|
Ngày phát hành: 17/2/2012 |
Nếu bạn đã từng xem qua phần 1 của bộ phim vào năm 2007 thì sẽ khó có thể bỏ qua phần tiếp theo này, đặc biệt khi Ghost Rider: Spirit of Vengeance được dựng dưới định dạng 3D đầy cuốn hút.
Đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của tài tử Nicolas Cage trong vai Johnny Blaze/Ghost Rider (Ma Tốc Độ). Johnny vẫn đang phải chống chọi với lời nguyền của một Ma Tốc Độ (kẻ chuyên săn tìm văn tự ghi tên các linh hồn nộp cho ác quỷ). Anh chàng đang trốn tại một vùng xa xôi phía Đông Âu khi đại diện của một giáo phái bí mật đến tìm gặp anh để cầu xin cứu một cậu bé khỏi ma quỷ. Lúc đầu, Johnny miễn cưỡng sử dụng quyền lực của mình, nhưng rồi anh nhận ra đó là cách duy nhất để cứu cậu bé và có thể giải thoát bản thân khỏi lời nguyền này mãi mãi.
Trailer chính thức
Poster phim
Phần 2 của bộ phim này được nhà sản xuất "úp mở" trước từ tháng 2 năm 2007 nhưng đến tận tháng 7 năm 2010 mới bắt đầu khởi quay. Tháng 12 năm 2007, Nicolas Cage đã ngỏ ý muốn được tiếp tục thực hiện vai trò của Ma Tốc Độ trong phần mới, với hi vọng bộ phim sẽ "đen tối hơn", nhiều kẻ xấu hơn. Vào tháng 9 năm 2008, Nicolas đã tiết lộ với người hâm mộ một chút về nội dung của bộ phim, rằng "có hơi hướng phiêu lưu, kiểu Da Vinci Code". Tuy nhiên, cô đào quyến rũ Eva Mendes đã từ chối tiếp tục tham gia bộ phim với vai diễn nàng Roxanne xinh đẹp, thay vào đó là nữ diễn viên gốc Italy Violante Placido. Ghost Rider: Spirit of Vengeance được quay chủ yếu tại Romani và Thổ Nhỹ Kỳ.
Một số hình ảnh trong phim: