Được sự chăm sóc tận tình của cá bác sĩ và y tá ở bệnh viện Hoàn Hảo, bé trai bị bỏ rơi trong thùng rác đã hồi phục trở lại và cứng cáp hơn nhiều so với trước.
![]() |
Đứa bé trai may mắn được cứu sống trong phòng rác |
Ngày 1/11, bác sĩ Trương Quốc Chương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo (trụ sở phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết, hiện sức khỏe của H.T.V. (21 tuổi, quê Nghệ An), người được tìm thấy trong tình trạng mới sinh ở gần khu vực tìm thấy bé trai, đã hồi phục. Tuy nhiên, sản phụ V. tỏ ra khá hờ hững với đứa bé.
Theo tìm hiểu, chiều ngày 31/10, khi biết tin bạn gái của mình được phát hiện trong trạng thái mới sinh và được đưa vào bệnh viện cấp cứu cùng đứa trẻ, bạn trai của chị V. cũng đã tới bệnh viện. Người thanh niên này cho biết mình là người yêu của V., cùng quê Nghệ An và đang làm công nhân tại quận Bình Thạnh (TP.HCM). Tuy nhiên anh này không biết về nguyên nhân người yêu lại bỏ đứa con "ngoài ý muốn" của mình.
Trước đó, khoảng 16h45 ngày 30/10, người dân sống gần khu trọ của V. nghe tiếng trẻ con khóc yếu ớt phát ra từ thùng rác. Mọi người tìm kiếm thì phát hiện tiếng khóc vọng ra từ một túi nylon cột khá chặt, bên trên có nhiều túi rác đè lên. Ngay lập tức, người dân báo cho bệnh viện. Khi các nhân viên bệnh viện chạy tới bỏ những bịch rách đè lên đứa bé rồi xé túi nylon thì thấy một bé trai sơ sinh vừa được cắt dây rốn, không mặc quần áo, người đã thâm tím. Cháu bé được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau 30 phút, bé hồng hào trở lại và cân nặng 3,3 kg.
Sau đó, người dân phát hiện chị V. đang nằm đau đớn trong phòng trọ nên đã đưa đến bệnh viện khâu lại tầng sinh môn bị tổn thương nặng do tự sinh đẻ. Hiện Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo đã báo cáo toàn bộ vụ việc về lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Bảo vệ Bà mẹ và chăm sóc trẻ em tỉnh Bình Dương để chờ ý kiến sự chỉ đạo giải quyết vụ việc.
Bé trai đã khỏe trở lại sau khi được các bác sĩ bệnh viện Hoàn Hảo chăm sóc.
Phó giám đốc bệnh viện, bác sĩ Trương Quốc Chương liên tục xuống kiểm tra sức khỏe cậu bé tội nghiệp này.
Nữ điều dưỡng túc trực chăm sóc.
Mới 3 ngày tuổi nhưng bé rất cứng cáp.
Sau đó bé ngủ ngon giấc.


-
Tỉnh có nhiều vàng nhất Việt Nam: Trữ lượng hơn 20 tấn, nơi duy nhất sở hữu 2 Di sản thế giới
-
6 thành phố trực thuộc Trung ương có quy mô lớn thế nào sau sáp nhập?
-
100% công chức cấp huyện chuyển về đâu sau sáp nhập? Đã có quyết định chính thức
-
Chỉ hơn 2 tháng nữa, tỉnh giàu nhất Việt Nam dự kiến sẽ xóa tên 5 TP trực thuộc trên bản đồ hành chính


-
Loại thịt 'bổ gấp 9 lần thịt gà': Rất quen thuộc với người Việt, nam giới ăn vào kéo dài tuổi thọ, thể lực sung mãn
-
Bác sĩ cảnh báo 5 bộ phận trên con lợn càng ăn nhiều càng hại sức khỏe, ruột già xếp cuối danh sách
-
Chỉ hơn 2 tháng nữa, tỉnh giàu nhất Việt Nam dự kiến sẽ xóa tên 5 TP trực thuộc trên bản đồ hành chính


-
6 thành phố trực thuộc Trung ương có quy mô lớn thế nào sau sáp nhập?
-
100% công chức cấp huyện chuyển về đâu sau sáp nhập? Đã có quyết định chính thức
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Xã nhỏ nhất Việt Nam nhưng mật độ dân số cao gấp 16 lần Hà Nội sắp sáp nhập để trở thành đô thị ven biển
-
Tin vui cho hàng triệu Giáo viên: Được xếp lương cao nhất trong thang bậc hành chính, đãi ngộ riêng biệt, thêm cơ chế bảo vệ danh dự
-
Dự kiến tên gọi và trung tâm chính trị - hành chính của 34 tỉnh, thành sau sáp nhập
-
Quy định mới nhất về khoảng cách bật xi nhan trước khi rẽ, người tham gia giao thông lưu ý kẻo dính phạt
-
Một tỉnh nghèo miền núi bất ngờ lọt top 5 tỉnh thành tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước, vượt mặt Hải Phòng, Quảng Ninh