Cuộc tỉ thí ná thun 'đối đầu' dao nhọn giữa hai người 'chầu rìa' sới bạc
Thứ tư, 04/06/2014 18:26

Tiền và An chỉ là hai kẻ ngoài cuộc. Tuy nhiên, khi xem người khác đánh bài ăn tiền, cả hai cũng nổi máu đỏ đen, to tiếng hò hét dẫn tới xích mích rồi lao vào đấm đá.

Hung thủ giết người tại cơ quan công an

Hung thủ giết người tại cơ quan công an

Cuộc ẩu đả bị những người xung quanh ngăn cản, hai người hẹn nhau “quyết chiến” ở một nơi khác.

1. Nhân dịp được nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Tống Văn Tiền (37 tuổi, ấp Tân An, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) tranh thủ thời gian về quê thăm gia đình. Tới trưa ngày 30/4, Tiền ghé thăm nhà ông Nguyễn Văn Nga (57 tuổi, ở khóm 3, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành). Sau khi đã ngà ngà men say với mấy người quen, Tiền ra quán cà phê đầu ngõ uống nước và xem đánh bài. Tại đây, Tiền gặp Lê Thành An (34 tuổi) là hàng xóm cũ. Cùng hò hét trong lúc xem đánh bài, nhưng mỗi bên ủng hộ một phe, giữa hai người đã xảy ra xích mích.

Sau một hồi lời qua tiếng lại, hai người lao vào nhau đấm đá. Những người xung quanh đã can ngăn cuộc ẩu đả. Hậm hực vì chưa đánh được đối thủ, Tiền bỏ về với lời thách thức: “Mày ngon cứ ra đầu ngõ đợi tao, đúng 1 giờ sau tao quay lại cho mày biết tay”. Cũng đang “điên tiết” vì bị đánh, An đã ra quán bán cháo vịt của vợ lấy súng cao su tới chỗ hẹn đợi đối thủ.

Khi thấy Tiền chạy xe tới, An lắp sẵn đá trong cây súng cao su rồi bắn 1 phát trúng ngay má Tiền. Giận dữ, Tiền hét lên rồi lao vào đâm An một nhát ngay vùng ngực. Nạn nhân lảo đảo bỏ đi được một đoạn thì gục xuống. Dù được người dân đưa lên bệnh viện cấp cứu nhưng An đã tử vong vì vết dao trúng ngay tim.

Lúc sự việc xảy ra, có một vài người chứng kiến nhưng không ai can ngăn kịp thời, phần vì diễn biến quá nhanh, phần vì ai cũng sợ khi Tiền đã uống rượu, hai tay lại cầm hai con dao Thái Lan cán đen. Anh cọc chèo với hung thủ kể lại: “Hôm đó, khoảng 14h, tôi đang sửa xe ở quán gần nhà thì nghe có tiếng tri hô ngoài ngõ. Tôi lật đật chạy ra, thấy thằng An tay ôm ngực, tôi đuổi thằng Tiền về. Khi tôi quay lại thì thằng An gục xuống, áo ướt vì máu. Hoảng quá, tôi kêu người giúp rồi lấy xe chở nó đi cấp cứu nhưng không kịp”. Hung thủ đã bị bắt khẩn cấp ngay sau đó.

2. Nạn nhân An là người bị bệnh động kinh từ nhỏ. Ban ngày An đi chẻ củi thuê, khi không có việc thì lại ra phụ mẹ và vợ dọn dẹp, bán cháo vịt. Ban đêm, An kiếm sống bằng nghề mát xa, giác hơi dạo. Do tay nghề khéo, An được nhiều người trong vùng ưa chuộng và hay kêu tới đấm bóp.

Bà Phạm Kim Xuân (58 tuổi, mẹ nạn nhân) ngậm ngùi chia sẻ: “Bình thường thằng An rất ít nói, ai kêu gì làm đó chứ không cãi lại hay thắc mắc gì. Khi mới lên 3 tuổi, nó bị động kinh, co giật, tôi thương lắm. Nó mang bệnh nhưng chịu khó, chăm chỉ, mà cũng chưa làm hại hay gây gổ với ai bao giờ. Mới đây, nó đi làm, mua được cái điện thoại mới, nó chạy đi khoe khắp xóm như là con nít. Nó nói với tôi “con có điện thoại rồi, mai mốt con cứ ngồi ở nhà, ai muốn mát xa, giác hơi hay chẻ củi là cứ gọi điện con tới, con không cần phải đạp xe lòng vòng nữa”. Ai ngờ, chưa được 2 ngày sau nó đã bị người ta đâm chết”.

