Đột nhập vào nhà giết người, cướp của rồi... đi báo công an
Thứ ba, 10/11/2015 10:31

Sau khi đột nhập vào nhà giết ông T. để cướp tài sản, sợ tội ác bại lộ nên Thái đi trình báo công an.

Theo tin từ PV, ngày 9/11, VKSND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Thái (21 tuổi, ngụ xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Trước đó, vào tối 11/8, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Thái.

Theo kết luận điều tra, khoảng 22h30 ngày 10/8, sau khi nhậu, Thái nảy sinh ý định cướp của. Biết ông Lê Văn T. ở gần đó có nhiều tài sản, Thái lấy dao cắt chuối (dài khoảng 60 cm) rồi đột nhập vào nhà.

Thanh niên này dùng tay kéo cửa gây ra tiếng động rồi nấp sau cửa. Ông T. ngủ trong nhà đi ra kiểm tra. Hung thủ cầm dao chém mạnh vào vùng cổ phía sau khiến chủ nhà bất tỉnh.

cuopcua-xahoi.com.vn-1447121505

Ảnh minh họa

Liên quan đến vụ việc, nguồn tin từ PV cho biết, thấy vùng cổ ông T. máu chảy ra nhiều và để không bị phát hiện, Thái vào trong nhà lấy 1 miếng vải đang phủ trên ghế salon ra đắp lên người.

Lúc này, sợ chị Nguyễn Thị L. (là vợ ông T.) đang ngủ trong nhà dưới phát hiện nên Thái mang dao, đèn pin leo ra ngoài đi về nhà. Trên đường về nhà, Thái đem đèn pin tại nhà ông T. để lại nhà của Đăng. 

Khi về đến nhà, sợ bị phát hiện, Thái nghĩ cách đánh lạc hướng của cơ quan Công an nên đã đến báo Công an xã Ninh Phụng và mượn điện thoại một số người dân xung quanh điện báo Cảnh sát về việc phát hiện ông T. chết. 

Khoảng 4h50 ngày 11/8, chị Lan dậy đi tập thể dục sáng, từ phòng ngủ đi lên nhà thấy ông T. Lập tức chị gọi điện thoại báo người nhà và gọi cấp cứu nhưng ông T. đã tử vong.

Qua điều tra, Thái đã khai nhận toàn bộ hành vi dùng dao chém chết ông T. để lấy tài sản.

Doisongphapluat.com

Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai

Tag: Giết người , cướp của , đột nhập vào nhà giết người cướp của , giết người , cướp của rồi đi báo công an