Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, dù có rất nhiều người chứng kiến vụ việc nhưng không ai dám lại gần vì thanh niên quá hung hãn.
|
|
|
Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 chiều 9/10, vào khoảng thời gian trên, một cụ ông gần 70 tuổi đang đi xe máy thì bất ngờ bị một nam thanh niên cầm gậy lao vào tấn công đánh nhiều phát vào đầu dẫn đến tử vong tại chỗ.

Hiện trường xảy ra vụ việc.
Bước đầu điều tra cơ quan chức năng xác định, nạn nhân có tên S., còn nghi phạm là Đặng Văn Hoà (hơn 30 tuổi). Cả nạn nhân và nghi phạm đều là người sinh sống trên địa bàn xã Vân Nam.
Theo vị lãnh đạo UBND xã Vân Nam, trước đây nghi phạm Hoà bị bệnh thần kinh. Thời điểm xảy ra vụ việc, Hoà đang dùng gậy để đập bờ tường rào thì bất ngờ gây án khiến nạn nhân chết gục trên xe máy.
Tìm về nơi xảy ra vụ việc vào sáng 10/10, tại thôn Vĩnh Khang, xã Vân Nam, (huyện Phúc Thọ, Hà Nội), người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng và sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.

Người dân vẫn chưa hết sợ hãi trước sự việc kinh hoàng.
Theo người dân tại đây cho biết, sự việc diễn ra quá bất ngờ, sau khi phát hiện vụ việc có nhiều người đến chứng kiến nhưng không ai dám lại gần vì nam thanh niên quá hung hãn.
Trao đổi với chúng tôi, bà Anh một người dân sinh sống cạnh hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc nghi phạm Hoà đang dùng búa đập tường bao của gia đình thì ông S. điều khiển xe máy đi qua.
"Lúc nó đang đập tường bao trước cổng nhà thì nạn nhân đi qua, rồi bất ngờ nó lấy vật cứng đập ông ấy ngã xe xuống. Sau khi đánh nạn nhân thì thanh niên này về nhà lấy tuýp sắt ra đập nhiều lần vào đầu nữa.
Lúc ấy hô hoán mọi người ra đông lắm nhưng chỉ đứng từ xa nhìn vào chứ không ai dám vào can vì thanh niên này hung hãn quá", bà Anh bàng hoàng nhớ lại.

Thời điểm xảy ra vụ việc nghi phạm đang đập tường bao cạnh nhà.

Vị trí nạn nhân bị sát hại nằm đối diện nhà nghi phạm.
Cũng trong tâm thế bàng hoàng sợ hãi, bà Nhâm (80 tuổi) một người dân sinh sống cạnh hiện trường cho biết, đến hiện tại bà vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại vụ việc.
"Thấy nó hung hăng như vậy nhưng làm gì có ai dám vào can lúc ấy, nó cầm cả búa trên tay nữa. Mọi người đứng ngoài ai cũng run sợ thương xót mà không làm gì được. Đánh xong nó còn về nhà lấy gậy ra đánh tiếp mãi mới dừng tay, dã man lắm", bà Nhâm nhớ lại.

Bà Nhâm vẫn chưa hết run sợ khi vụ việc kinh hoàng xảy ra.
Theo người dân quanh khu vực cho biết, nạn nhân thường hay đi xe máy đi chơi quanh xóm, là người cởi mở hoà đồng với hàng xóm.
Theo gia đình nạn nhân chia sẻ, ông S. vẫn thường hay đi quanh xóm chơi với bạn bè. Hôm xảy ra vụ việc ông S. đang trên đường đi chơi từ nhà bạn đang về nhà để chuẩn bị đi đến chỗ làm thêm công việc bảo vệ.
Về phần nghi phạm, được biết trước đây người này cũng bình thường và tu chí làm ăn. Khoảng vài tháng trở lại đây mới phát hiện bị bệnh thần kinh và gây ra vụ việc kinh hoàng.
Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Lừa đảo hơn 31,6 tỷ đồng để đánh bạc online
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em