Euro 2008: Bò tót lên đỉnh

44 năm mỏi mòn chờ đợi một danh hiệu của TBN cuối cùng cũng kết thúc ở Euro 2008 khi đoàn quân của HLV Luis Aragonés đánh bại Đức 1-0 ở trận chung kết để xứng đáng lên ngôi vô địch.

Top bàn thắng đẹp ở Euro 2008

Fernando Torres là người tung nhát kiếm quyết định khi anh vượt qua Philipp Lahm, trước khi dứt điểm hạ Jens Lehmann để đưa Tây Ban Nha lên đỉnh châu Âu lần đầu tiên kể từ năm 1964.

Đó là một tập thể ĐT Tây Ban Nha xuất sắc khi Xavi Hernández và Andrés Iniesta điều tiết xuất sắc lối chơi của đội, trong khi trên hàng công David Villa và Torres luôn sẵn sàng khai hỏa. Họ khởi đầu Euro ấn tượng với chiến thắng thuyết phục 4-1 trước tuyển Nga. Trong đó, Villa người kết thúc giài với cương vị Vua phá lưới đã lập một hattrick. Anh và Torres tiếp tục lập công ở chiến thắng 2-1 ở cuộc so tài với Thụy Điển, trước khi vượt qua nhà ĐKVĐ Hy Lạp với tỷ số tương tự.

Tây Ban Nha lên ngôi sau 44 năm chờ đợi

Thử thách thực sự là nhà ĐKVĐ thế giới Italia ở tứ kết và họ chỉ có thể đi tiếp sau loạt đá 11m đầy may rủi.

TBN không phải là đội bóng duy nhất ấn tượng ở giải đấu mà lối chơi tấn công áp đảo phòng ngự. Hà Lan hạ Italia 3-0, sau đó đánh bại cả Á quân World Cup 2006 Pháp 4-1 ở vòng bảng, để vào tứ kết một cách đầy ấn tượng.

Tuy nhiên, Cơn lốc màu Da cam bị đánh bại bởi Nga của một nhà cầm quân người Hà Lan khác - Guus Hiddink, với nguồn cảm hứng đến từ Andrei Arshavin. Nhưng bất ngờ không thể xảy ra ở bán kết, khi đội bóng xứ sở bạch dương thua tan nát 0-3 trước người Tây Ban Nha.

Hai nước đồng chủ nhà Thụy Sỹ và Áo đều rời cuộc chơi ngay sau vòng bảng, song người láng giềng của họ - Đức lại tiến rất xa. Cỗ xe tăng khởi đầu tốt khi hạ Ba Lan 2-0, nhưng bất ngờ thất bại trước Croatia 1-2. Nhưng rốt cuộc họ cũng có vé đi tiếp khi hạ chủ nhà Áo 1-0 ở lượt đấu cuối.

Ở vòng knock-out, họ sớm dẫn Bồ Đào Nha 2-0 sau 26 phút để rồi giành chiến thắng 3-2 chung cuộc. Đức giành quyền vào chơi chung kết khi hạ TNK với tỷ số tương tự ở bán kết. Đoàn quân của HLV Fatih Terim để lại ấn tượng ở giải đấu với một tinh thần thi đấu quả cảm với 3 chiến thắng ở những phút cuối trước Thụy Sỹ, CH Séc và Croatia. Nhưng để thua Đức với bàn thắng ở phút 90 của Lahm.

Video Clip trận chung kết

Tuy nhiên hậu vệ trái của tuyển Đức trải qua cơn ác mộng ở chung kết khi mắc lỗi ở bàn thua duy nhất của đội nhà khi Tây Ban Nha lên ngôi vô địch một cách xứng đáng.

Bạn có biết?

Daniel Pudil (Ch Séc) bị gãy tay trong lễ ăn mừng chức vô địch cùng Slavia Praha, cũng như chấn thương trong khi chơi bóng chuyền của Ovidiu Petre (Romania) đã khiến cả hai vắng mặt ở Euro một cách đáng tiếc.

Tây Ban Nha trở thành đội thứ 2 sau Pháp ở Euro 1984 thắng tất cả các trận ở giải đấu có 8 hay 16 đội, dù họ chỉ vượt qua Italia trên chấm 11m.

Schweinsteiger (Đức) đã nhận thẻ vàng, thẻ đỏ, kiến tạo cũng như ghi bàn ở Euro, lặp lại định mệnh của Berggreen (Đan Mạch ở Euro 2008).

Top ghi bàn:

4: David Villa (Tây Ban Nha)

3: Hakan Yakin (Thụy Sỹ), Semih Şentürk (TNK), Roman Pavlyuchenko (Nga), Lukas Podolski (Đức)

2: Ivan Klasnić (Croatia), Daniel Güiza và Torres (Tây Ban Nha), Zlatan Ibrahimović (Thụy Điển), Robin van Persie và Ruud van Nistelrooy (Hà Lan).

Đội hình tiêu biểu:

Iker Casillas (Tây Ban Nha), Carles Puyol (Tây Ban Nha), Carlos Marchena (Tây Ban Nha), Philipp Lahm (Đức), Yuri Zhirkov (Nga), Marcos Senna (Tây Ban Nha), Luka Modrić (Croatia), Xavi Hernández (Tây Ban Nha), Hamit Altıntop (TNK), Andrey Arshavin (Nga), David Villa (Tây Ban Nha)