Chỉ vì tranh chấp đất đai trong gia đình, trong lúc nóng nảy, người con dùng xăng đổ khắp nhà rồi châm lửa đốt làm mẹ tử vong.
|
Trong phiên xét xử lưu động sơ thẩm ngày 9/6, TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Trần Minh Công (SN 1969, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang - TP. Đà Nẵng) 9 năm tù về tội giết người.
Theo cáo trạng, trưa 26/4/2011, khi đang đi làm, ông Công nghe vợ điện thoại báo chị ruột của ông chửi bới gia đình, nói ông Công âm mưu giành đất đai.
Bị cáo Trần Minh Công tại phiên xử lưu động sáng 9/6
Nghe vậy, ông Công bực tức nên gọi điện thoại hẹn chị ruột đến nhà mình để giải quyết. Trên đường về, thấy xe hết xăng, ông Công mua 3 lít đổ vào xe hết 2,5 lít còn lại bỏ vào bao nylon mang về.
Vừa bước vào nhà, nghe chị ruột nói gia đình ông lập mưu chiếm đất, ông Công bực tức, ném bịch xăng xuống nền nhà.
Lúc này, người chị lao vào túm tóc ông Công và tiếp tục chửi mắng. Ngay lúc đó, ông Công rút quẹt gas định phóng lửa thì vợ nhảy vào can ngăn. Hai vợ chồng ông Công trượt chân té khiến quẹt gas rơi xuống đất. Ngay sau đó, ông Công chồm đến lấy quẹt và bật lửa đốt vào chỗ xăng chảy lan ra làm lửa bùng lên.
Trong khi nhiều người trong gia đình chạy ra ngoài, mẹ của ông Công là bà Nguyễn Thị Kế (1933) vẫn ngồi trong phòng khách và bị lửa thiêu cháy. Khi phát hiện mẹ đang ở bên trong, ông Công lao vào bế ra ngoài nhưng do bị phỏng nặng, bà Kế tử vong sau đó tại bệnh viện.
- Di dời hàng ngàn hộ dân ven biển miền Trung tránh bão số 4
- Cát-xê của Quyền Linh cỡ nào mà khi vướng tin đồn nợ nần nhưng không ai tin?
- Cầu thủ nào đắt giá nhất Việt Nam hiện nay? Không phải Quang Hải, Công Phượng
- Áp thấp nhiệt đới quét qua tỉnh nào miền Trung?
- Siêu sân bay lớn nhất Việt Nam sắp có tuyến đường sắt 40.500 tỷ nối với thành phố đông dân nhất cả nước
- Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường Đà Nẵng, học sinh được nghỉ học
- 'Ngày khai giảng thứ 2' của học sinh vùng lũ Lào Cai, Yên Bái và Hà Nội
- Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2025 dài 9 ngày