Nguyên nhân có thể là do đối tượng Phạm Hồng Nhật và vợ có mâu thuẫn, thường xuyên cãi nhau về việc nuôi con.
|
|
|

Hiện trường vụ án mạng thương tâm
Theo thông tin từ gia đình, chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1989, quê quán xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) nạn nhân trong vụ án mạng chiều 8/3 vốn là giáo viên trường mầm non, đẹp người, đẹp nết được tất cả những người xung quanh yêu quý.
Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc khi thời gian gần đây chị luôn bị người chồng đe đánh. Dù sống trong hoàn cảnh như thế nhưng Hiền không nói, không tâm sự với ai.
Theo báo An ninh Thủ đô, chị Hiền và Phạm Hồng Nhật (SN 1988, thôn Thiên Kha, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng) lấy nhau năm 2010, đã có hai con. Nhật là đối tượng đã có hai tiền án. Ngoài ra, Nhật thường xuyên sử dụng ma túy và không có việc làm ổn định. Nhật và vợ là Nguyễn Thị Hiền thường xuyên có mâu thuẫn, tranh cãi nhau về việc nuôi con.
Không chịu được người chồng bất hảo, cách đây 2 năm chị Hiền đã đề nghị ly hôn nhưng Nhật không đồng ý mà còn dọa sẽ ôm con nhảy cầu Quý Cao tự tử. Do vậy, chị Hiền phải lựa chọn phương án ly thân, mang hai con về xã Vinh Quang ở với bố mẹ đẻ tại thôn Thiên Kha, xã Tiên Cường huyện Tiên Lãng. Trước hôm xảy ra vụ án, Nhật đưa hai con về nhà chơi.
Chiều ngày 8/3, khi Nhật đến đón con, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, Nhật đã dùng dao đâm trọng thương chị Hiền. Anh Nguyễn Thành Đạt (em họ chị Hiền) thấy vậy xông vào can ngăn liền bị Nhật chém. Dù trên người mang nhiều vết thương nhưng chị Hiền và anh Đạt vẫn cố gắng nhảy xuống đầm trước nhà bơi sang bên kia thoát thân.
Những người dân ở gần đó đưa chị Hiền và anh Đạt vào trạm Y tế xã để sơ cứu rồi chuyển bệnh viện tuyến trên để cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, chị Hiền đã tử vong còn người em đang được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa huyện.
Ngay sau khi sát hại vợ và em họ bên ngoại, hung thủ đã vào trong nhà khóa trái cửa, viết thư tuyệt mệnh và uống thuốc diệt cỏ tự vẫn nhưng không chết. Hiện đối tượng đã qua cơn nguy kịch.
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm