Gái nạ dòng lẳng lơ bẫy tình ba anh thợ háo sắc
Thứ hai, 16/09/2013 11:50

Cuối tháng 8/2013, tại dãy nhà trọ thuộc tổ 22 (phường Hoà Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) xảy ra một vụ hỗn chiến vì tình, khiến 1 người bị thương tích nặng.

Hình chỉ mang tính minh họa (Internet)

Hình chỉ mang tính minh họa (Internet)

Thế nhưng, người biết chuyện cũng như các điều tra viên Công an quận Cẩm Lệ, khi thụ lý điều tra lại không nhắc nhiều về đối tượng gây án, mà đặc biệt quan tâm đến cô gái Phan Thị Yến (SN 1993, tạm trú phường Hoà Thọ Đông), người được cho là “mấu chốt” của vấn đề. Dư luận cũng đồng tình cho rằng, với bản tính lẳng lơ, “một tay bắt nhiều cá” như Yến, không sớm thì muộn chuyện đau lòng cũng xảy ra.

Anh nhổ lông gà, anh giết lợn, anh thợ xây hỗn chiến vì gái hư 

Yến quê gốc huyện Lệ Thủy (Quảng Bình). Chưa qua lớp 9, Yến đã "bập" vào yêu rồi sớm bỏ bê sách vở theo trai. 17 tuổi, cô vác về nhà cái bụng bầu to tướng, khóc sướt mướt nhờ mẹ già “can thiệp”. Muối mặt dẫn “cọc” đi “tìm trâu”, may mắn, bên đằng trai vì cùng làng nên cũng chấp nhận cưới. Nhưng cuộc hôn nhân gượng ép không hạnh phúc.

Gần 3 năm sau ngày cưới, Yến giao con cho đằng nội, bỏ về sống với mẹ đẻ. Do không có nghề nghiệp, trình độ, cô gái một con xin này xin phụ việc trong một số quán cà phê trá hình mại dâm ở địa phương để kiếm tiền mưu sinh.

Giữa môi trường không lành mạnh đó, chỉ vài tháng, Yến cặp bồ không ít người, lận lưng vốn kiến thức khá dày dặn trong tình trường. Được một thời gian, sống nơi vùng quê dễ bị soi mói, lời ong tiếng ve, Yến đành khăn gói ra đi.

Tháng 7/2013, nghe theo lời chị bạn rủ, Yến vào Đà Nẵng xin phục vụ nhà hàng, thuê phòng trọ ở tổ 22 (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Tình cờ một lần phục vụ khách ở quán, Yến gặp được Vương Công Hiến (SN 1990, quên Quảng Bình, trú Hoà Nhơn, Hoà Vang, Đà Nẵng) đi nhậu với một vài người bạn trong Công ty. Hiến vốn đồng hương cùng tỉnh, được Yến “quan tâm đặc biệt”, chàng trai chưa vợ nhanh chóng rơi vào bẫy tình.

Do có thu nhập ổn định, Hiến lo chỗ ăn chỗ nghỉ hoàn toàn cho Yến trong thời gian ở Đà Nẵng. Đặc thù nghề xây dựng, Hiến thường đi làm xa, thỉnh thoảng mới về thăm người yêu.

Vậy mà chỉ trong vòng 10 ngày Hiến đi làm xa, Yến ở nhà, lập tức nảy sinh tình cảm với Nguyễn Đình Trường (SN 1985, trú thôn 3, xã Hoằng Phượng, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Trường cũng chỉ mới học đến lớp 8, vì kinh tế gia đình khó khăn phải bỏ học, rồi đi làm nhiều nơi.

Hai năm nay, Trường vào Đà Nẵng, thuê phòng cùng dãy trọ với Yến và sinh sống bằng nghề giết mổ gia cầm. Dù làm nghề được đánh giá “không mấy thiện cảm” nhưng cả khu trọ, ai nấy cũng đều rất quý Trường, bởi sự chăm chỉ, tính tình hiền lành, hay giúp đỡ bạn bè cùng cảnh ngộ.

Gặp Yến, Trường không biết mấy về quá khứ cũng như hiện tại của cô, chỉ thấy Yến mới đến thuê phòng, nhìn cũng “dễ coi” nên tán tỉnh. Được Yến đáp trả tình cảm, như thể “có duyên trời định”, Trường ra sức cung phụng cô gái, cũng lo đưa rước đi làm, phụ Yến tiền chi tiêu sinh hoạt.

