Đi "câu hoàng hôn" ở Hồ Tây
Thứ hai, 16/04/2012 19:30

Hà Nội đã chuyển sang mùa hè bằng một chiều hoàng hôn rực rỡ, mây trắng và trời xanh bát ngát. Khác hẳn với những ngày trời nhiều mây của mùa đông lạnh lẽo ẩm ướt.

Đâu đó quanh hồ là một vài hình ảnh người dân say mê săn bắt cá để rồi lại... thả đi, mặc dù mặt trời đang xuống dần và màn đêm chuẩn bị "sập cửa".

Một góc mây trời của Hồ Tây.

Không chỉ là câu cá thông thường, nhiều người còn coi đây như là một thú chơi dân dã.

Một người đàn ông đang ngâm mình xuống hồ và đứng "im thin thít" hơn nửa giờ để chờ cá cắn câu.

Vẫn chưa nhúc nhích khi mặt trời đã xuống thấp, có lẽ đây là một ngày không may mắn lắm người đi câu này

Cần câu không phải là dụng cụ duy nhất để bắt được cá.

Một cậu bé vội vã đưa rổ cá vào bờ. Do hoàng hôn đổ ánh sáng xuống sát mặt hồ, đoạn nước dưới chân cậu bé trông như một lớp dầu đặc đang loang dần ra.

Tại góc khác, một người đàn ông chọn cách ngồi trên bờ và cũng lặng lẽ nhiều giờ chờ cá cắn câu.

Khung cảnh hoàng hôn tại Hồ Tây rực rỡ, thu hút rất nhiều tay máy đến sáng tác - Bất chấp nguy hiểm, một bạn trẻ gần như lao qua lan can của hồ để tìm một góc máy lạ.

Đôi khi không cần phải mạo hiểm bạn cũng có được một khung hình với màu sắc ưng ý.

Một vài "tay máy" khác hớn hở tạo dáng và bắt đúng chuyển động của nhau.

Một góc khác của Hồ Tây nhìn ra chùa Trấn Quốc yên bình.

Zing/Infonet
Tag: Hồ Tây , Ảnh đẹp , Hoàng hôn , Hà Nội , Phóng sự ảnh , Xã hội