Dùng ma túy để giảm béo, giảm đau... chiêu "khó đỡ" khi giáp mặt 141
Thứ năm, 16/05/2013 10:13

Khi giáp mặt với các chiến sĩ 141, không ít con nghiện đã có những lời khai hết sức “khó đỡ”.

Tội phạm ma túy luôn có những lý do rất

Tội phạm ma túy luôn có những lý do rất "chính đáng". (Ảnh minh họa)

Hút ma túy để... giảm đau

Chiều ngày 6/11/2012, tổ công tác Y6/141 do Trung tá Nguyễn Đức Chung chỉ huy làm nhiệm vụ tại nút giao thông Hai Bà Trưng – Hàng Bài. Tới khoảng 15h, tổ công tác dừng xe xử lý với một thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện thấy hai điếu thuốc lá màu trắng, bên trong có chứa  ma túy dạng cỏ, đã sử dụng, được để lẫn cùng các điếu thuốc khác. Ngay lập tức đối tượng khai nhận đó là số ma túy cỏ y mua về để sử dụng.

Tiếp tục khai thác, đối tượng cho hay mình là Nguyễn Anh Hùng (SN 1972,  trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), đã từng có ba tiền án về tội  cố ý gây thương tích. Khi được hỏi về số ma túy cỏ đó, Hùng nói là: “Em bị chém đứt bàn tay và bàn chân vừa mới làm phẫu thuật nối lại, nên mua cái này về hút cho đỡ đau”.

Sau đó, tổ công tác đã bàn giao người cùng tang vật để cơ quan CA tiếp tục xử lý.

Dùng ma túy để… giảm béo

17h ngày 10/3/2013, tổ công tác Y14/141 do Đại úy Trịnh Tiến Thành chỉ huy làm nhiệm vụ tại cầu Mai Động đã phát hiện một thanh niên to béo điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Ngay lập tức, các chiến sĩ đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Dù đã quay đầu bỏ chạy nhưng nam thanh niên này vẫn không thoát khỏi “vòng vây” các trinh sát giăng ra.

Tại chốt 141, tổ công tác phát hiện thấy trong túi xách của thanh niên nhiều dụng cụ để đập đá như coóng, bật lửa khò, ống hút… và một túi đá còn xót lại một ít. Tiến hành khai thác, y khai tên là Ngô Bá Nghĩa, sinh năm 1984, trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh và vừa lên Hà Nội chơi. Bên cạnh đó, Nghĩ cũng thừa nhận mình mới “chơi” ma túy được hơn 1 tháng với mục đích chính là… giảm béo. Sau khi tiến hành lập biên bản, tổ công tác đã bàn giao đối tượng để công an phường Minh Khai xử lý.

Dùng ma túy vì... mắc bệnh hiểm nghèo

Tối ngày 24/4/2012, tổ công tác Y4/141 do Thượng úy Lê Văn Tiến chỉ huy làm nhiệm vụ tại ngã năm Ô Chợ Dừa – Tôn Đức Thắng. Tới khoảng 23h10, tổ công tác tiến hành kiểm tra xe taxi 4 chỗ của hãng Ba Sao. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện 1 gói ma túy đá cùng 10 viên thuốc màu trắng trên người 2 vị khách.

Đấu tranh tại chỗ, 2 hành khách trên xe khai tên là Hoàng Văn Lương, sinh năm 1991, trú tại xóm 2, Vạn Phúc,  Thanh Trì, Hà Nội và Lê Anh Đức, sinh năm 1988, trú tại thị trấn Ngô Đồng, Giao Thủy, Nam Định. Cả hai đều thừa nhận vừa đi mua số thuốc trên ở Kim Liên.

Lương còn thanh minh rằng: “Do bị nhiễm trùng máu và viêm thận nên cháu phải dùng ma túy không thì ngày mai cả người sẽ phù nề hết... Cháu bị bệnh hiểm nghèo quá mới làm vậy ạ”. Tổ công tác đã bàn giao vụ việc lại để CA phường sở tại tiếp tục điều tra.

Mua xi lanh, nước cất về để cai nghiện

Chiều ngày 10/5/2013, tổ công tác Y1/141 do Thiếu tá Trần Quang Vinh chỉ huy làm nhiệm vụ tại ngã nút giao thông Quang Trung – Tô Hiệu – Ngô Thì Nhậm (Hà Đông) đã bắt giữ một con nghiện ma túy mang theo người xi lanh và nước cất. Cụ thể, khi phát hiện 2 thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Ngay lập tức, đối tượng ngồi sau nhảy xuống xe và bỏ chạy. Tuy nhiên, chỉ chạy được chừng 20m, đối tượng đã bị tóm gọn. Kiểm tra tại chỗ, các trinh sát phát hiện trên người đối tượng này có 2 chiếc xi lanh, 1 lọ nước cất và một ống thủy tinh bọc kín đầu bằng ni lông. Đây đều là những dụng cụ dùng để tiêm trích ma túy.

Đối tượng đã thừa nhận số tang vật thu được là của mình nhưng lại cho biết “em mua mấy cái này về để cai nghiện ý mà” khiến các trinh sát cũng phải ngạc nhiên. Được biết, đối tượng là Nguyễn Duy Tân, sinh năm 1980 còn người lái xe là Nguyễn Hữu Chiến, sinh năm 1982, cả hai đều trú tại Cầu Đơ, Hà Đông, Hà Nội. Sau đó, tổ công tác đã bàn gai đối tượng lại để CA quận Hà Đông lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Tin 141: Cập nhật Tin tức, clip nóng hổi nhất, kịp thời nhất về những chiến công của lực lượng 141 trên địa bàn TP Hà Nội. Mời bạn đọc theo dõi thường xuyên trên Xahoi.com.vn. Bạn đọc cũng có thể bình luận về bài viết trên địa chỉ facebook Đồng hành cùng 141.

 

Hữu Hiệp - Nguyễn Hoàng

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”

Tag: Nhật ký 141 , Theo chân 141 , Chiến công 141 , Cập nhật tin tức 141 , Tin nóng 141 , Đặc nhiệm 141 , Liên quân 141 , Tin hot 141 , 141 Hà Nội , Clip 141 , Video 141 , con nghiện , Những lời khai hài hước của con