Tin vui cho David Moyes khi ban lãnh đạo Man United vừa cấp cho ông khoản tiền lên tới 200 triệu bảng để giải cứu đội bóng.
|
David Moyes sẽ có nguồn ngân sách khủng để thay máu lực lượng |
Tuy nhiên, chiến lược gia người Scotland sẽ chỉ đem các siêu sao về sân Old Trafford vào mùa hè tới.
Tình hình của thầy trò David Moyes mùa này là rất tệ hại. Hiện M.U đang xếp thứ 7 ở Premier League với 34 điểm và coi như đã không còn cơ hội bảo vệ chức vô địch nữa. Họ vừa bị Swansea loại khỏi vòng 3 Cúp FA với thất bại 1-2 ngay tại Old Trafford. Thế nên cơ hội để kiếm tìm danh hiệu của Man United nằm ở hai trận đấu gặp Sunderland tại Cúp Liên Đoàn. Họ sẽ chơi trận bán kết lượt đi trên sân The Light vào đêm nay mà không có sự phục vụ của Wayne Rooney và Robin van Persie.
Việc bộ đôi tiền đạo trên vắng mặt chỉ ra sự thiếu thốn những cầu thủ đẳng cấp trong đội hình mà David Moyes kế thừa từ Sir Alex Ferguson. Thế nên gia đình nhà Glazer sẽ cung cấp số tiền đủ để ông đem về các tân binh nhằm tăng cường chất lượng đội hình trong 18 tháng tới đây.
Trước đó, một số thông tin tiết lộ Man United từng đưa ra lời đề nghị 90 triệu bảng với Gareth Bale nhằm cạnh tranh với Real Madrid, cũng như cân nhắc ý định đưa Cristiano Ronaldo trở lại từ sân Bernabeu trong mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, những gì đội chủ sân Old Trafford mua sắm chỉ là 27,5 triệu bảng dành cho tiền vệ Marouane Fellaini từ Everton, đội bóng cũ của Moyes.
Trong danh sách cần bổ sung của chiến lược gia người Scotland có 2 tiền vệ trung tâm, 1 tiền đạo, 1 hậu vệ trái và 1 trung vệ. David Moyes không cố gắng khỏa lấp bằng mọi giá, nên ông sẽ chờ đến mùa hè để tìm được người mình muốn. Những mục tiêu quan trọng như Marco Reus của Borussia Dortmund chắc chắn sẽ có mức giá hơn 30 triệu bảng.
Ngoài ra, HLV David Moyes còn tỏ ý thất vọng với thái độ thi đấu của một số cầu thủ trong hoàn cảnh Man United bị đội đầu bảng Arsenal bỏ xa đến 11 điểm, cũng như sớm chấm dứt hy vọng ở Cúp FA. Ông đã nói chuyện thẳng thắn với họ trước khi thừa nhận nhu cầu phải bổ sung cầu thủ trong tháng 1. Thất bại trước Swansea khiến cho áp lực phải đánh bại Sunderland ở Cúp Liên Đoàn là rất lớn.
Thủ thành Anders Lindegaard thừa nhận: "Lọt vào chung kết (Cúp Liên Đoàn) là điều rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Chúng tôi phải tự mình đứng lên. Chúng tôi cần phải đi đến mục tiêu đó".
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chào đón Iran tham dự World Cup 2026
Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Bangladesh
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách