gần 700km đường rừng, phải chuyển 3 chặng xe ô tô và xuống thuê xe ôm để "vượt đường" rừng núi. Không những vậy, trên đường đi, tổ công tác còn gặp những trận mưa xối xả, nước thấm ướt lạnh và khi đến trụ sở của CA xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, các anh em trong tổ công tác phải nhờ sự "viện trợ" của CA xã để tránh bị cảm…

Cũng theo đồng chí Vinh thì sau 5 năm ông Chi trốn lệnh truy nã, lực lượng CA cũng đã có manh mối về đối tượng này. Nhưng về địa chỉ cũng như chỗ ở của đối tượng này chưa được làm rõ. Cho đến cuối 2011, qua nguồn tin trinh sát, lực lượng Phòng Cảnh sát Truy nã CATP Hà Nội đã tiếp cận được khu vực đối tượng lẩn trốn và đến đầu tháng 6, ông Chi đã phải tra tay vào còng số 8…

"Hơn 20 năm sau khi gây án tôi mới bị bắt. Giờ đây tôi thấy ân hận vô cùng. Chỉ vì một phút bồng bột, lóa mắt vì tiền mà tôi đã phải trả giá bằng những năm tháng sống chui sống lủi và giờ phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật về hành vi “Trộm cắp” của mình. Lúc này, tôi chỉ biết thành khẩn khai báo để nhận được sự khoan hồng của pháp luật…", nói rồi ông Chi ôm chiếc ba lô cũ kỹ theo chân các trinh sát CA về trụ sở số 7 Thiền Quang, Hà Nội…

PLXH
Tag: Truy nã , Tội phạm , An ninh hình sự , Hồ sơ mật , Trọng án , Hà Nội