'Hiệp sĩ' bắt cướp đầu năm
Thứ bảy, 01/02/2014 04:17

Vừa bước xuống xe khách chờ người thân đến đón, bà Nguyễn Thị Yến bất ngờ bị 2 thanh niên kè theo khống chế cướp dây chuyền.

2 tên cướp bị bắt

2 tên cướp bị bắt

Hồi 12h ngày 31/1 (mùng 1 Tết), bà Nguyễn Thị Yến (SN 1959, ngụ tỉnh Bình Dương) về thăm người thân ở huyện Bến Lức, Long An. Vừa xuống xe ở khu vực ngã tư Long Kim, thị trấn Bến Lức, bà bị 2 thanh niên đi chung xe máy dừng lại khống chế rồi giật sợi dây chuyền bằng bạch kim đang đeo trên cổ.

Nghe tiếng tri hô, anh Vũ Đức Đông - đội viên Đội dân phòng Honda khách phòng, chống tội phạm huyện Bến Lức - điện thoại báo tin cho anh Châu Ngọc Bảo Sơn và Trần Vĩnh Tuấn cùng đội rồi tổ chức truy đuổi về hướng TP HCM.

Vượt qua 5 km, các anh nhận diện được thủ phạm. Đối tượng cũng biết có người đuổi theo nên đánh võng, lạch lách để tìm đường thoát. Sau đó, chúng quay ngược về Long An một đoạn 4 km rồi lại quay ngược về TP HCM theo Quốc lộ 1.

Quyết không để tội phạm thoát, 3 anh dân phòng tăng tốc và khóa đầu xe chúng tại ngã tư Gò Đen, huyện Bến Lức, cách nơi gây án 10 km.

Hai tên cướp khai nhận tên Lê Tùng Sang (SN 1989, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) và Nguyễn Ánh Hồng (SN 1981, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM). Kiểm tra trong xe, công an phát hiện 3 sợi dây chuyền vàng là tang vật của 3 vụ cướp mà chúng thực hiện trước đó tại tỉnh Tiền Giang.

Theo 2 tên cướp, chúng “ăn hàng” hơn 10 vụ trên Quốc lộ 1 từ Tiền Giang đến Long An trong ngày 30 và mùng 1 Tết.

Nld.com.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'

Tag: Bình Dương , Săn bắt cướp , Hiệp sĩ Bình Dương , Cướp giật tài sản , Cướp tiền