Chồng tôi ngoại tình với chính cô thư ký của anh khiến tôi phải đánh ghen. Dù là một tiểu thư danh giá nhưng đánh ghen giúp tôi trả thù hai người phản bội này.
|
|
|
Dù là một tiểu thư danh giá nhưng đánh ghen giúp tôi trả thù chồng và cô thư ký của anh vì đã phá nát cuộc sống yên bình của mình.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuộc hàng giàu có ở đất Sài Gòn. Cha mẹ kinh doanh lớn, nên từ nhỏ tôi và em trai đã được chiều chuộng hết mực. Vì thế, tôi cũng có cái tính đỏng đảnh như bao tiểu thư khác. Nhưng không vì thế mà cha mẹ tôi không giáo dục con tốt. Vừa nghiêm khắc vừa mềm mỏng là cách ba mẹ dạy chúng tôi khôn lớn.
Chính những điều kiện hơn người cũng giúp tôi gặp được một chàng trai ưng ý mà sau này sẽ trở thành chồng mình. Tôi gặp anh trong một bữa tiệc dành cho doanh nhân trẻ. Vẻ điển trai, hút hồn của anh nhanh chóng thu hút được sự chú ý của nhiều cô gái có mặt trong bữa tiệc, trong đó có cả tôi. Rồi qua nói chuyện tôi càng mến anh hơn và theo tìm hiểu anh cũng sinh ra trong gia đình bề thế. Hôn nhân của chúng tôi được sự chúc phúc của hai gia đình.
Trước đám cưới một tuần tôi cũng trao đổi thẳng thắn với anh về một thoả thuận mang tính ràng buộc từ tâm lý tới pháp lý. Rằng trong thời gian chung sống nếu một trong hai ngoại tình thì người kia sẽ viết đơn ly hôn. Và người ngoại tình sẽ phải bồi thường cho người kia 2/3 tài sản là của chung của hai vợ chồng.
Anh suy nghĩ một thoáng rồi đồng ý với tôi. Sau khi đám cưới kết thúc, tôi về công ty chồng để tiện giúp đỡ anh trong việc kinh doanh. Không chỉ là một trợ lý đắc lực của anh, tôi còn làm tốt vai trò của một người vợ trong gia đình. Cuộc sống hạnh phúc tưởng chừng cứ thế trôi đi cho đến khi tôi nghỉ sinh đứa con đầu lòng. Vì mệt mỏi không thể ôm đồm công việc như trước nên tôi tuyển thêm một cô thư ký riêng để giúp việc cho chồng. Vì nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau khi sinh con và thỏa thuận trước khi đám cưới diễn ra đã khiến tôi tự tin rằng chồng mình sẽ không thể ngoại tình với người khác được.

Đánh ghen là điều tôi chưa từng nghĩ đến sau khi kết hôn (Ảnh minh họa)
Sau khi đi làm lại tôi đã nghe được những lời đồn về mối quan hệ vụng trộm của chồng và cô thư ký. Khi bí mật kiểm tra điện thoại của chồng thì mọi tin nhắn đã được anh xóa hết. Nhưng cuối cùng tôi cũng phát hiện ra bản chất thật của chồng mình. Hôm đó, sau khi ký hợp đồng với đối tác về thì tôi không thấy chồng và cô thư ký đâu. Trực giác mách bảo tôi có điều gì đó không ổn. Quay qua quay lại thì thấy máy tính của chồng chưa tắt mà chỉ ở chế độ ngủ thôi. Khi bật lên xem thì thấy anh gửi tin nhắn vào một gmail lạ là địa điểm của một khách sạn sang trọng. Tôi liền đi xe đến đó và chờ đợi người chồng phản bội và cô thư ký của anh. Và sau đó tôi sẽ làm cái việc mà trước nay tôi chưa từng nghĩ đến là đánh ghen.
Sau 30 phút thì người mà tôi chờ đợi cũng bước ra từ khách sạn. Tôi không đứng dậy được trong lúc đó, mặt thì nóng ran và tim thì đau nhói. Tôi tiến lại chỗ hai người với vẻ mặt cao ngạo và kiêu hãnh của một tiểu thư. Anh đứng yên trước khách sạn cùng cô thư ký với vẻ mặt đăm chiêu. Còn cô thư ký hoảng sợ và bối rối. Tôi bảo: "Là một phụ nữ nếu chân chính và học thức trên nền giáo dục tốt thì không ai đi làm tô phở cả. Còn anh, giờ đã đến lúc chúng ta làm theo thỏa thuận trước đó." Rồi tôi lao nhanh về nhà, đóng cửa và khóc một mình.
Sau khi lấy lại bình tĩnh tôi quyết định sẽ trả thù người đã bất chấp danh dự để quyến rũ chồng mình. Việc đầu tiên là đuổi cô ta khỏi công ty. Và nhờ quan hệ khiến cô ta không thể xin được việc làm ở nơi nào khác. Thậm chí, ngôi nhà thuê của gia đình cô thư ký cũng được tôi dùng tiền để có thể tống cổ cả nhà ra đường. Còn chồng tôi, anh ta phải bồi thường như những điều khoản trước đám cưới.
Sau khi đánh ghen theo cách của mình tôi lẳng lặng viết đơn ly hôn. Tưởng rằng nó sẽ làm cho tôi thoải mái nhưng khi nhìn thấy gương mặt của con trai mà lòng tôi nặng trĩu. Khi ký vào tờ giấy này chúng tôi sẽ "đường ai nấy đi" và có thể cả hai sẽ bắt đầu với những người mới.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Hai 'từ sến súa' này rất được phụ nữ ưa chuộng, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên
'Kỳ thi khắc nghiệt nhất' của cuộc đời người đàn ông không phải tiền bạc hay phụ nữ mà là thứ này
-
Có 4 kiểu phụ nữ phá nát phúc đức nhà chồng: Số 1 dù đẹp như tiên cũng không nên lấy
-
Ngoài tiền bạc, 3 thứ quan trọng nhất mà phụ nữ trung niên nào cũng cần có
-
Sau 15 năm làm vợ, tôi nhận ra phụ nữ phải có 3 tài khoản riêng để an toàn
-
Đàn ông càng lớn tuổi càng dễ nghèo vì 3 lý do khó tin này, 35 tuổi ngộ ra vẫn chưa quá muộn để làm lại
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai