Gói xác trẻ sơ sinh vào túi ni lông vứt ra bãi rác
Thứ tư, 09/10/2013 13:59

Thi thể bé trai sơ sinh vẫn còn vấy máu được buộc chặt trong túi nilông và vứt trong đống rác tại 1 con hẻm...

Con hẻm nơi phát hiện sự việc

Con hẻm nơi phát hiện sự việc

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 9h sáng  nay (9/10) tại 1 con hẻm trên đường Hai Bà Trưng (phường Tân Định, quận 1). Người phát hiện là anh Nguyễn Văn Sang (49 tuổi) là công nhân thu góp rác.

Theo anh Sang cho biết, vào thời điểm trên, sau khi thu gom một bịch rác trước nhà 221/3 Bà Lê Chân (thông với hẻm 362) và nhiều nhà nữa rồi tháo bịch phân loại rác.

Khi xé các bịch rác trên ra, bất ngờ, anh kinh hoàng thấy máu và đầu 1 đứa bé bên trong. Anh Sang vội hô hoán báo cho mọi người xung quanh biết sự việc.

Tại hiện trường, xác hài nhi là một bé trai đã chết, nặng khoảng 3kg còn dính đầy máu, còn nhau và chưa cắt rốn. Ngay sau đó, nhiều người dân đã đặt thi hài nằm trước hẻm rồi dùng chăn phủ chăn xung quanh và thông báo cho công an phường.

Nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa cho sinh linh bé nhỏ và bày tỏ sự căm phẫn trước hành vị nhẫn tâm của người sinh ra cháu. Bà con xung quanh đã tổ chức quyên góp để có chi phí mai táng cho cháu bé.

Hiện nguyên nhân vụ việc được lượng chức năng điều tra làm rõ.

Trí Thức Trẻ

Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương

Tag: Xác chết trẻ sơ sinh , Xác chết trẻ sơ sinh ở đống rác , xác chết , đống rác , TP.HCM