Hồ sơ sát thủ (P118): Đâm chết vợ cũ đang mang thai vì không nối lại tình xưa
Thứ ba, 29/10/2013 15:51

Sau nhiều lần níu kéo bất thành, biết vợ cũ đang mang thai đứa con với người đàn ông khác, gã chồng bất lương đã dùng dao đâm chết người phụ nữ khổ hạnh.

Bị cáo tại phiên tòa lưu động

Bị cáo tại phiên tòa lưu động

Cuồng ghen với vợ cũ

Lê Sỹ Hòa (SN 1982, quê ở Hà Nội, trú tại quận Tân Bình, TPHCM) và chị Nguyễn Thị Bích Thảo (SN 1977, quê Xuân Hòa, Long Khánh, Đồng Nai) lập gia đình với nhau sau khi cả hai đã đều trải qua một lần đò.

Sau hơn 5 năm cùng chung sống và có với nhau một bé trai, Hòa và chị Thảo cùng đứa con sống với nhau trong một tiệm làm tóc ở địa chỉ 66/1A Trần Văn Quang, khu phố 3, phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM.

Thời gian đầu, mái ấm gia đình của cặp đôi “đũa lệch” này lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười đùa của những người trong nhà. Hàng ngày đi làm, Hòa đều tranh thủ về sớm với vợ con để cho thêm phần hạnh phúc.

Cuộc sống gia đình bắt đầu lục đục kể từ khi chị Thảo hay tin Hòa có bồ nhí ở ngoài. Minh chứng cho điều đó là Hòa thường xuyên vắng nhà, đi chơi thâu đêm và thậm chí có lúc còn vắng nhà một vài ngày.

Vốn là người phụ nữ cam chịu, lại nhiều tuổi hơn chồng nên chị Thảo sinh tự ti, không góp ý gì với Hòa. Được thể, Hòa càng lạnh nhạt với vợ con để ngày ngày quây quân bên nhân tình trẻ.

Không thể chịu đựng thêm, chị Thảo đã chủ động viết đơn ly hôn và lập tức được Hòa đồng ý. Tuy nhiên, sau khi ly dị, Hòa chán chường với bồ nhí nên y quay về xin làm lành với chị Thảo. Lúc này, biết vợ cũ đã có một người đàn ông khác để ý, Hòa nổi cơn ghen và dọa dẫm chị Thảo.

Hòa càng giận dữ hơn khi biết được Thảo đã có thai với người đàn ông khác. Từ đó, trong người Hòa lúc nào cũng có 2 con dao Thái Lan, với ý định đe dọa Thảo để buộc cô quay lại với mình.

Hiện trường vụ án

Án mạng trong quán hớt tóc

Hòa thường xuyên ghé thăm tiệm hớt tóc nơi chị Thảo làm chủ, hắn lấy lý do là đến thăm con. Nhưng thực ra, Hòa đến đây để theo dõi, giám sát Thảo để uy hiếp chị làm lành với hắn.

Mỗi khi thấy chị Thảo đi chơi về muộn hoặc vắng nhà, hắn đợi chị về rồi đe dọa sẽ đốt nhà đồng thời giết chết người đàn ông đang theo đuổi chị. Tối ngày 26/2, Hòa bất thình lình đến nhà vợ cũ mà không báo trước. Lúc này, tiệm hớt tóc vắng người, Thảo không có trong nhà.

Hòa ngồi đợi đến gần nửa đêm vẫn không thấy chị Thảo về nhà nên hắn ấm ức quay xe trở về. Sáng ngày hôm sau (27/2), Hòa vẫn đến chở con trai đi học như thường lệ, sau đó hắn về tìm chị Thảo để “hỏi chuyện”.

Tại đây, sau một hồi cãi vã, những người hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu từ trong nhà vọng ra. Tức tốc chạy đến, họ trông thấy chị Thảo nằm trên nền nhà hay tay ôm bụng, máu chảy lênh láng. Cạnh đó, Hòa cũng nằm quằn quại với nhiều vết dao đâm ở trên cơ thể.

Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, chị Thảo đã tử vong tại bệnh viện. Hòa bị thương nhẹ hơn nên hắn được các bác sỹ bảo toàn mạng sống.

Ngày 12/9 vừa qua, TAND TPHCM đã mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Lê Sỹ Hòa với tội danh Giết người.

Với những tình tiết nghiêm trọng của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt gã chồng bất lương Lê Sỹ Hòa án Tử hình.

Hồ sơ sát thủ: Chuyên đề kể lại những vụ trọng án rúng động dư luận. Thông tin về những kẻ giết người man rợ, quá trình gây án, trừng phạt tội ác trong các vụ án đó sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục. Bạn đọc theo dõi vào 6h30 các buổi sáng Thứ Ba và Thứ Sáu hàng tuần trong Chuyên mục An ninh hình sự - Hồ sơ mật trên Xahoi.com.vn.

Còn nữa...

Trần Phương

Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài

Tag: Lê Sỹ Hòa , TPHCM , Giết vợ cũ , Cuồng ghen , Án mạng , Hồ sơ sát thủ , Ghen tuông