giet-nguoi-danh-bac-41

Người dân chỉ nơi xảy ra ẩu đả

Ôm hai đứa con trai vào lòng, chị Trần Ngọc Diễm (30 tuổi, vợ nạn nhân) sụt sùi kể: “Nhà tôi ở bên Vĩnh Long. Nhờ người mai mối, năm 2006, chúng tôi nên nghĩa vợ chồng. Lúc mới cưới, biết anh ấy bị động kinh, tôi rất buồn, đôi lúc có cảm giác lo sợ. Tuy nhiên, càng ngày tôi càng thương anh ấy. Dù anh ấy ít nói nhưng rất chịu khó, biết quan tâm tới những người xung quanh. Giờ con tôi 1 đứa mới học lớp một, một đứa mới 4 tuổi, ngày nào chúng cũng hỏi tôi sao mãi không thấy cha về? Nghe con hỏi, tôi chỉ biết khóc”.

Người mẹ nạn nhân lặng lẽ lau nước mắt kể: “Tôi sinh được 3 đứa con, đến nay, thằng An và chị gái nó đã lập gia đình nhưng chúng vẫn ở với tôi, dâu rể chung một nhà, dù hơi chật chội nhưng rất vui vẻ. Do không có ruộng đất, tôi với chồng đi bán cháo vịt kiếm sống mấy chục năm nay. Năm 2012, chồng tôi mất, tôi lại tiếp tục cùng con dâu ra bán cháo. Trừ hết mọi khoản chi phí, mỗi ngày tôi lời được khoảng 200 ngàn, số tiền ấy không nhiều nhưng cũng đủ mua gạo, mua sữa cho mấy đứa cháu. Ngày trước, gia đình tôi luôn rộn ràng tiếng cười, cháu nội, cháu ngoại tíu tít trò chuyện, nô đùa. Nay thằng An chết, chẳng ai còn cười nổi một tiếng”.

3. Khác với An, Tiền có một quá khứ rất đáng quên. Khi vừa tròn 3 tuổi, cha bỏ đi biệt xứ, mẹ lấy chồng khác rồi cũng biệt tích. Tiền được ông bà ngoại nuôi nấng đến ngày khôn lớn. Khi ông bà ngoại lần lượt qua đời, Tiền phải đi làm thuê, lang bạt khắp nơi. Đến năm 2009, Tiền nảy sinh tình cảm với một cô gái, sau đó hai người về sống chung với nhau trong căn nhà nhỏ của người anhcọc chèo Nguyễn Văn Nga tại khóm 3, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, cách nhà nạn nhân chừng 300m.

Dù rất thương hai đứa em, nhưng không chịu được cái tính hay nhậu nhẹt, lại nói nhảm của Tiền, cuối năm 2012, người anh cho vợ chồng Tiền sáu triệu để Tiền đi nơi khác thuê phòng trọ. Hơn 1 năm nay, Tiền lên Củ Chi (TP. HCM) làm công nhân, vợ Tiền ở nhà tìm đủ mọi việc để làm, lúc thì rửa chén, lúc thì giặt đồ, lau nhà… Dù phải vất vả, xuôi ngược khắp nơi, làm thuê làm mướn nhưng cuộc sống của hai vợ chồng Tiền vẫn rất chật vật. Khi Tiền đâm chết người, người vợ cũng trốn khỏi phòng trọ vì không có tiền trả.

Người anh chua xót nói về người em cọc chèo: “Vì thương vợ chồng thằng Tiền, tôi bàn bạc với vợ rồi cho 2 đứa nó về sống chung. Tuy nhiên, động một tí là thằng Tiền lại nhậu, lại nói nhảm, tôi nói bao nhiêu lần mà nó không chừa. Khi không thể chịu đựng nổi, tôi đã cho tiền và yêu cầu nó dọn ra ngoài. Vì cái tính hay nhậu mà nó gây ra án mạng, làm kinh động cả chòm xóm vậy đó”.

Mộ Vân (Xa lộ pháp luật) Minh Phương

Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny

Tag: giet nguoi da man , hon chien chet nguoi , giet nguoi tai soi bac , danh bac an tien , dong thap , tin , bao