Mới đây, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường chia sẻ những bức xúc của mình khi bị đánh cắp ý tưởng thiết kế trên trang cá nhân.
|
Đỗ Mạnh Cường bên những người đẹp diện thiết kế của mình |
Đỗ Mạnh Cường là một trong những NTK nổi bật nhất của thời trang Việt Nam đương đại. Anh từng có thời gian học tập tại trường Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, đồng thời có kinh nghiệm làm việc cho hai nhãn hiệu Pháp danh tiếng Christian Dior và Dominique Sirop sau khi tốt nghiệp.
Sau thành công của The Muse - Show kỷ niệm 5 năm 1 chặng đường & fashion show Xuân Hè 2013 - Le Jardin Đỗ Mạnh Cường đã gây dựng một sự nghiệp xuất sắc, một tên tuổi tầm cỡ và uy tín vững chắc trong ngành thời trang nói riêng và lĩnh vực nghệ thuật nói chung.
Trước những thành công và có tầm ảnh hưởng, việc anh bị người khác coppy ý tưởng làm anh thấy bức xúc. Nhà thiết kế chia sẻ trên trang cá nhân của mình:
Nói tóm lại là tui quá sợ mấy e đồng nghiệp cạnh tranh với tui rẻ tiền bằng cách thấy tui làm gì là các e làm ngay cái đó... Tui không có muốn chỉ mặt từng người mà nói đâu nha vì như vậy không có được hay cho lắm...nhưng sống thì phải nên biết điều một chút, bao nhiêu chuyện tui đã cho qua rùi.... Giờ đến lượt tui sắp làm Twins thì các e thi nhau chụp Twins, làm Twins .... Xưa nay chán chê sao không làm, đợi đến lúc tui làm thì làm ăn theo chi cho mang nhục vậy, ai mà ko biết tui thông báo làm Twins cả 6 tháng nay rùi...
Tui nói ai thì tự biết đi nha, tui đang đợi tui làm show xong mấy e còn ăn theo như thế nào nữa để tui sẽ lôi từng đứa ra 1. Tui không muốn ồn ào trước show thui, đợi sau đi ....
Trước đó, Nhà thiết kế tài năng này cũng đã trải lòng về những kinh nghiệm của mình cho những nhà thiết kế thế hệ đàn em:
Những ý tưởng trong thời trang thường bắt nguồn từ cuộc sống xung quanh, nên đôi khi có những người có chung 1 suy nghĩ về 1 chủ đề nào đó cũng là chuyện bình thường, tuy nhiên, những ntk có được thành công nhất định sẽ luôn có con đường riêng và biết mình phải làm gì để tồn tại trong môi trường đầy tính cạnh tranh khốc liệt này...
Tôi nhớ khi lần đầu tiên mình gặp scandal với bst Mây, lúc đó có rất nhiều người quay lưng lại với tôi, nhiều người thì hả hê lắm vì nghĩ rằng sau chuyện này tôi sẽ bị dập tắt cho không còn đường sống với thời trang...Tôi đã tưởng mình quỵ ngã sau đó...nhưng đâu đó vẫn còn những người hiểu tôi , động viên tôi cố gắng...Rồi tôi cũng đi qua được giông bão bẳng nghị lực và sự quyết tâm của mình, tôi quyết tâm phải thành công nhiều hơn nữa, quyết tâm không để cho họ vui sướng khi nhìn thấy mình thất bại...Sau đó, năm nào cũng như một thông lệ, sau mỗi bst của tôi được giới thiệu, người ta bắt đầu lên mạng tìm kiếm, soi mói xem tôi có vô tình hay cố ý làm giống của ntk nào không? Tôi trở thành tâm điểm của những tờ báo lá cải, của những kẻ ghét tôi một cách điên dại... Tôi bắt đầu bình tĩnh đáp trả lại họ bằng những thành công khiến họ càng thêm bực bội...Chẳng hiểu sao tôi ngày càng được khách hàng yêu mến và tin tưởng hơn, tôi kiếm được nhiều tiền hơn, tôi bắt đầu tự tổ chức những show diễn riêng 2 lần / 1 năm mà đến nay vẫn chưa ai làm được, những xu hướng tôi đưa ra được khắp cả nước đón nhận 1 cách nồng nhiệt...Thiết nghĩ, vậy là đủ, đủ để cho họ thấy rằng không có gì có thể làm tôi gục ngã... tôi sinh ra để người ta soi mói và bàn tán...chẳng thay đổi được gì thì nên chấp nhận và sống chung với nó như một hạnh phúc của riêng mình... Mà có lẽ, tôi phải cảm ơn họ, nhờ họ mà tinh thần của tôi ngày càng cao hơn, nhờ họ mà tôi quyết tâm nhiều hơn...
P/s: Tôi sinh ra là 1 cái cây mọc trên đá (Thạch Lựu Mộc), người ta nói tôi là một cái cây tuy nhỏ bé nhưng vô cùng cứng cáp, không đao búa nào có thể đốn ngã.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Nhẫn cầu hôn Tension: Lựa chọn tinh tế cho ngày cầu hôn rực rỡ
Khám phá dịch vụ viết luận án tiến sĩ uy tín tại Tri Thức Cộng Đồng
Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Bangladesh
Hà Nội tăng cường 2.450 chuyến xe khách phục vụ Tết Bính Ngọ 2026
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID
-
Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ tín dụng đen núp bóng ngân hàng
-
Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV