Đang ăn trưa thì rắn hổ mang bò vào nhà
Chủ nhật, 05/08/2012 19:10

Khi cả nhà đang ăn cơm trưa thì bỗng nhiên một con rắn khá lớn từ ngoài cửa bò vào khiến mọi người bị một phen hoảng hồn.

Con rắn hổ mang sau khi ông Luân bắt được được thả ra sân cho thương lái xem để trả giá. (Ảnh: Bùi Sự).

Con rắn hổ mang sau khi ông Luân bắt được được thả ra sân cho thương lái xem để trả giá. (Ảnh: Bùi Sự).

Ông Bùi Văn Luân (58 tuổi, trú tại xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình), người vừa bắt được con rắn, cho biết: “Trưa hôm qua (4/8), khi cả nhà tôi đang ngồi ăn cơm thì bỗng nhiên thấy một con rắn rất to từ ngoài cửa trườn vào. Cả nhà ai cũng hốt hoảng, buông vội bát đũa xuống để chạy”.

“Con rắn chui vào trong gầm giường, tôi cùng với con trai dùng gậy xua mãi nó mới chịu trườn ra, sau đó dùng vợt mới bắt được."

"Cũng may là vào buổi trưa, mọi người đang ăn cơm nên mới phát hiện ra, chứ nó mà trườn vào nhà buổi tối thì nguy hiểm lắm. Nhà toàn trẻ con, loăng quăng rất dễ đụng phải con rắn”, ông Luân nói.

Con rắn mà ông Luân bắt được sau đó được xác định là rắn hổ mang bành, có chiều dài khoảng 1,5m, cân nặng 1,2 kg.

Sáng ngày 5/8, một thương lái khi biết tin đã đến hỏi mua và ông Luân đã đồng ý bán với mức giá là 460.000 đồng.

Ngoài ra, cũng theo ông Luân, từ trước đến nay, ông chưa gặp trường hợp rắn hổ mang trườn vào nhà bao giờ. “Có thể con rắn này vốn ở ngoài núi bò vào nhà để tìm kiếm thức ăn”.

Kiến thức
Tag: Rắn hổ mang , Hòa Bình , Rắn độc , Động vật hoang dã , Tin tức xã hội