Đi tìm lời giải cặp rắn lạ xuất hiện tại ngôi đình thiêng (Kỳ 1)
Thứ năm, 26/04/2012 14:13

Sau cái chết thương tâm của hai cháu bé tại giếng đình, người dân bỗng xôn xao, hoảng sợ trước sự xuất hiện bất ngờ của hai con rắn lạ cùng những câu chuyện huyền bí về việc hiện hồn của hai cháu…

Kỳ 1: Sự xuất hiện của cặp rắn lạ!

Hai cái chết thương tâm

Khoảng 17h ngày 21/4, tại giếng đình thôn Phượng Vũ, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội xảy ra vụ chết đuối khiến hai cháu nhỏ thiệt mạng. Tên tuổi hai cháu được xác định là Nguyễn Văn Hiệu, SN 2004 và em gái ruột Nguyễn Thị Mai Hoa, SN 2006.

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Văn Huy, bố của hai cháu kể lại sự việc: "Do nhà tôi ở ngay sát sau đình làng, nên hàng ngày hai đứa con của tôi cùng lũ trẻ trong làng thường kéo ra khu vực đó chơi. Hôm xảy ra vụ việc, đình làng Phượng Vũ tổ chức lễ vào hè nên rất nhiều người qua lại. Khi đó, cháu Hiệu và cháu Hoa chơi xung quanh khu vực giếng làng. Mọi ngày, hai cháu chơi đến khoảng gần 17h là về tắm rửa để ăn cơm. Hôm đó thấy quá giờ mà vẫn không thấy hai cháu đâu nên mọi người trong gia đình thấy ruột nóng cồn cào.

Đúng lúc đó, có tiếng người hô hoán phát hiện một bé gái chết đuối tại giếng đình. Tôi liền chạy ra xem thì sửng sốt khi phát hiện đứa con gái nhỏ của mình đang nổi lập lờ trên mặt nước dưới giếng đình trong tư thế nằm sấp. Khi vớt được cháu lên, tôi khóc òa ôm lấy đứa con gái bé bỏng. Sau khi vớt được thi thể cháu Hoa lên, tôi chợt nghĩ đến cháu Hiệu, anh cháu Hoa. Một vài người dân ở đây cho biết, khoảng 15h chiều vẫn nhìn thấy hai đứa chơi quanh khu vực giếng đình. Ngay lập tức, tôi lao  xuống giếng để tìm kiếm, mọi người trên bờ thấy vậy cũng nhảy xuống tìm cùng. Sau khoảng 10 phút tìm kiếm, mọi người phát hiện cháu Hiệu, con trai tôi đã chết".

Theo tìm hiểu của PV, cháu Hiệu vốn hiếu động, có tính ham chơi, trước đây từng nhiều lần bị ngã xuống ao nhưng được mọi người phát hiện kịp thời.

Rắn lạ xuất hiện bí ẩn

Một ngày sau cái chết thương tâm của cháu Hiệu và cháu Hoa tại giếng đình làng, người dân thôn Phượng Vũ, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội hoang mang, khi chính giếng đình nơi hai cháu bé chết đuối bỗng dưng xuất hiện hai con rắn lạ, màu sắc khoang đen, khoang trắng, mà theo nhiều người cao tuổi trong làng nhận định đó là loài rắn Cạp nia, một loài rắn cực độc. Sự xuất hiện của hai con rắn này kéo theo bao nhiêu câu chuyện khác thường.

Đôi rắn độc được phát hiện khi người thân của 2 cháu bé ra giếng làng kêu khóc gọi tên các cháu. Một người đã mang theo nước ngọt và sữa rồi than "Con ơi lên đây bà cho uống sữa và nước ngọt". Đây là 2 thức uống mà 2 cháu bé vẫn thích uống khi còn sống. Điều kỳ lạ xảy ra, khi người này đổ sữa và nước ngọt xuống giếng, thì một đôi rắn từ giữa giếng bơi vào rồi há miệng uống. Nhiều người dân xác nhận điều này khi PV có mặt tại địa phương. Để chứng minh, một số người dân tiếp tục đổ sữa và nước ngọt xuống giếng đình trước ống kính máy ghi hình, quả nhiên đôi rắn đã nghển cổ lên. Anh Giang là người mà 2 cháu bé rất quấn quýt khi còn sống kể lại rằng, khi anh ra giếng đình gọi tên 2 em nhỏ, thì đôi rắn bơi vào ven bờ. Tin rằng đôi rắn độc thích uống sữa là hiện thân của 2 cháu nhỏ, nhiều người dân đã thương xót nhỏ nước mắt khi chứng kiến sự việc kỳ lạ trên.

Giếng đình thôn Phượng Vũ nơi phát hiện thi thể hai cháu bé và cặp rắn lạ (Ảnh:PV)

Ông Nghiêm Huy Dương, Cán bộ văn hóa thông tin - Trưởng đài Truyền thanh xã Phượng Dực cho biết: "Giếng đình trước đây chỉ là ruộng, năm 1993, đình làng được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia, chính quyền đã cho nhân dân đào thửa ruộng làm giếng.

Năm 2011, nhân dân đã tôn tạo, xây giếng mới, đến tháng 3/2012 thì hoàn thành. Giếng sâu khoảng 3,5m, sự việc 2 cháu Hiệu và Hoa chết đuối là điều đáng buồn, cháu Hiệu trước đấy đã ngã ao nhiều lần, được người dân cứu vớt. Khi sự việc xảy ra chính quyền xã hỏi gia đình có đề nghị khám nghiệm tử thi nhưng gia đình không có đề nghị gì. Tôi vẫn khẳng định là có 2 con rắn Cạp nia xuất hiện ở giếng đình sau khi 2 cháu Hiệu và Hoa mất, dân đổ về xem rất đông".

"Sau khi 2 con rắn xuất hiện dưới giếng đình, nhiều người cao tuổi trong thôn có hiểu biết về loài rắn cho rằng rắn Cạp nia xuất hiện ở giếng là một loài rắn độc, loại rắn này không có khả năng sống lâu dưới nước, nên khi thả các vật nổi xuống thì nó sẽ leo vào để lên bờ, có thể câu chuyện rắn hiện hồn 2 cháu bé là một sự trùng hợp chăng", Trưởng thôn Phượng Vũ, ông Đinh Xuân Bình nói.

Trong khi đó, ông Doãn Tòng Chức, Bí thư chi bộ thôn Phượng Vũ trao đổi: "Nghe dân làng kháo nhau có 2 con rắn ở dưới giếng đình, tôi có đến thì thấy một con rắn đang bò lên miếng gỗ nổi trên mặt nước, còn sự việc như lời đồn thổi thì tôi không chứng kiến tận mắt, bây giờ thì 2 con rắn được gia đình 2 cháu bé vớt về thả bên mồ 2 cháu rồi".

Cơ quan chức năng, các nhà khoa học lý giải sự việc trên như thế nào, mời bạn đọc đón đọc thông tin chi tiết trong số báo tiếp theo.

Còn nữa...

PLXH
Tag: Rắn thần , Chết đuối , Tín ngưỡng , Mê tín , Thôn Phượng Vũ , Hà Nội , Phóng sự , Xã hội