Sau hơn 1 tuần đi công tác, Hiến quay về bất ngờ, rồi tìm đến dãy trọ thăm Yến, đồng thời cũng ở lại qua đêm tại phòng người yêu. Vẫn tỏ thái độ như một người bạn bình thường, Yến rủ Hiến và 2 người bạn gái cùng dãy trọ chơi đánh bài trong phòng. Lúc này, Trường cùng bạn chung phòng Lương Xuân Nam (SN 1986, trú Thanh Hóa) đi nhậu về, cũng sang phòng Yến chơi.

Thấy cả nhóm đang đánh bài, không nghĩ ngợi gì, Trường, Nam vào phòng Yến tham gia, đánh thay cho 2 cô gái. Nhưng chơi một lúc, thấy trong người mệt, Trường và Nam trả lại bài cho người đánh trước, rồi về phòng nghỉ. Lúc này, Yến lo sợ Trường biết chuyện nên trong khi chờ Trường ngủ, Yến rủ Hiến đi chỗ khác chơi nhằm tránh né.

Cô gái “bắt cá nhiều tay” này đã tính toán sai và không lường trước hết sự việc để dẫn đến kết cục bi thảm.

Kẻ vào tù, người suýt mất mạng 

Thấy hãy còn sớm, người yêu rủ đi chơi nên Hiến liền đồng ý và ra trước hành lang dãy trọ chuẩn bị dắt xe. Phần Nam, khi theo Trường về phòng trọ ngủ lại cảm thấy “nghi nghi” với sự có mặt của Hiến nên nói suy nghĩ của mình cho Trường biết, rồi ra trước cửa xem dò.

Do có men trong người, nhìn thấy Hiến dắt xe chuẩn bị đưa “bạn gái” của Trường đi chơi, Nam “gai mắt” tiến đến chất vấn. Hai bên lời qua tiếng lại, ở trong phòng, Trường như “hiểu ra vấn đề” liền thủ lấy con dao nhọn đi đến chỗ Hiến.

Cả Trường và Nam xông đến hành hung Hiến. Trường dùng dao đâm Hiến rồi cả hai lôi Hiến vào phòng, Nam bẻ tay Hiến ngoặt ra sau để Trường dùng dây điện cột lại và tiếp tục đánh. Sau khi hành hung “tình địch” xong, Trường cầm rựa sang hù dọa Yến, đoạn kéo cô gái vào phòng để hỏi về mối quan hệ giữa Hiến và Yến. Nhưng Yến đã chối bay chối biến, cho rằng Hiến chỉ là anh họ đến thăm.

Song song lúc này, nhiều người trong dãy trọ thấy đánh nhau nên điện báo cho Công an phường Hoà Thọ Tây. Nhận tin, Công an phường kịp thời có mặt tại hiện trường, bắt giữ 2 đối tượng, tổ chức đưa Hiến vào bệnh viện cấp cứu.

Theo kết quả giám định của Trung tâm Pháp y Đà Nẵng, thương tích của Vương Công Hiến tạm xếp trên 11%, đủ yếu tố để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 2 đối tượng. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ thụ lý theo thẩm quyền đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lương Xuân Nam và Nguyễn Đình Trường để điều tra làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Phan Thị Yến, “mấu chốt” của vụ án cũng được mời về trụ sở Công an quận để lấy thông tin. Trả lời các câu hỏi của điều tra viên, Yến cho biết, cô vào Đà Nẵng chưa đầy một tháng. Yến được Hiến lo cho ăn ở, quan tâm nhiều và Hiến mới chính là bạn trai của cô.

Còn Trường?. “Dạ, chỉ là em quen cho… đỡ buồn, vả lại ảnh (Trường) cũng giúp đỡ em trong lúc thiếu thốn nên em mới đáp trả tình cảm”. “Không sợ cả 2 “người yêu” biết sẽ “mất cả chì lẫn chài” vì đều ở cùng dãy trọ?”, “Dạ em cũng biết điều đó và em cũng đã định đi tìm thuê nơi khác rồi báo anh Hiến, nhưng chưa làm thì anh Hiến về bất ngờ”.

Thông tin điều tra thêm từ Công an quận Cẩm Lệ, Yến phục vụ nhà hàng trên địa bàn quận và thuộc diện “gọi đâu có đó”. Những mối tình chỉ vài giờ hay một ngày của cô rất nhiều. Yến đang nằm trong sự quản lý, theo dõi của Công an địa phương ở một Chuyên án khác.

Cả 2 đối tượng Trường và Nam, đến nay Công an quận Cẩm Lệ cũng đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng. Nam đã có gia đình và 1 con. Nam vào Đà Nẵng gần 1 năm nay và mưu sinh bằng nghề nhổ lông gà, vịt.

Xa Lộ Pháp Luật

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”

Tag: Hỗn chiến , Ẩu đả , Đánh nhau , Thợ giết lợn , Thợ mổ gà , Đà Nẵng , Cố tình gây thương tích