Em bé 4 tuổi lau nước mắt cho mẹ tại lễ tang Đại tướng
Chủ nhật, 13/10/2013 16:15

Trong lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại dinh Thống Nhất (TP.HCM), khi thấy mẹ xúc động bật khóc, bé gái 4 tuổi cẩn thận lau nước mắt, dỗ dành mẹ.

Bé Đỗ Thùy Dương (4 tuổi) lau nước mắt cho mẹ khi chị Nguyễn Thị Hồng Hoa (Q.10) không kìm được cảm xúc, nước mắt tuôn trào khi quỳ trước bàn thờ Đại tướng ở hội trường Thống Nhất (TP.HCM).

Bé Đỗ Thùy Dương (4 tuổi) lau nước mắt cho mẹ khi chị Nguyễn Thị Hồng Hoa (Q.10) không kìm được cảm xúc, nước mắt tuôn trào khi quỳ trước bàn thờ Đại tướng ở hội trường Thống Nhất (TP.HCM).

Nhiều bạn trẻ Sài Gòn gần trưa tới viếng Đại tướng, họ đều không thể kìm nén xúc động.

3 bé gái này còn nhỏ nhưng rất thành tâm khi quỳ lạy trước bàn thờ Đại tướng

Bạn Trần Văn Vũ (quê Đồng Tháp, trú Q.9), quỳ trước bàn thờ Đại tướng trong hội trường Thống Nhất gần 1 giờ khiến nhiều người xúc động. Vũ cho biết: "Vì bận quá nên trưa nay mới tới viếng Đại tướng được. Em luôn có cảm giác như Bác Giáp - là thần tượng của em - vẫn đang còn sống"

Anh Tam Alesson (Việt kiều Thụy Điển) vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất là tới hội trường Thống Nhất để viếng nhưng vẫn không kịp giờ nên đành đứng bên ngoài vái lạy Người.

Trí Thức Trẻ

Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài

Tag: Đại tướng Võ Nguyên Giáp , Người dân vào viếng Tướng Giáp , Người lính cựu chiến binh , Tướng Giáp , Võ Nguyên Giáp , Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần , Cuộc đời đại tướng Võ Nguyên Giáp