Đức vào tứ kết, Loew "nhẹ cả người"

Chưa bao giờ phải lo tới việc Đức sẽ bị loại, thế nhưng phải cho tới thời điểm này, sau khi đã giành được vé vào tứ kết, HLV Joachim Loew mới thấy thực sự nhẹ nhõm.

Mặc dù rơi vào bảng đấu được xem là bảng tử thần với sự góp mặt của những đội bóng mạnh như Hà Lan, BĐN và cả một Đan Mạch hết sức khó lường, thế nhưng ĐT Đức vẫn luôn được đánh giá cao nhất cho việc có mặt ở vòng tứ kết. Và quả có thế, thầy trò Joachim Loew đã hoàn thành một cách xuất sắc nhiệm vụ của mình là giành ngôi đầu bảng và thẳng tiến vào tứ kết.

Trong trận đấu quyết định với Đan Mạch diễn ra rạng sáng nay, Đức đã khá vất vả trước một Đan Mạch đầy tự tin và mạnh mẽ. Đội bóng của Joachim Loew ghi bàn trước nhưng lại để bị gỡ hòa ngay sau đó. Kết quả hòa 1-1 trong hiệp đấu đầu tiên đã khiến HLV Loew có chút lo lắng. Tuy nhiên ông vẫn khẳng định mình đã có kế hoạch để đưa mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo, để Đức có thể giành chiến thắng.

 Loew không thật hài lòng với Gomez 
 

HLV này khẳng định: "Chắc chắn đã có lúc tôi nghĩ nếu Đan Mạch lại ghi thêm bàn thắng thì sao nhỉ. Tuy nhiên đó chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn ngủi. Tôi đã có kế hoạch cho mọi trường hợp và các cầu thủ đã thực hiện rất tốt những gì tôi yêu cầu. Thế nên bàn thắng của Lars Bender ghi ở phút 80 giúp Đức giành trọn 3 điểm chẳng khiến tôi phải bất ngờ".

"Tôi hoàn toàn cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm ở quãng thời gian hiệp 2. Các cầu thủ của tôi luôn chơi tốt, Bastian Schweinsteiger và Sami Khedira luôn biết cách nắm thế trận và khiến tôi có cảm giác bàn thắng sẽ đến bất kỳ lúc nào. Điều khiến tôi ngạc nhiên là Đan Mạch có vẻ như chẳng muốn lao lên và dường như họ thích tỷ số hòa và sẽ chỉ tranh thủ ghi thêm bàn thắng từ các quả đá phạt hay phạt góc mà thôi".

Schweinsteiger xứng đáng là thủ lĩnh tinh thần của Đức

Tuy nhiên Joachim Loew cũng không thực sự hài lòng với các học trò của mình khi cho rằng họ còn có thể thi đấu tốt hơn rất nhiều bất chấp việc đội bóng của ông toàn thắng ở vòng bảng. "Các cầu thủ Đức rõ ràng chưa chơi hết khả năng của mình. Họ đã bỏ lỡ tới 3 hoặc 4 cơ hội cực kỳ ngon ăn ở trận đấu với Đan Mạch này".

Ông thừa nhận: "Tôi nghĩ rằng ở trận đấu này, hàng tiền vệ và hậu vệ đã chơi không thật tốt khi không kiểm soát được đối thủ. Hy Lạp cũng có lối chơi tương khá tương đồng với Đan Mạch. Thế nên chúng tôi sẽ phải nhanh chóng cải thiện lại tình tránh để điều tương tự lặp lại".