Do không được nghe phần tuyên án, bà Ngọc bức xúc lớn tiếng chửi ông Bình và dọa đánh thẩm phán này.
![]() |
Bà Ngọc bức xúc la lớn, chửi bới tại tòa |
Sáng 12/9, tại trụ sở TAND TP.Sóc Trăng (Sóc Trăng), một đương sự bức xức lớn tiếng chửi bới gây náo loạn tại tòa. Nguyên nhân là do chủ tọa phiên tòa đã tuyên án trong khi cả nguyên đơn và bị đơn trong một vụ kiện dân sự còn chưa kịp vào phòng xử án.
Theo thông tin ban đầu, chiều 11/9, thẩm phán Nguyễn Văn Thanh Bình (TAND TP.Sóc Trăng), chủ tọa xét xử vụ án dân sự đã thông báo cho những người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan biết đúng 8h ngày 12/9 tòa sẽ tuyên án.
Sáng 12/9, hơn 8h, khi cả nguyên đơn và bị đơn chưa kịp vào phòng xử án, vị thẩm phán đã đại diện Hội đồng xét xử (HĐXX) nhanh chóng tuyên án và rời phòng xử án. Điều này đã gây bất bình cho đương sự.
Theo hồ sơ tòa án, cách đây 2 năm, bà Nguyễn Thị Ngọc (ngụ khóm 4, P.2, TP.Sóc Trăng) mua căn nhà của ông Đặng Văn Muôn (ngụ khóm 1, P.8, TP.Sóc Trăng). Đây là căn nhà thuộc sở hữu của ông Muôn được TAND tỉnh tuyên trong vụ án ly hôn với vợ là bà Trần Thị Lẫm.
Sau đó đến năm 2013, bà Ngọc chuyển nhượng căn nhà trên cho ông Lê Ngọc Phượng (ngụ TP.HCM). Theo thỏa thuận, bà Ngọc nhận tiền đặt cọc 2 tỉ đồng của ông Phượng, sau 30 ngày kể từ ngày nhận tiền, bà Ngọc phải hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng nếu không bà Ngọc phải trả cho ông Phượng 2 tỉ tiền nhận cọc và 2 tỉ phạt vi phạm hợp đồng.
Ngày 21/2, bà Ngọc nhận được thông báo của TAND TP.Sóc Trăng về việc bà Lẫm “yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất” mà bà Ngọc đã mua của ông Muôn, với lý do ông Muôn chưa thi hành án cho bà Lẫm.
Theo đó, ngày 22/2, thẩm phán Bình ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (kê biên) căn nhà của bà Ngọc. Chính vì quyết định này, bà Ngọc không thể hoàn thành thủ tục chuyển nhượng căn nhà cho ông Phượng, nên bị ông Phượng khởi kiện ra tòa đòi bồi thường 4 tỉ đồng.
Về quyết định kê biên căn nhà của bà Ngọc, ngày 6/9, TAND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của TAND TP.Sóc Trăng vì không đúng quy định.
Bà Ngọc cho biết, theo lịch 8h ngày 12/9, HĐXX tuyên án, bà đến phòng xử án lúc 8h07 đã không nghe được nội dung bản án vì ông Bình không chờ đương sự có mặt mà “tranh thủ” tuyên án nhanh chóng rồi bỏ đi.
Do đó, bà Ngọc bức xúc lớn tiếng chửi ông Bình và dọa đánh thẩm phán này. Theo bà Ngọc, trước phiên xử chiều 11/9, bà Ngọc và ông Phượng đã thỏa thuận thành công, tiền bồi thường được phía ông Phượng giảm xuống 1,9 tỉ đồng. Tuy nhiên, sự thỏa thuận này lại không được HĐXX chấp nhận.
Gần một giờ lớn tiếng tại tòa, với hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng quanh tòa án, gây ùn tắc giao thông, bà Ngọc được Công an TP.Sóc Trăng đến khuyên giải, lập lại trật tự.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”


-
Công an cảnh báo nóng về thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện
-
Làm lộ thông tin nhạy cảm của người tiêu dùng có thể bị phạt tới 80 triệu đồng theo Nghị định mới
-
Hành vi livestream tuyên truyền sai sự thật có bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật hiện nay?
-
Kể từ bây giờ, người dân đi xe máy không chính chủ ra đường sẽ bị CSGT tịch thu xe, đúng không?




-
Xã nhỏ nhất Việt Nam nhưng mật độ dân số cao gấp 16 lần Hà Nội sắp sáp nhập để trở thành đô thị ven biển
-
Tin vui cho hàng triệu Giáo viên: Được xếp lương cao nhất trong thang bậc hành chính, đãi ngộ riêng biệt, thêm cơ chế bảo vệ danh dự
-
Dự kiến tên gọi và trung tâm chính trị - hành chính của 34 tỉnh, thành sau sáp nhập
-
Quy định mới nhất về khoảng cách bật xi nhan trước khi rẽ, người tham gia giao thông lưu ý kẻo dính phạt
-
Một tỉnh nghèo miền núi bất ngờ lọt top 5 tỉnh thành tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước, vượt mặt Hải Phòng, Quảng Ninh
-
2 tỉnh sở hữu ‘kho vàng’ lớn nhất miền Bắc: Trữ lượng nhiều vô kể, vẫn còn ‘ngủ yên’ dưới lòng đất
-
Rất nhiều người không biết: Muốn cấp đổi Căn cước, VNeID bắt buộc phải cập nhật định danh mức độ 2
-
'Qua sắp xếp, nhiều tỉnh miền núi sẽ có biển và tỉnh miền biển sẽ có núi'