Dư âm lượt trận thứ nhất bảng B: Xứng danh tử thần

Xahoi – Sau hai trận đấu tại bảng B Euro 2012 vào đêm qua người hâm mộ bóng đá mới thấm thía với hai chữ “tử thần” được đặt cho bảng đấu này trước giờ xung trận.

Với ba ứng cử viên cho ngôi vô địch là Đức, Hà Lan, Bồ Đào Nha cùng nhà cựu vô địch Đan Mạch, giới chuyên môn đã đánh giá đây là bảng đấu “nặng ký” nhất tại kỳ Euro lần này. Mỗi bảng đấu chỉ có 2 tấm vé vào vòng trong nên cuộc đua tại bảng “tử thần” chắc chắn sẽ vô cùng khốc liệt. Đức có dàn cầu thủ đồng đều cùng lối chơi như triều dâng thác đổ, Hà Lan có những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới, Bồ Đào Nha sở hữu siêu sao đắt giá nhất hành tinh còn Đan Mạch luôn mang trong mình tinh thần của người Viking và chưa bao giờ biết sợ hãi.

"Lốc" Hà Lan đã không thể thổi bay được "Những chú lính chì" dũng cảm

Chỉ cần nói đến đây là đủ thấy độ khắc nghiệt được dự báo trước tại bảng đấu này. Và hai trận đấu đêm qua đã phần nào giải đáp được những băn khoăn của người hâm mộ trước giờ bóng lăn. Tuy không có những cơn mưa bàn thắng, chẳng có sự bùng nổ nào nhưng rõ ràng màn trình diễn của bốn đội bóng tại bảng B vẫn khiến người những người yêu bóng đá trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau từ bất ngờ đến thán phục, từ thất vọng tới những tia sáng…

Ở trận đấu đầu tiên, Hà Lan được đáng giá nhỉnh hơn Đan Mạch rất nhiều cả về phong độ, lẫn những ngôi sao trong đội hình nhưng lại không thể có một trận đấu hoàn hảo trước đại diện tới từ Bắc Âu. Tất nhiên, Đan Mạch cũng có cái để hi vọng với lối chơi tập thể gắn kết cùng với điểm tựa từ ánh hào quang năm 1992. Dẫu vậy, vẫn không nhiều người dám tin vào một kết quả có lợi cho “Những chú lính chì”.

Tuy nhiên, mọi thứ trên sân lại diễn ra hết sức bất ngờ. Hà Lan vẫn tấn công ào ạt như mọi khi nhưng bức tường mà Simon Kjaer cùng các đồng đội nơi hàng thủ tạo ra đã khiến cho những chân sút cự phách bên phía đội bóng áo cam chẳng thể tung hoành. Trong khi đó chỉ cần một pha tấn công hết sức đơn giản, Đan Mạch cũng đã có được thứ mình cần là bàn thắng. Krohn-Dehli chẳng phải là một tiền đạo tên tuổi nhưng anh đã làm được điều mà van Persie rồi Huntelaar, hai ông vua phá lưới không thể làm được.

Theo thống kê, Hà Lan đã sút tới 32 lần về phía khung thành Andersen nhưng lại chỉ có 5 lần bóng đi trúng đích. Trong khi đó với 8 lần dứt điểm, Đan Mạch cũng có tới 4 lần đưa bóng đi trúng khung thành đối phương và một trong số đó đã trở thành nhát dao chí mạng kết liễu đội bóng áo cam.

Bất ngờ không kém đó là ở trận thư hùng Đức – Bồ, dù đang sở hữu ngôi sao đắt giá nhất hành tinh Ronaldo nhưng không nhiều người dám tin Bồ có thể chơi ngang ngửa với người Đức bởi so về độ nhuyễn trong lối chơi cùng sự đồng đều giữa các tuyến thì Mannschaft ăn đứt người hàng xóm của nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha. Thế nhưng, đoàn quân của HLV Bento đã chơi một trận khá hay và thường xuyên đặt khung thành Neuer và tình trạng báo động với sự linh hoạt của Ronaldo cùng Nani hai bên cánh.

CR7 chẳng thể giúp Bồ Đào Nha có được 3 điểm trước người Đức

Tuy vậy, bản lĩnh vẫn là thứ mà Bồ Đào Nha vẫn còn thiếu để có thể kết liễu đối thủ. Mà điều này thì ĐT Đức lại có thừa. Dù không lấn át được đối thủ nhưng sự lỳ lợm đã giúp cho người Đức ra về với một chiến thắng. Một pha đánh đầu không thể cản phá và cực kỳ lạnh lùng của Gomez là hiện thân cho tinh thần quả cảm đã trở thành thương hiệu của người Đức. Còn Ronaldo và các đồng đội chỉ còn biết trách mình khi không thể vượt qua cái bóng của chính họ.

Sau lượt trận đầu, cơ hội vẫn còn cho 4 đội bởi không có cái tên nào tỏ ra quá vượt trội. Tuy nhiên, Hà Lan và Bồ Đào Nha là hai cái tên gặp chút bất lợi. Ở lượt đấu tới, hai cái tên này sẽ phải quyết chiến để kiếm 3 điểm nếu không muốn nói lời chia tay sớm với Euro 2012. Đan Mạch từ chỗ gần với “tử thần” nhất đã tạo cho mình được một vị trí tạm coi là vững chắc để tiếp tục hướng về phía trước. Xét một cách toàn diện, Đức là cái tên đang nắm giữ nhiều lợi thế nhất, chỉ cần vượt qua Đan Mạch ở lượt trận tiếp theo, thầy trò J.Low sẽ chắc chắn có một vé đi tiếp. Dẫu vậy, nếu Mannschaft không kịp thời gia cố lại hàng thủ khá lỏng lẻo của mình, sẽ không nói trước được điều gì. "Tử thần" vẫn đang rình rập và sẵn sàng gạch bất kỳ cái tên nào khỏi Euro 2012.